Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Đừng chờ đối thủ tự yếu đi
Đỗ Tuấn • 07:45 ngày 05/06/2021
Hai trận đấu đầu tiên của bảng G đã diễn ra giữa Thái Lan vs Indonesia và UAE vs Malaysia vào đêm 3/5 chứng kiến Thái Lan và Malaysia thu về những kết quả bất lợi. Nhưng ĐT Việt Nam đừng chờ đối thủ tự yếu đi.

    Nếu kết quả 4-0 giữa UAE và Malaysia có thể không làm quá nhiều người bất ngờ, thì tỷ số 2-2 của trận Thái Lan – Indonesia đã làm không ít kẻ giật mình. Nói thế, bởi ai cũng nghĩ Indonesia đã tự loại mình ra khỏi cuộc chơi khi chưa có điểm nào sau 5 trận, nhưng ở cuộc so tài vừa qua, họ đã có cú ngược dòng để chia điểm với Thái Lan - một đối thủ được xem là mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á. Nhìn cách đội tuyển Indonesia thi đấu, họ như một mãnh thú bị tổn thương nên đã phản kháng quyết liệt, cho dẫu có chết thì cũng phải khiến đối thủ phải trầy vi tróc vẩy và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. 

    Hôm qua, hỏi tuyển thủ Văn Thanh có xem 2 trận đấu của bảng G không? Thanh đáp: “Có anh, hay thật. Các đối thủ càng về cuối càng khó lường, em chẳng nghĩ Indonesia lại chơi hay đến thế. Sắp tới chắc chắn chúng ta sẽ rất vất vả khi đối đầu với họ”. Sở dĩ Văn Thanh nói thế, bởi anh hiểu khi bước vào sân chơi World Cup và dẫu chỉ là đấu loại ở khu vực châu Á, nhưng chẳng đội bóng nào chấp nhận mình yếu thế, vì tất cả đều mang trên mình lá quốc kỳ và niềm tự hào dân tộc…

    Đúng là thầy trò HLV Park Hang Seo đang có chút lợi thế khi Malaysia thua đậm và Thái Lan bị cầm chân, nhưng khi các trận đấu của mình chưa diễn ra thì sẽ rất khó nói trước điều gì. Vì vậy, điều quan trọng là ĐT Việt Nam phải chủ động giành được kết quả tốt nhất ở cả 3 trận đấu còn lại, qua đó giành quyền tự quyết cho chính mình, chứ không phải là chờ mong đối thủ tự yếu đi để được hưởng lợi.

    Sau trận hoà với Thái Lan, HLV Shin Tae Yong của Indonesia đã tự tin cho biết: “Nếu chơi như trận gặp Thái Lan, các học trò của tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Việt Nam”. Đấy có thể xem là lời tuyên chiến của đội bóng xứ Vạn đảo gửi đến thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận mở màn của tuyển Việt Nam vào đêm 7/6 tới.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội