Bóng Đá Plus trên MXH

Góc khuất kinh hoàng về Bruno Fernandes
Lan Hạ • 13:39 ngày 02/06/2024
Bruno Fernandes das Dores de Souza hay còn được biết đến qua cách gọi vắn tắt Bruno Fernandes là gã thủ môn “máu lạnh” tại Brazil và đã phải lĩnh án tù 22 năm vì sát hại người tình Eliza Samudio, với những góc khuất kinh hoàng mà nhiều người chưa biết đến tường tận.

    Sở hữu chiều cao 1,90 mét cùng khả năng phản xạ nhanh nhạy, Bruno Fernandes, người rất dễ khiến fan nhầm tưởng đến tiền vệ người Bồ Đào Nha cùng tên hiện khoác áo CLB MU, từng có thời gian trấn giữ khung thành một loạt CLB tại Brazil như Atletico Mineiro, Corinthians hay Flamengo. Lẽ ra, Bruno đã có sự nghiệp phơi phới nếu không có tội ác kinh hoàng mà anh ta gây ra với bạn gái Eliza Samudio.

    Mọi chuyện bắt đầu khi tay thủ môn sinh năm 1984 làm quen với người mẫu Eliza Samudio trong một bữa dạ tiệc do CLB Flamengo tổ chức vào tháng 5/2009. Sau một thời gian đi lại, Eliza đã dính bầu với Bruno. Đáng nói ở chỗ, Bruno khi đó đã có vợ và hai con. Chính vì thế, Bruno đã kiên quyết đòi Eliza phá thai, đồng thời tuyên bố sẽ sẽ không nhận làm cha đứa trẻ nếu như cô nàng người mẫu đáng thương sinh nở. 

    Cực chẳng đã, Eliza phải làm ra vẻ đồng ý với Bruno, nhưng đồng thời lại đi tố cảnh sát về việc Bruno dùng súng để đe dọa mình. Bruno sau đó bị tòa án tại Brazil cấm bén mảng đến gần người tình. Vào tháng 2/2010, Eliza sinh một bé trai và đặt tên con là Bruninho. Sau khi sinh nở, Eliza yêu cầu Bruno phải thực hiện nghĩa vụ làm cha trong việc chu cấp hàng tháng cho hai mẹ con và phải mua nhà cho mình. Eliza không hề biết rằng đây là khởi đầu cho bi kịch mà Bruno đã tước đi chính sinh mạng của cô với những tình tiết khiến người ta không khỏi rùng mình. 

    Eliza từng có cuộc tình chớp nhoáng với Bruno
    Theo điều ra của cảnh sát Brazil, Eliza đã gọi điện thông báo cho mẹ mình về việc đi xem căn nhà mà Bruno mua cho mình ở ngoại ô thành phố Esmeraldas hôm 4/6/2010. Những ngày sau đó, người thân trong gia đình Eliza không thể nào liên lạc được với cô. Tá hỏa vì sự mất tích một cách bí ẩn và khó hiểu của Eliza, gia đình cô đã tức tốc cầu cứu cảnh sát. Bruno đương nhiên là đối tượng tình nghi trong cuộc điều tra của cảnh sát Brazil. Vụ điều tra tưởng chừng như bế tắc khi Bruno liên tục trưng ra những chứng cớ cho thấy sự ngoại phạm của mình.

    Song “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Với sự nỗ lực của các điều tra viên, cảnh sát Brazil đã phát hiện Jorge Rosa, một người họ hàng với Bruno có những hành vi đáng ngờ trong thời gian Eliza mất tích. Việc bắt giữ và tiến hành thẩm vấn Rosa được tiến hành ngay lập tức. Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cảnh sát Brazil đã dần phác thảo ra kịch bản sát hại người tình mà kẻ chủ mưu giật dây không ai khác là Bruno.

    Theo lời khai của Rosa, Bruno đã nhờ gã bạn có tên Luis Macarao liên  hệ với Marcos Aparecido, một cựu cảnh sát để sát hại Eliza với số tiền công 500.000 USD. Marcos  đã tra tấn Eliza Samudio trong 6 ngày ròng rã, còn Bruno thì trực tiếp quan sát cuộc hành hình nạn nhân và bật nhạc to hết cỡ để tiếng cô kêu khỏi lọt ra ngoài.

     "Họ trói chặt hai tay cô ấy và dùng cà vạt thít cổ, sau đó chặt thi thể cô ấy thành từng miếng nhỏ làm thức ăn cho chó. Họ chở xác nạn nhân bằng chính chiếc xe của Bruno", Rosa khai với cảnh sát. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó cho thấy mẫu máu trên ô tô trùng khớp với ADN của Eliza. Sau cuộc điều tra kéo dài tận 3 năm, tòa án Brazil đã mở phiên tòa xét xử Bruno và đồng phạm về tội bắt cóc và giết hại Eliza.

      Bruno bị đưa ra xét xử vì sát hại người tình

    Không chỉ nhận hình phạt 22 năm và 3 tháng tù giam, Bruno còn bị Flamengo xé bỏ hợp đồng. Vào năm 2017, sau khi ở tù được 4 năm và tranh thủ việc tạm thời được thả tự do khi kháng án, Bruno đã ký được hợp đồng thử việc với câu lạc bộ hạng nhì Boa Esporte. Việc ký kết này khi đó đã gây ra những tranh cãi dữ dội.

    Đáp lại những lời chỉ trích, chủ tịch Rene Moraes của Boa Esporte phát biểu: “Tôi là người thích những quyết định dũng cảm, thích đương đầu thách thức. Boa Esporte chẳng làm gì sai trái cả. Chúng tôi cũng không phải quan tòa. Chúng tôi chỉ là một đơn vị thể thao. Còn Bruno biết giữ gôn. Chúng tôi cần anh ấy cho mục tiêu thăng hạng”. Bản thân Bruno thì tuyên bố: “Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được trao cơ hội làm lại sự nghiệp. Tôi sẽ quyết tâm chơi hết mình mà không cần quan tâm người khác nói gì”. Vì quyết định gây chấn động này mà Boa Esporte đã bị một loạt nhà tài trợ tẩy chay. Tuy nhiên, tòa án tối cao Brazil sau đó đã ra phán quyết Bruno vẫn phải ở trong tù. 

    Đến năm 2019, Bruno được tòa án cho phép ở nhà từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều với điều kiện anh ta tìm được việc làm. Tuy nhiên, cũng chẳng có đội bóng nào mặn mà với anh ta. Năm 2020, Bruno được ra tù trước thời hạn, nhưng buộc phải đến đồn cảnh sát địa phương trình diện hàng ngày và bị cấm xuất cảnh.

    Ra tù được một thời gian, Bruno ký hợp đồng với Rio Branco, nhưng bị phản đối mạnh mẽ và sớm chia tay đội bóng này. Điểm đến tiếp theo của tay thủ môn “máu lạnh” này là Atlotico Carioca vào năm 2021. Song Bruno cũng sớm rời khỏi đây vì sự tẩy chay dữ dội. 

    Nạn nhân từng là tình một đêm của CR7
    Trước khi bị sát hại, Eliza từng úp mở rằng cô đã trải qua tình một đêm với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, tất cả những bí mật về cuộc tình này rốt cuộc đã bị chôn vùi mãi mãi khi Eliza đã bị mất mạng bởi Bruno.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội