Bóng Đá Plus trên MXH

Những sao thể thao bị trầm cảm hành hạ
Điệp Anh • 09:59 ngày 07/07/2020
Trong thể thao hiện đại ngày nay, những chấn thương khi thi đấu không phải nỗi đau khó vượt qua nhất với các VĐV. Ngày càng nhiều sao thể thao phải vật lộn với trầm cảm và không phải ai cũng may mắn chiến thắng được bệnh lý vô cùng phức tạp này.

    Robin Soderling
    Soderling đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt đầu tiên đánh bại được Rafael Nadal tại đấu trường Roland Garros. Soderling từng có thời vươn lên vị trí tay vợt số 4 thế giới. 

    Những kỳ vọng dồn lên Soderling càng nhiều thì anh càng thấy áp lực và hoang mang, lo âu. Ngôi sao người Thụy Điển bị trầm cảm tới mức có thời điểm anh đã tìm kiếm trên Google về “những cách để tự sát”. May là Soderling còn đủ tỉnh táo để không thực hành kết quả tìm kiếm ấy.

    Rafael Munoz
    Kình ngư người Tây Ban Nha này đã lập kỷ lục thế giới ở nội dung 50m bơi bướm vào tháng 4/2009. Lên tới đỉnh cao rồi, Munoz rơi vào trạng thái “không biết phải làm gì tiếp theo”.

    Munoz chia sẻ: “Có giai đoạn tôi vùi mình vào bia rượu suốt 5 tháng liền. Tôi đã thử tự sát 2 lần”. 

    Michael Phelps
    Nói về thành công trong bơi lội, Phelps vượt xa Munoz. Phelps từ lâu đã ở tầm huyền thoại rồi. Song trầm cảm chẳng “nể nang” gì ai, kể cả huyền thoại. Phía sau đỉnh cao vinh quang của Phelps là bệnh trầm cảm đeo bám anh nhiều năm.

    Phelps thú nhận rất nhiều lần anh phải mượn rượu để cố chế ngự cảm giác bất an vô cớ của mình. Hậu Olympic 2010, Phelps đã có lúc nghĩ tới chuyện tự kết thúc cuộc đời mình. Sau đó, Phelps nhờ các bác sỹ tâm lý trợ giúp. Anh học cách bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn để có thể trở lại bình thường.

    Andres Iniesta
    Iniesta thú nhận trong bộ phim tài liệu về mình, “The Unexpetex Hero” rằng anh từng bị trầm cảm hồi 2009. Tiết lộ này khiến mọi người rất bất ngờ vì hồi ấy Iniesta vừa cùng Barcelona giành cú ăn ba (vô địch La Liga, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và Champions League).

    Iniesta tâm sự không hiểu sao anh rơi vào trạng thái trống rỗng. Tình trạng càng tồi tệ với Iniesta sau khi người bạn thân thiết của anh là trung vệ Daniel Jarque đột tử vào ngày 8/8/2009. Nhờ sự trợ giúp kịp thời của các chuyên gia tâm lý, của người thân và nhờ nỗ lực không ngừng của bản thân, Iniesta đã kịp thời đánh bại trầm cảm trước khi mọi việc tiến triển xấu hơn.

    Gianluigi Buffon
    Buffon cho biết anh bị trầm cảm giai đoạn 2003 – 2004. Anh bị xuống tinh thần ghê gớm sau khi cùng Juventus “gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường” ở Champions League. Anh còn cảm thấy “cuộc đời thật vô vị” bởi chính sự nổi tiếng của mình, đi đâu cũng bị soi mói, không còn cảm giác tự do thoải mái như trước.

    Ngoài việc cậy nhờ các chuyên gia tâm lý, Buffon tình cờ phát hiện được “thần dược” bất ngờ. Sau một lần đi xem triển lãm tranh ở Turin, Buffon phát hiện hội họa giúp anh tìm lại trạng thái cân bằng.

    Bojan Krkic
    Thành công đến quá sớm quá nhanh với Krkic vô tình khiến cựu thần đồng từng được ví như “Messi mới” này luôn bị áp lực đè nặng. Krkic cảm thấy âu lo không đâu đã đành. Anh còn thường xuyên bị chóng mặt. Gần như 24 giờ mỗi ngày.

    Krkic sợ ra sân thi đấu. Đó chính là nguyên nhân khiến anh chủ động xin rút lui khỏi thành phần ĐT Tây Ban Nha dự EURO 2008. 

    Ricky Rubio
    Rubio là ngôi sao nổi tiếng của ĐT bóng rổ Tây Ban Nha và ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Bệnh trầm cảm mà Rubio mắc phải không xuất phát từ chuyện thi đấu.

    Rubio bị trầm cảm sau khi mẹ anh qua đời vì ung thư. Rubia chia sẻ: “Thời điểm ấy, tôi thấy cuộc sống mới vô nghĩa làm sao. Tôi sống mà chẳng thiết tha gì tới ngày mai”.

    Robert Enke
    Ngày 10/11/2009, thế giới thể thao bàng hoàng trước tin thủ thành Robert Enke lao vào tàu hỏa tự đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của mình. Trước đó, Enke được dự đoán sẽ trở thành thủ môn số một của ĐT Đức tại World Cup 2010 (xếp trên cả Manuel Neuer).

    Quả phụ Teresa của Enke cho biết chồng mình đã bị trầm cảm suốt 6 năm. Sau cái chết của cô con gái nhỏ Lara vào năm 2016, bệnh tình của Enke càng nghiêm trọng hơn. Anh đã nhờ các bác sỹ tâm lý trợ giúp nhưng vô vọng. 

    Sau cái chết thương tâm của Enke, LĐBĐ Đức, đội bóng chủ quản Hannover của Enke và BTC Bundesliga đã chung tay lập ra quỹ từ thiện Robert Enke. Quỹ này nhằm giúp các cầu thủ gặp phải các vấn đề về tâm lý.

    VĐV leo núi chuyên nghiệp người Tây Ban Nha, Edurne Pasaban lý giải về hành động dại dột trong thời gian cô bị trầm cảm: Đúng là tôi đã từng cắt tay để tự tử. Khi tôi làm như thế, đâu phải tôi muốn chết. Tôi chỉ đơn thuần muốn chấm dứt vĩnh viễn những cơn đau tinh thần cứ dai dẳng đeo bám và hành hạ tôi.

    Bi kịch mới nhất
    Nữ VĐV 3 môn phối hợp người Hàn Quốc, Choi Sook-hyun vừa tự sát hôm 26/6 vừa qua, khi mới 22 tuổi. Choi Sook-hyun bị cho là đã trầm cảm nặng sau thời gian quá dài bị HLV và bác sỹ của đội bạo hành cả về thể xác và tinh thần. Trong nhật ký của mình, Choi viết rằng ngày nào cô cũng khóc và cô “thà chết còn hơn”.

    XEM THÊM

    Nữ đô vật gợi cảm khoe 3 vòng ngồn ngộn khi ở nhà chống dịch

    WAGs bốc lửa của mục tiêu tranh giành giữa M.U, Liverpool và Barcelona

    Melissa Satta, 'thủ phạm' làm hỏng sự nghiệp của Kevin Boateng

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội