Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện chưa kể về ông Riedl và cậu học trò đặc biệt nhất tại Việt Nam
Trí Công • 20:11 ngày 08/09/2020
“Bố Đờ mất rồi”, Nguyễn Minh Tuấn - cựu tiền đạo U19 Việt Nam và nay đang là phóng viên ảnh của Tạp chí Bóng đá vừa thảng thốt, vừa buồn rầu khi nhắn vào nhóm “U19 Việt Nam” ngày xưa. Đó cũng là những học trò mà ông Alfred Riedl dạy dỗ. Mà trong đó, Minh Tuấn là cậu học trò vô cùng đặc biệt. 

    HLV Alfred Riedl qua đời

    “Ông Riedl tìm mày đấy, Tuấn”, Hoàng cẩn (Nguyễn Huy Hoàng - trợ lý HLV SLNA) nói với Nguyễn Minh Tuấn - cầu thủ đã giải nghệ và nay là phóng viên ảnh của Tạp chí Bóng đá. “Ông ấy không biết là tôi treo giày sớm vì chấn thương. Nên khi trở lại Việt Nam, ông vẫn hỏi lực lượng cầu thủ về tôi xem còn chơi bóng hay đang làm gì”, anh Minh Tuấn sụt sùi nhớ về kỷ niệm giữa mình và thầy Riedl.

    Năm Minh Tuấn còn chơi cho U19 Việt Nam, ông Riedl chưa dẫn dắt chính thức. Đội ngũ Ban huấn luyện người Việt vẫn dẫn dắt U19 Việt Nam tại giải U19 quốc tế tại Hà Nội. Ở trận đấu mà Việt Nam gặp Singapore, Minh Tuấn ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Lionel Lewis, qua đó giúp Việt Nam lên ngôi vô địch. Một ngày sau đó, ngày Chủ Nhật, dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam không bố trí xe cho ông Riedl (vì là ngày nghỉ) nhưng vị chiến lược gia người Áo tự bỏ tiền túi đến gặp Ban huấn luyện U19 Việt Nam. 

    HLV Riedl và đội U19 Việt Nam thời những năm cuối thế kỷ XX

    Ông Riedl chỉ tay vào Minh Tuấn: “Đó là một cầu thủ rất giỏi đấy. Chuyên môn cậu ấy tốt. Mà tôi thấy cậu ấy cũng rất hòa đồng. Không hiểu sao báo chí lại viết không tốt về cậu ấy”. Rồi Riedl chọn Minh Tuấn vào lực lượng U19 Việt Nam. “Tôi vẫn nhớ trong buổi tập đầu tiên mà mình được dự với tư cách là học trò của Riedl, ông nói với chúng tôi: Tôi sẽ đá 3 quả vào cầu môn. Nếu tôi không đá được 2 quả trúng xà thì đội sẽ được nghỉ tập. Ông Riedl sút 2 quả trúng xà ở ngay 2 lượt đầu tiên. Chúng tôi chỉ còn biết thốt lên: Chân ông quá hay, quá khéo, quá tuyệt vời!”.

    Minh Tuấn trở thành tiền đạo của ông Riedl, trong sơ đồ 2 tiền đạo mà anh đá cặp với Nguyễn Việt Thắng (nay làm trợ lý ở SHB Đà Nẵng). “Thời điểm đó, tôi có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Trận nào tôi cũng ghi bàn. Tôi biết ông Riedl thích, nhưng không bao giờ ông ấy biểu hiện”.

    Sau này, khi ông Riedl trả lời phỏng vấn giữa một rừng phóng viên ở Trung tâm Nhổn, bất ngờ, ông chỉ tay vào Minh Tuấn: “Đây, đây là tài năng một thời của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy là học trò cũ của tôi. Tôi thật sự lấy làm tiếc khi cậu ấy phải giải nghệ”.

    Card visit mà HLV Riedl (khi đó dẫn dắt Indonesia) gửi phóng viên ảnh Minh Tuấn của Tạp chí Bóng đá

    Rồi trong cuộc họp báo giữa Việt Nam và Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016, vừa mới ngồi vào ghế họp báo, chợt thấy Minh Tuấn, ông Riedl chạy ra ôm lấy cậu học trò. Ông dúi vào tay nhiếp ảnh gia của Tạp chí Bóng đá một tờ card visit và nói: “Hãy giữ liên lạc nhé”.

    “Sau bao năm, ông ấy vẫn nhớ đến tôi. Thật sự đó là một niềm vinh dự. Và càng như vậy, tôi càng thêm tôn trọng ông ấy”, anh Minh Tuấn bày tỏ. “Nghe tin ông qua đời, tôi buồn lắm. Đó là một người thầy đáng kính, đạo mạo, hiền lành. Tôi gọi ông là bố Đờ (Riedl). Và trong nhóm của U19 Việt Nam với những cầu thủ là học trò của ông ngày xưa, tôi viết một dòng thật sự buồn bã: Bố Đờ mất rồi, anh em ơi…”.

    XEM THÊM

    Đoạn kết buồn của “vua về nhì” Alfred Riedl

    Trung vệ Bùi Tiến Dũng và đồng đội được học Đại học miễn phí

    SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội