Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu vệ Chapecoense may mắn thoát chết nhờ đổi chỗ ngồi
Hạnh Nguyễn • 10:33 ngày 20/12/2016
Hậu vệ sống sót sau thảm họa rơi máy bay chở đội Chapecoense khiến 71 người thiệt mạng, Alan Ruschel vừa kể lại chuyện anh may mắn được đổi chỗ trước khi máy bay rơi. Ruschel thuộc số ít các trường hợp được thần may mắn gọi tên trước ranh giới sinh tử.
    Sự lựa chọn của số phận
    Ruschel là 1 trong 6 người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong vụ máy bay chở đội Chapecoense của Brazil bị rơi tại Colombia hôm 28/11. Hậu vệ trái 27 tuổi người Brazil vừa có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ thảm họa này. Ruschel cho biết có lẽ anh cũng đã lìa đời nếu như không có chuyện được bất ngờ đổi chỗ ngồi trên máy bay trước khi tai nạn xảy ra.

    “Tôi đang ngồi hàng ghế phía đuôi của máy bay thì GĐTT Cadu Gaucho của Chapecoense đề nghị tôi dịch chuyển lên mấy hàng ghế phía trên”, Ruschel kể, “Ông ấy muốn dồn các phóng viên ngồi gần nhau ở phía đuôi máy bay. Đầu tiên, tôi lưỡng lự. Nhưng tôi nhìn thấy thủ môn Jackson Follman ở phía trên và anh ấy gọi tôi lên ngồi cùng. Nên tôi chuyển lên ngồi cạnh Follman”.

    Ruschel (phải) được đổi chỗ ngồi trước khi  máy bay chở đội Chapecoense bị rơi
    Ruschel (phải) được đổi chỗ ngồi trước khi máy bay chở đội Chapecoense bị rơi

    Chẳng ai ngờ không lâu sau đó thì chiếc máy bay Avro RJ85 của hãng hàng không LaMia (Bolivia) chở đội Chapecoense bị rơi. Trong 77 người có mặt trên chuyến bay định mệnh này, chỉ có 6 người may mắn thoát chết. Ruschel và Follmann là 2 trong số 6 người may mắn này.
    Ruschel kết luận: “Chỉ có Chúa mới có thể giải thích vì sao tôi còn sống sau thảm họa kinh hoàng ấy. Chúa đã cứu giúp tôi, đã cho tôi cuộc sống thứ hai”.

    Ruschel đã xuất viện và được về lại Brazil đoàn tụ với cô vợ Moa và gia đình. Anh hứa sẽ trở lại Colombia, đãi các bác sỹ đã chăm sóc anh một bữa thịnh soạn để cảm ơn họ. Anh cũng hứa đi thăm hỏi, động viên các gia đình có người nhà không may mất mạng trong thảm họa rúng động thế giới này.

    Những người gặp may
    Ruschel là một trong các trường hợp hiếm hoi tránh được lưỡi hái tử thần trong những tai nạn máy bay kinh hoàng. Nói đâu xa, ngay trong thảm họa rơi máy bay Avro RJ85 này, cậu con trai Matheus Saroli của HLV Chapecoense, Caio Junior may mắn thoát nạn nhờ đãng trí quên hộ chiếu ở nhà.

    Cả đội Dalkurd thoát chết nhờ đổi chuyến bay vào phút chót
    Witord từng thoát chết trong một lần nhỡ “trốn” lên máy bay

    Ngày 9/3/2015, cựu tiền đạo của Arsenal, Sylvain Wiltord cũng may mắn thoát nạn trong tai nạn máy bay kinh hoàng tại tỉnh La Rioja ở miền Tây Argentina. Hai chiếc máy bay trực thăng đâm vào nhau khiến 10 người chết, trong đó có 3 ngôi sao thể thao của Pháp gồm tay bơi Camille Muffat (25 tuổi), tay đấm quyền Anh Alexis Vastine (28 tuổi) và cựu VĐV đua thuyền Florence Arthaud (58 tuổi). Những nạn nhân này tham gia ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế “Dropped” của kênh TF1. Wiltord cũng góp mặt vào chương trình này. Nhưng đúng hôm xảy ra tai nạn, run rủi thế nào Wiltord lại không lên máy bay.

    Ngày 24/3/2015, cả đội Dalkurd FF của Thụy Điển lạnh sống lưng khi hay tin chuyến bay 4U9525 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings trên hành trình từ Barcelona sang Duesseldorf bị rơi tại Pháp. Toàn bộ 150 người có mặt trong chuyến bay này đều thiệt mạng. Các thành viên Dalkurd thót tim bởi ban đầu họ đã lên kế hoạch bay cùng chuyến 4U9525.

    Cả đội Dalkurd thoát chết nhờ đổi chuyến bay vào phút chót
    Cả đội Dalkurd thoát chết nhờ đổi chuyến bay vào phút chót

    GĐTT Adil Kizil của Dalkurd cho biết: “Chúng tôi quyết định đổi chuyến bay vào phút chót. Nếu bay tới Duesseldorf rồi mới về lại Thụy Điển thì mất thời gian chờ quá lâu. Thế là chúng tôi quyết định xé nhỏ đội ra, chia làm 3 chuyến khác nhau bay về Thụy Điển: một chuyến quá cảnh ở Munich, 2 chuyến quá cảnh ở Zurich.  Bốn chuyến bay khởi hành gần như cùng lúc thì 1 chuyến gặp nạn. May sao chúng tôi ở trên 3 chuyến còn lại”.

    May mắn trong các tai nạn máy bay là điều quá xa xỉ. Vì thế, càng không thừa chút nào khi người ta cảnh báo cánh phi công tránh đi theo vết xe đổ của Miguel Quiroga, tay phi công liều lĩnh bỏ qua yêu cầu tiếp nhiên liệu giữa hành trình khiến máy bay chở đội Chapecoense bị rơi vì hết nhiên liệu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội