Bóng Đá Plus trên MXH

Partizan 0-1 M.U: Chiến thắng nhọc nhằn
DUY KHÁNH • 02:03 ngày 25/10/2019
Hành quân đến sân của Partizan Belgrade, Manchester United phải rất chật vật mới có được chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công từ chấm 11m của Anthony Martial.

    Tường thuật chi tiết

    Bàn thắng
    M.U:
    Martial (43' pen)

    VIDEO: Partizan 0-1 M.U

    Sau thành công ở trận đấu với Liverpool cuối tuần trước, Solsa tiếp tục áp dụng sơ đồ 3 trung vệ trong chuyến hành quân đến Belgrade và giữ nguyên luôn bộ ba Jones-Maguire-Rojo. Tuy nhiên, ở các vị trí khác có chút điều chỉnh khi Rashford hay Young được cho nghỉ ngơi và những cầu thủ trẻ như Williams hay Garner được trao cơ hội thể hiện.

    Sau tiếng còi khai cuộc, M.U nhập cuộc khá chậm rãi để thăm dò đối thủ, đội bóng mà suốt 50 năm qua họ không chạm mặt. Lần gần nhất M.U làm khách của Partizan là tháng 4/1966, khi ấy đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0. Tuy nhiên, sau quãng thời gian thăm dò, M.U vẫn không thể đẩy cao nhịp độ trận đấu vì thiếu đi những tình huống phối hợp mạch lạc.

    Bởi thế, những pha dứt điểm Quỷ đỏ tạo ra chủ yếu đến sau các tình huống cố định (Maguire 13', McTominay 15') hoặc sút xa. Trong khi đó, Partizan tuy khá nỗ lực lên bóng nhưng vì thua sút về trình độ, hơn nữa M.U lại lựa chọn lối chơi an toàn nên tuy dứt điểm nhiều nhưng cơ hội đội bóng này tạo ra không quá rõ rệt, các pha dứt điểm cũng thiếu chất lượng.

    Kịch tính chỉ được đẩy lên cao ở những phút cuối hiệp 1, khi lần lượt Lingard và Sadiq dứt điểm dội cột dọc khung thành đôi bên. Đến phút 43, M.U được hưởng phạt đền sau khi Williams có tình huống đột phá dũng mãnh từ cánh trái vào vòng cấm và bị phạm lỗi. Từ khoảng cách 11m, Martial dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương, mở tỷ số cho M.U.

    Bước sang hiệp 2, Partizan chủ động dâng cao đội hình tấn công hòng tìm bàn gỡ. Tuy đẳng cấp thua kém M.U khá xa nhưng đội chủ nhà vẫn tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn Romero. Có thể kể đến các tình huống ngoặt người loại bỏ Maguire rồi dứt điểm ở rìa vòng cấm của Soumah, cú vô-lê của Sadiq hay tình huống băng cắt đánh đầu của Asano.

    Tuy nhiên các pha dứt điểm này hoặc thiếu hiểm hóc hoặc đi chệch cột dọc trong gang tấc nên không thể mang lại bàn thắng cho Partizan. Ngoài ra, M.U cũng có phần may mắn khi 2 lần cầu thủ của đội bóng này là McTominay và Williams để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài lại... phạt trẻ cầu thủ đội chủ nhà vì lỗi phản ứng.

    Chung cuộc, M.U giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Partizan, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng L với 7 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại AZ Alkmaar hủy diệt Astana 6 bàn không gỡ để leo lên vị trí thứ hai.

    .

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội