Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Ai cũng có quyền mơ ước
Đỗ Tuấn • 14:33 ngày 31/10/2018
22 năm trôi qua kể từ ngày diễn ra giải vô địch Đông Nam Á đầu tiên vào năm 1996, đội tuyển Việt Nam chỉ mới 1 lần đăng quang. Và giấc mơ lên đỉnh vẫn luôn được các thế hệ cầu thủ Việt Nam khát khao, tiếp nối…
    Từ SEA Games 1995 đến Tiger Cup 1996
    Có thể nói, chiếc HCB đầu tiên của môn bóng đá do ĐT Việt Nam giành được tại SEA Games 1995, kể từ ngày hội nhập trở lại đấu trường thể thao quốc tế đã khiến hàng triệu NHM Việt Nam ngất ngây trong vui sướng. Thời điểm ấy, cả nước mới biết thế nào là xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển nhà. Thành tích quốc tế đầu tay đó đã thắp lên niềm tin rất lớn cho những người làm bóng đá và giới cầu thủ Việt Nam. Qua đấy, ĐTQG đã được quan tâm đầu tư nhiều hơn cho hành trình chinh phục những đỉnh cao của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

    Sau SEA Games 1995, ĐT Việt Nam với thế hệ của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu, Công Minh, Hữu Đang… càng thêm tự tin để bước vào giải vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore với tên gọi: Tiger Cup 1996. 

    Lần ấy, giải có 10 đội tham dự, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A và khiến NHM nước nhà nức lòng khi lọt vào bán kết với vị trí nhì bảng sau 4 trận bất bại, trong đó có 2 trận thắng. Tuy nhiên, các tuyển thủ Việt Nam vẫn không thể thắng được “ông kẹ” Thái Lan ở trận bán kết, đành phải gặp lại Indonesia ở trận tranh HCĐ và một lần nữa giúp NHM Việt Nam có một đêm không ngủ khi đứng thứ 3 Đông Nam Á với chiến thắng 3-2 trước Indonesia.

    Thực tế, chiếc HCĐ tại Tiger Cup đầu tiên đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho những người làm bóng đá Việt Nam khi nhận lời đăng cai Tiger Cup lần 2 vào năm 1998. Đồng thời, giúp cho khát khao chinh phục đỉnh cao của bóng đá khu vực càng sôi sục hơn bao giờ hết với giới quần đùi áo số Việt.


    Giấc mộng 10 năm
    Tiger Cup lần 2 diễn ra tại Việt Nam năm 1998, đây là giải đấu được NHM kỳ vọng rất cao, thậm chí đã nghĩ đến ngôi vô địch sau khi ĐT Việt Nam lần đầu tiên thắng được Thái Lan ở trận bán kết với tỷ số đậm đến 3-0. Tuy nhiên, giấc mơ lên đỉnh của bóng đá Việt Nam đã bất ngờ bị phá nát bởi cái lưng của Sasi Kumar trong trận chung kết gặp Singapore!

    Niềm vui chất ngất trước đó đã bất ngờ biến thành nỗi buồn không thể tin được của hàng triệu NHM Việt Nam, khiến trận chung kết Tiger Cup 98 trên sân Hàng Đẫy năm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh và hoài nghi lớn của bóng đá nước nhà. Nói thế, bởi sau giải, bóng đá Việt Nam bắt đầu rơi vào khủng hoảng với những thăng trầm, thậm chí khiến NHM mất niềm tin rất lớn. Giấc mơ đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á mãi đến 10 năm sau đó mới có thể trở thành hiện thực, khi ấy Tiger Cup đã chính thức đổi tên thành AFF Suzuki Cup.

    Có lẽ cần nói rõ, ĐT Việt Nam ở kỳ AFF Suzuki Cup 2008 không được đặt quá nhiều kỳ vọng. Thậm chí, sau trận bán kết lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình gặp Singapore và hòa 0-0, nhiều người đã nghĩ thầy trò HLV Calisto sẽ chia tay giải đấu sau trận bán kết lượt về ở đảo quốc Sử tử. Thế nhưng mọi chuyện đã diễn ra khác hẳn. Bàn thắng duy nhất của tuyển thủ Quang Hải ở trận bán kết lượt về đã đưa ĐT Việt Nam lọt vào trận chung kết gặp Thái Lan. Và lần đầu tiên ĐT Việt Nam đã hạ bệ được “đối thủ truyền kiếp” với tỷ số 2-1 ở trận chung kết lượt đi ngay trên thánh địa Rajamangala của người Thái khiến sự kỳ vọng của NHM bỗng nhiên tăng vọt.

    Trận chung kết lượt về năm ấy, sân Mỹ Đình với sức chứa 40 ngàn chỗ ngồi đã lèn chặt không còn một khoảng trống và cú đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 của Công Vinh những phút cuối đã khiến SVĐ Mỹ Đình như nổ tung trong sự vui sướng, bởi qua đó ĐT Việt Nam đã lần đầu tiên đoạt chức vô địch Đông Nam Á. 
    Giấc mộng sau 10 năm ở Hàng Đẫy, giờ mới trở thành hiện thực tại Mỹ Đình!


    Khát khao tiếp nối
    Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, cứ ngỡ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục thăng hoa, nhưng thật bất ngờ khi các ĐT Việt Nam sau đó đều không được như kỳ vọng, thậm chí chưa lần nào lọt đến chung kết ở 4 giải đấu sau đó. Hy vọng càng cao, nỗi đau càng sâu và giấc mơ đăng quang ở giải đấu cao nhất Đông Nam Á vẫn tiếp tục đeo bám, thậm chí ám ảnh những người làm bóng đá Việt Nam như duyên nợ.

    10 năm trôi qua sau lứa “thế hệ vàng” Công Vinh, Minh Phương, Việt Thắng, Như Thành, Phước Tứ, Dương Hồng Sơn… hiện bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt và khiến NHM ngất ngây qua ngôi á quân ở VCK U23 châu Á, cùng vị trí thứ 4 tại ASIAD 2018. Những thành tích ấn tượng ấy càng khiến giới chuyên môn và NHM thêm kỳ vọng những Tiến Dũng, Đức Chinh, Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Đình Trọng… sẽ tiếp nối và thực hiện được giấc mơ vẫn chưa thể thành hiện thực của NHM bóng đá Việt hơn 10 năm qua .

    Mới đây, trò chuyện cùng báo Bóng đá, HLV Nguyễn Minh Phương - cựu thủ quân của ĐT Việt Nam và cũng là người có đường chuyền để Công Vinh ghi bàn giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã đánh giá rất cao lứa cầu thủ đàn em hiện nay, đồng thời hy vọng các em sẽ tái lập được chiến tích mà anh và các đồng đội đã làm được. Tuy nhiên, vị HLV trẻ này cũng có chút quan ngại rằng sự kỳ vọng quá lớn từ nhiều phía vô tình sẽ trở thành một áp lực lớn cho ĐT Việt Nam trong hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2018. 

    Sau 10 năm, giấc mơ lần thứ hai lên đỉnh khu vực vẫn luôn là một nỗi khát khao của bóng đá Việt Nam!

    NHỮNG ĐIỂM NHẤN CỦA ĐT VIỆT NAM

    Bụt chùa nhà không thiêng
    Trong 11 giải vô địch Đông Nam Á (từ 1996 đến 2016), ĐT Việt Nam có 2 lần được dẫn dắt bởi BHL nội. Đầu tiên là HLV Phan Thanh Hùng được tin tưởng giao cầm quân ở AFF Suzuki Cup 2012. Lần đó, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A và không giành được trận thắng nào khi hòa Myanmar 1-1, thua Philippines 0-1, thua Thái Lan 0-3, sớm dừng bước từ vòng bảng. 


    Đến AFF Suzuki Cup 2016, một HLV nội khác là ông Nguyễn Hữu Thắng (ảnh) được giao cầm quân, nhưng ĐT Việt Nam cũng dừng bước ở bán kết khi thua Indonesia với tổng tỷ số 3-4 ở 2 lượt đi và về.

    2 lần vào chung kết, 1 lần vô địch


    ĐT Việt Nam đã 2 lần góp mặt ở chung kết qua 11 giải vô địch Đông Nam Á. Đầu tiên là Tiger Cup 1998 và sau đó là AFF Suzuki Cup 2008, nhưng chỉ 1 lần lên ngôi ở giải đấu cách đây 10 năm. Đặc biệt cả hai lần góp mặt ở chung kết, ĐT Việt Nam đều giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Tại Tiger Cup 1998, Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở trận bán kết để giành quyền vào chung kết. Còn ở chung kết AFF Suzuki Cup 2008, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 lượt về, chung cuộc thắng 3-2 và đoạt chức vô địch.

    “Người nhện” Dương Hồng Sơn


    Thường thủ môn là vị trí ít nổi trội so với các đồng đội ở tuyến trên, nhưng tại AFF Suzuki Cup 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn đã chứng minh điều ngược lại. Với những pha giải nguy xuất thần ở vòng bán kết và chung kết, Dương Hồng Sơn là lá chắn đáng tin cậy để đồng đội yên tâm tung hoành ở tuyến trên, góp công lớn vào chức vô địch của ĐT Việt Nam. Năm đó, Dương Hồng Sơn được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008” và giúp anh đoạt luôn “Quả bóng vàng Việt Nam 2008”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội