Bóng Đá Plus trên MXH

Steven Gerrard bị đồn thổi dan díu với em vợ 16 tuổi
Lan Hạ • 13:29 ngày 13/06/2024
Steven Gerrard, cựu thủ quân ĐT Anh, từng điêu đứng vì tin đồn bê bối ngoại tình với cô em gái vợ mới chỉ 16 tuổi. Đó cũng là thời điểm Gerrard và đội tuyển Anh vừa bị loại một cách ê chề khỏi World Cup 2010.

    Steven Gerrard dính tin đồn ngoại tình

    Có nằm mơ Steven Gerrard cũng chẳng thể ngờ cuộc sống của mình lại biến thành ác mộng tồi tệ, sau thất bại của ĐT Anh tại World Cup 2010. Trong trận đấu tại vòng 1/8 ở World Cup 2010 diễn ra ngày 27/6/2010 trên sân Free State ở Bloemfontein (Nam Phi), Tam sư khi đó đã hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 sau trước ĐT Đức 90 phút thi đấu. Đây được coi là một trong những thất bại cay đắng bậc nhất của ĐT Anh trước “Cỗ xe tăng” Đức. 

    Với cá nhân Gerrard, không chỉ có thất bại khó tiêu hóa kể trên cùng đồng đội tại ĐT Anh, cựu tiền vệ này còn dính thêm scandal chốn hậu trường. Cuộc sống của Gerrard và cô vợ Alex Curran bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Gerrard qua mặt Alex để ngoại tình. 

    Kinh khủng hơn nữa khi đám đông hiếu kỳ tại Anh khi đó đồn ầm lên về việc ngôi sao của Liverpool dan díu với cô em vợ chỉ mới 16 tuổi. Chỉ ngay sau đó, lời đồn thổi gây sốc này lan truyền khắp nơi trên thế giới thông qua các diễn đàn (forum), nhật ký cá nhân (blog) và các mạng xã hội như Twitter. Trên thực tế, còn có rất nhiều thông tin cho rằng, thành tích tồi tệ của đội tuyển Anh ở Nam Phi là kết quả của sự rạn nứt nội bộ do chính Gerrard gây ra. Cụ thể hơn, John Terry và một số cầu thủ khác tỏ ra tức giận khi thấy Gerrard được trao chiếc băng đội trưởng, sau khi HLV Fabio Capello tước chiếc băng thủ quân từ John Terry do bê bối  cướp bồ bạn sau vụ cắm sừng đồng đội cũ ở Chelsea, Wayne Bridge.

    Điều này dẫn tới sự chia rẽ trong phòng thay đồ của đội tuyển Anh và nó nghiêm trọng đến nỗi các cầu thủ không còn động lực thi đấu trên sân bóng. Thậm chí, đã rộ lên tin cho rằng dường như có một lệnh cấm bất thành văn trong việc các tờ báo đăng tải câu chuyện về Gerrard.  Trong khi đó, các chuyên gia truyền thông cho rằng dường như không thể ngăn chặn những thông tin như thế trên mạng, bởi đó là kết quả của sự phát triển các mạng xã hội. Bà Sarah Webb, người phụ trách truyền thông của công ty Russell Jones & Walker nói: “Những thông tin này giống như một loại nấm. Chúng xuất hiện khắp nơi và lan truyền nhanh chóng đến nỗi bạn không thể ngăn chặn”.  

    Alex Curran luôn bênh vực chồng

    Không thể khoanh tay ngồi nhìn trước những lời đồn thổi được coi là ô nhục nhằm vào mình, vợ chồng Gerrard đã lên tiếng bác bỏ tin đồn và cho đó là những thông tin “rác rưởi”. Cùng với đó,  cô vợ Alex Curran của ngôi sao người Anh cũng đã đưa ra tuyên bố rằng cô không hề có em gái nào cả. “Đó là một sự bịa đặt trắng trợn và rất đáng lên án. Vợ chồng Steven Gerrard và Alex Curran đã bị khủng hoảng tinh thần thực sự. Những gì xảy đến quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của cả hai”, luật sư riêng của Gerrard nói. Cũng cần biết, vợ chồng Gerrard khi đó cưới nhau được 3 năm và có hai cô con gái, Lilly-Ella và Lexie. 

    Đây không phải là lần đầu tiên Steven Gerrard vướng vào bê bối như vậy. Hồi tháng 8/2013, Gerrard trình báo cảnh sát về việc anh bị người hàng xóm Paul Lioyd tấn công khi vừa bước xuống xe hơi ngay trước cửa nhà tại Formby, Mersyside. Dù không hề hấn gì nhưng cựu tuyển thủ Anh vẫn muốn kẻ có ý định hành hung mình phải "bóc lịch" vì lo ngại an toàn cho bản thân và gia đình.

    Theo giới thạo tin, lý do khiến Paul Lioyd tấn công Gerrard bởi nghi ngờ thủ quân Liverpool đã lén lút dan díu với vợ của anh ta. Paul đã yêu cầu một khoản tiền đền bù lớn nhưng Gerrard không đồng ý nên nảy sinh mâu thuẫn trong quán rượu. Khi sự việc vỡ lở, cô vợ Alex đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt để tránh rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

    Cùng với đó, Alex Curran quả quyết trước giới truyền thông: “Steven và tôi luôn tin tưởng lẫn nhau. Tôi biết rằng có một số cô gái tìm cách ve vãn các cầu thủ, nhưng tôi không lo lắng. Tôi hiểu Steven là người như thế nào và anh ấy sẽ không bao giờ khiến tôi thất vọng”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội