4 yếu tố giúp Tây Ban Nha đè bẹp Croatia 

Hà Trang
09:20 ngày 16/06/2024
Croatia chưa bao giờ là đối thủ yếu và hứa hẹn sẽ mang tới cho Tây Ban Nha 90 phút khó khăn. Nhưng thực tế trên sân lại trái ngược hoàn toàn và đâu là nguyên nhân cho chiến thắng tưng bừng của La Roja?

4 yếu tố giúp Tây Ban Nha đè bẹp Croatia 

"Chúng tôi không thể kiểm soát những gì xảy ra bên ngoài, nhưng bên trong, chúng tôi có động lực và đó là một phần của thông điệp đang được truyền tải. Tôi thích người hâm mộ hào hứng, cả đất nước đều hào hứng. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo. Đó là ý tưởng mà chúng tôi cố gắng nội tâm hóa", Luis de la Fuente thú nhận sau chiến thắng 3-0 trước Croatia trong trận ra quân EURO 2024 của Tây Ban Nha.

HLV người Tây Ban Nha đã trở thành tâm điểm chú ý khi cho thấy mình là một nhà cầm quân khác biệt. Bài phát biểu của ông nhằm giảm bớt hưng phấn và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ từ phòng thay đồ, nơi sẽ không ngừng nuôi dưỡng giấc mơ vô địch.

Và sau 111 trận đấu, Tây Ban Nha đã từ bỏ quyền kiểm soát bóng... nhưng lại gây ra nhiều sát thương hơn bao giờ hết. Dalic cảnh báo trước trận đấu: "Tây Ban Nha bây giờ chơi thiên về tấn công trực diện hơn" và sự "ra mắt" này đã giúp lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên một tầm cao mới. Bởi vì kỹ thuật vẫn không mất đi, nhưng bây giờ phong cách thi đấu có thể linh hoạt tùy thuộc vào đối thủ, chất lượng cầu thủ hoặc thời điểm mà đội đang trải qua trong từng giai đoạn của trận đấu. Sự biến đổi cần thiết này đã cho phép La Roja có nhiều phương án để kết hợp các phong cách khác nhau, ngăn chặn đối thủ giải mã được chiến thuật của Tây Ban Nha.

Đó có phải là tiki-taka?

"Phong cách của Tây Ban Nha? Phong cách dẫn chúng tôi đến chiến thắng". Rodri, thủ lĩnh của đội tuyển Tây Ban Nha và là nhân vật có thể phù hợp nhất với đội bóng mang tiki-taka làm lá cờ tiên phong, đã dứt khoát hơn bao giờ hết với cuộc tranh luận về lối chơi. Và công lao lớn của đội tuyển do Luis de la Fuente dẫn dắt là họ đã biết cách điều chỉnh một phong cách đã thống trị Tây Ban Nha trong nhiều năm để cố gắng cải thiện phiên bản từng mang lại rất nhiều thành công cho mình. 

Bởi vì vấn đề trong một thời gian dài chính là suy nghĩ: Nếu thoát ra khỏi lối chơi quen thuộc đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc dân tộc. Lá cờ của La Roja là tiki-taka và không giương cao nó trở thành một tội lớn. Và đó chính là sai lầm lớn nhất, không biết cách thích nghi kịp thời.

Đó có phải là tiki-taka?

Croatia thắng về mặt thống kê nhưng Tây Ban Nha không quan tâm. Croatia cầm bóng nhiều hơn, 53%, và cũng chuyền bóng nhiều hơn so với đội bóng của De la Fuente (463 so với 388), nhưng không có thời điểm nào họ tỏ ra vượt trội hơn Tây Ban Nha. Người ta vẫn luôn nói rằng những HLV giỏi là những người biết phát huy hết phẩm chất của các cầu thủ ... và Luis đã kiên quyết chứng minh điều đó. Tây Ban Nha đã phục hồi giá trị của những cầu thủ bám biên, những người có khả năng định đoạt trận đấu, phá vỡ cấu trúc phòng thủ, tạo ra tất cả các pha bóng nguy hiểm từ bên ngoài và biến tốc độ và khả năng đột phá thành vũ khí lợi hại nhất. Và nếu điều đó không hiệu quả, thì họ vẫn có thể chơi kiểu khác vì điều tuyệt vời của tập thể này là họ cũng biết cách làm điều đó.

Những cái bẫy chết người

Lần gần nhất Tây Ban Nha bị lấn át về quyền kiểm soát bóng là vào ngày 18/11/2014, cách đây gần 10 năm, trong trận giao hữu gặp Đức tại Balaídos, trận đấu kết thúc với chiến thắng 0-1 cho Cỗ xe tăng. Đó là bài kiểm tra quyết định khiến Tây Ban Nha nhận ra rằng nếu bị tước quyền kiểm soát bóng, thất bại sẽ càng cay đắng. Giờ đây, điều đó đã lùi vào dĩ vãng. "Chúng tôi có mất quyền kiểm soát bóng? Điều quan trọng là bàn thắng và 3 điểm", Fabián Ruiz giải thích. Các học trò của Dalic hiểu rằng sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở tính trực diện trong tấn công và họ đã rơi vào cái bẫy do La Roja giăng ra.

Những cái bẫy chết người

Croatia cố gắng khóa chặt các cánh để hạn chế lối chơi của Lamine Yamal và Nico Williams... nhưng họ không nhận ra rằng thứ bóng đá cốt lõi của Tây Ban Nha vẫn là một trong những đội hay nhất thế giới. Sau màn trình diễn của Đức và hàng tiền vệ của họ (Kroos, Gundogan, Musiala, Wirtz...), đội tuyển Tây Ban Nha đã tự tin khẳng định với thế giới bóng đá rằng mặc dù họ không còn "nhảy múa" với lối chơi tiki-taka ngày nào, nhưng "nhà máy tiền vệ" của họ vẫn hoạt động hết công suất. Một cái bẫy chết người đã kết thúc trận đấu đầu tiên của bảng B.

Màn kết hợp Carvajal-Lamine

Sự kết nối giữa hai cầu thủ bám biên phải là một trong những điểm tích cực nhất trong trận ra quân của Tây Ban Nha tại Đức. "Lamine chơi rất hay vì nhiều lần vượt qua được Gvardiol. Cả hai cánh đều chơi rất tốt. Chúng tôi rất vui vì đã có một trận đấu hay gần như đưa chúng tôi vào vòng 16 đội", Carvajal chia sẻ. Và hành lang phải, nơi mang đến tất cả những pha bóng nguy hiểm cho đội, đã bay cao trên SVĐ Olympic Berlin sau một sự kết hợp bất ngờ.

Màn kết hợp Carvajal-Lamine

Kinh nghiệm và trí thông minh của Carvajal kết hợp với sự tự tin của Lamine Yamal đã tạo thành một bộ đôi ăn ý khiến hàng thủ Croatia phải điên đầu. Đôi khi, cầu thủ chạy cánh sẽ đi vào trong và hậu vệ phải sẽ tận dụng cơ hội để tăng tốc… và đôi khi, Lamine sẽ phô diễn kỹ thuật của mình và Carvajal sẽ lùi về để ngăn chặn các đợt phản công. Sự kết nối này tạo nên một hành lang vững chắc. Đường tạt bóng của Lamine cho bàn thắng của Carvajal là minh chứng hoàn hảo cho việc hai cầu thủ này có sự ăn ý đặc biệt trên sân cỏ. Và màn ăn mừng bàn thắng thể hiện sự gắn kết của một tập thể đặc biệt và độc đáo.

Morata lên tiếng 

Nếu có một cầu thủ nào của đội tuyển Tây Ban Nha cần một màn ra mắt như thế này thì đó chính là Álvaro Morata. Tiền đạo người Tây Ban Nha đến Đức trong tâm điểm của những tranh cãi về vị trí "số 9" của La Roja... và sau 30 phút thi đấu, tiền đạo chính thức của Luis de la Fuente, người khoác áo số "7" trên lưng và "số 9" trên đầu, đã chứng minh rằng mỗi khi anh khoác lên mình chiếc áo màu đỏ, kỹ năng chơi bóng và khả năng dứt điểm của anh sẽ đạt đến phiên bản tốt nhất. Morata đã lên tiếng trên sân cỏ và hiện đang là chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử EURO, chỉ sau Cristiano Ronaldo và Platini. Còn gì để nói thêm nữa?

Morata lên tiếng trên sân cỏ

Morata thoát xuống hoàn toàn không bị kèm cặp, và trong khía cạnh này, anh không có đối thủ. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã đánh bại Livakovic trong pha đối mặt và đưa bóng vào lưới. Bàn thắng đầu tiên của Morata tại EURO 2024 và quan trọng nhất, sự tự tin và năng lượng dồi dào để làm câm lặng những lời chỉ trích khắt khe nhất.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất