Theo Daily Mail, có 2 CĐV Man City đã bị thương trong trận thắng 3-2 của The Citizens trước Liverpool tại vòng 4 cúp Liên đoàn diễn ra vào ngày hôm qua (23/12) vì bị ném cốc nhựa ‘đựng đầy tiền xu’ vào đầu. Trong đó, cô gái 15 tuổi bị nặng hơn. Nhân viên y tế của sân Etihad đã hỗ trợ sơ cứu cô gái ngay khi bị thương. Lúc này, cô gái tội nghiệp đã qua cơn nguy hiểm nhưng chắc chắn để lại một vết sẹo trên đầu.
Theo SunSport, cảnh sát Đại Manchester đã vào cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm ném chiếc cốc đó. Thông tin thu thập ban đầu là chiếc cốc được ném từ khán đài phía Nam của sân Etihad, khu vực của CĐV Liverpool. Có vẻ như một số CĐV đội khách đã mất kiểm soát sau khi thầy trò HLV Juergen Klopp 3 lần bị Man City dẫn trước. Chung cuộc, Liverpool bại trận 2-3 trước Man City.
Chia sẻ trên Twitter, ông David Cornwell, cha của cô gái 15 tuổi bị thương, cho biết con gái ông đã ổn định sức khỏe nhưng vĩnh viễn có một vết sẹo trên đầu và tâm lý đang bị hoảng loạn sau một ‘trải nghiệm khủng khiếp’.
Ngoài chiếc cốc đựng đầy tiền xu ném vào đầu cô gái, thì bom khói cũng xuất hiện trên các khán đài ở Etihad. Đây là điều mà BTC dù rất cố gắng để ngăn chặn và kiểm soát nhưng sự thiếu ý thức từ các fan đã làm ảnh hưởng tất cả.
Ông Gareth Parkin, Giám đốc tổ chức trận đấu, cho biết sẽ trích xuất camera để hỗ trợ cảnh sát điều tra, đồng thời gửi lời chúc đến cô gái 15 tuổi mau chóng bình phục.