Cũng bởi bê bối này, trung vệ hiện đang khoác áo Crystal Palace đã nhận án phạt treo giò tới 30 ngày. Cá nhân Sakho đã phải làm khán giả bất đắc dĩ khi Liverpool tranh tài với Sevilla ở trận chung kết Europa League 2015/16.
Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn khi Sakho tiếp đó mất cả luôn cả suất tham dự VCK EURO 2016 cùng ĐT Pháp. Mặc dù Sakho đã được UEFA “minh oan” khi phát hiện chất giảm béo higenamine không nằm trong danh sách cấm của WADA, nhưng điều đó vẫn không giúp được trung vệ này giữ được sự nghiệp tại Liverpool.
Từ chỗ không được thường xuyên ra sân, Sakho đã bị Liverpool đẩy sang Crystal Palace vào năm 2017. “WADA phải có trách nhiệm với những thiệt hại gây ra cho Sakho vì sự tắc trách”, Stuart Ritchie, luật sư riêng của Sakho tuyên bố trước giới truyền thông, “Không chỉ giảm sút về thu nhập, mà những hợp đồng quảng cáo của Sakho cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.
Cùng với việc đòi bồi thường 13 triệu bảng, luật sư của Sakho còn yêu cầu WADA đưa ra lời xin lỗi công khai với thân chủ mình.
Trước đơn khởi kiện của Sakho, WADA cho rằng họ hoàn toàn làm đúng quy trình. Đồng thời, đại diện WADA khẳng định việc Sakho rời Liverpool không phải lỗi của họ.
“Đó là vấn đề chuyên môn của Sakho, cũng như quan hệ với HLV Juergen Klopp của Liverpool”, đại diện WADA tuyên bố, “Chúng tôi không bao giờ đáp ứng yêu cầu đòi bồi thường một cách vô lý như vậy”.