Không phải Thái Lan hay Malaysia, ở Đông Nam Á, Indonesia mới là đối thủ khiến Việt Nam cay đắng nhất. Suốt 19 năm qua ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam chỉ thắng Indonesia đúng 1 lần trong tổng số 13 lần giáp mặt từ giao hữu đến các giải chính thức. Điều tương tự cũng xảy ra ở cấp độ trẻ. Cứ bao giờ bước vào trận đấu mang tính chất knock-out, Việt Nam đều không có được kết quả tốt trước Indonesia. Đó cũng là lý do mà đội bóng xứ Vạn đảo thường tỏ ra mình ở thế cửa trên so với Việt Nam.
Cũng vì thế mà cách đây 8 tháng, khi U22 Việt Nam bước vào trận bán kết với U22 Indonesia tại trận bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019 ở Campuchia vào ngày 24/2, trong buổi họp trước trận đấu, Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede đã nói như thế này: “Tôi muốn Indonesia phải biết tôn trọng Việt Nam. Họ không có thái độ ấy bởi trước đó đã thắng chúng ta nhiều lần. Indonesia nghĩ rằng đánh bại Việt Nam là điều quá dễ dàng. Tôi không muốn điều đó tiếp diễn nữa. Mục tiêu của U22 Việt Nam là chiến thắng trước Indonesia”.
GĐKT Gede từng muốn giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia ở bán kết U22 Đông Nam Á nhưng không thành
U22 Việt Nam thật sự đã nỗ lực hết mình ở trận bán kết. Nhưng bàn thắng trong hiệp 2 của Indonesia cộng thêm sự khó chịu từ việc đá xấu, câu giờ, tiểu xảo tạo ức chế về tâm lý đã khiến Việt Nam một lần nữa thất bại trước đối thủ kỵ giơ này.
Một tháng sau ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân đồng thời là chủ nhà của một bảng đấu tại vòng loại cũng gặp U23 Indonesia. Phải trầy vi tróc vẩy, U23 Việt Nam mới có được bàn thắng muộn của Triệu Việt Hưng để qua đó thắng Indonesia với tỷ số sát nút 1-0. Đó cũng là trận đấu mà HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng khi Quang Hải cùng các đồng đội đã vấp phải một cách đá khó chịu đến từ đối thủ.
Vào lúc 18h30 chiều nay, Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở Bali. Trước một Indonesia đang suy yếu, đây chính là cơ hội để thầy trò Park Hang Seo chấm dứt sự kỵ giơ mỗi khi chạm trán đối thủ này.