Bóng Đá Plus trên MXH

Bị so sánh với chó con, Mertesacker vẫn... cảm động
TRÍ CÔNG • 15:11 ngày 07/03/2014
Trong bài viết của môt người hâm mộ viết trên Arseblog, Mertesacker được ví như một chú chó con. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức lại chẳng mảy may giận dữ. Trái lại, anh còn thích thú và chia sẻ ngay bài viết đó trên trang facebook của mình.
    Gia nhập Arsenal từ mùa giải 2011/2012, cầu thủ sinh năm 1984 này từng bị nghi ngờ về khả năng hòa nhập của anh với môi trường bóng đá giàu tốc độ ở xứ sở sương mù. Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại, anh đã chứng minh được năng lực của mình tại Arsenal. Đó là lý do giúp “Gã khổng lồ người Đức” nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

    Cách đây 3 ngày, một CĐV Arsenal đã có bài viết cảm ơn Mertesacker trên trang Arseblog (blog lớn nhất của cổ động viên Arsenal). Dù không thực sự tán dương, nhưng CĐV này đã khen ngợi cho những đóng góp không biết mệt mỏi của Mertesacker cho đội bóng.

    Đáng chú ý, trong bài viết có đoạn so sánh Mertesacker với chú cún, và chi tiết này làm cầu thủ cao kều người Đức cảm thấy rất thích thú.


    Mertesacker được lòng các cổ động viên

    “Xin chào các bạn, đồng đội của tôi đã đưa cho tôi xem bài viết của các bạn về tôi. Tôi đã đọc nó khi chờ chuyến bay về London. Phải nói rằng càng ngay tôi càng thích những bài viết thú vị của người Anh. Ý tưởng kết hôn hay so sánh với một chú cún thật sự rất hay đấy. Cố gắng tiếp tục viết những bài hay nữa nhé. Cảm ơn các bạn”, Per Mertesacker chia sẻ

    Xin được trích lược một đoạn ngắn trong bài viết về Mertesacker trên Arseblog:

    “... Như một chú cún, tôi chắc chắn Per Mertesacker sẽ là một người bạn thân trung thành nhất. Anh ấy sẽ đi khắp nơi với bạn, lượn lờ trong sân vườn. Tiếc là anh ấy cao quá và không nhỏ bé như chú chó con. Bạn sẽ thấy hơi lạ nếu giả sử anh ấy nhảy lên và liên tục liếm khuôn mặt của bạn đầy yêu thương.

    Anh ấy thực sự gần gũi và đó là lý do khi nghe thông báo Mertesacker gia hạn hợp đồng, tôi đã thực sự hạnh phúc. Khi anh ấy mới đến Arsenal, nhiều người đã nói: "Ồ, anh ấy quá cao và chậm, không thể phù hợp với bóng đá Anh. Đúng là anh ấy đã không hề dễ dàng thích nghi với cuộc sống bóng đá ở đây. Chấn thương mắt cá đã khiến Mertesacker bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải đầu tiên anh chơi cho Arsenal.

    Những nghi ngờ về anh tiếp tục dấy lên. Cho đến mùa giải sau, anh rõ ràng là tuyệt vời như một chú chó con vậy. Anh đọc trận đấu tốt, có khả năng chọn điểm rơi mà theo ý kiến của tôi là không ai sánh được...”
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội