THẦY CÒN “KÍNH VỢ ĐẮC THỌ”
“Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, để vợ lên đầu trường sinh bất lão…” là những câu vè vui đã quá phổ biến. Chẳng rõ Sir Alex Ferguson gia nhập “hội sợ vợ” nào không. Chỉ biết rằng ông thuộc lòng và vận dụng triệt để “những lời vàng ngọc” kia. Chuyện này chẳng phải đổ oan cho Sir Alex chút nào. Vì chính miệng ông khoe ra cái sự “kính vợ” của mình.
Hồi còn dẫn dắt M.U, Sir Alex với biệt danh Máy sấy tóc từng khiến học trò nể sợ bao nhiêu. Về nhà ông lại ngoan ngoãn trước phu nhân Cathy của mình bấy nhiêu. Sir Alex từng tiết lộ: “Ở nhà, tôi chẳng bao giờ dám đả động tới đề tài bóng đá trong những câu chuyện với vợ mình”. Hồi năm 2007, Sir Alex từng bỏ lỡ 2 trận giao hữu của M.U vì bận… dọn nhà cho vợ. Ừ thì Sir Alex là người Scotland. Ông có “mặc váy” thì có làm sao! Sợ vợ mình chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà phải ngại!
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/03/08/25/sovo1.jpg)
Sir Alex sợ vợ đã đành
Cũng chính vì “lệnh ông không bằng cồng bà”, mà Sir Alex phải gác lại ý định “về hưu” hồi năm 2002. Ấy, nhờ nghe “lệnh cấm nghỉ hưu” của bà Cathy mà ông có thêm một thập kỷ thành công rực rỡ cùng Quỷ đỏ. Rõ là Sir Alex “để vợ lên đầu, trường sinh bất lão” (cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề). Người ta bảo sợ thế là “sợ khôn”.
HLV Harry Redknapp thì lại tiết lộ ông đã từ chối cơ hội dẫn dắt ĐT Anh chỉ vì phu nhân Sandra của ông “không cho phép”. Bà Sandra không muốn chồng mình nhận công việc nhiều áp lực như vậy sau khi ông đã phải mổ tim. Bây giờ, thử hỏi giữa việc dẫn dắt một QPR ngày một bết bát với việc huấn luyện Tam sư, việc nào dễ bị stress hơn?
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/03/08/25/sovo2.jpg)
Đến Beckham sang Milan cũng phải xin phép vợ
Cựu HLV Josef Hickersberger cũng cho biết ông rời băng ghế huấn luyên tại ĐT Áo năm 2008 là thuận theo ý vợ. Sau đó chiến lược gia người Áo này toàn nắm quân tại những đội làng nhàng. Người ta bảo sợ kiểu Redknapp và Hickersberger là “sợ dại”.
Người kế nhiệm David Moyes của Sir Alex và các HLV như Jose Mourinho, Fabio Capello, Juergen Klopp chả biết sợ trời, sợ đất là gì nhưng lại sợ vợ một phép. Giống như Sir Alex, nếu họ không tự “khoe” ra thì thiên hạ làm sao mà biết chuyện này.
TRÒ LẼ NÀO KHÔNG “NỂ VỢ”?
Thầy còn chẳng ngại chuyện “kính vợ”, trò lẽ nào không thuận theo lẽ “nhất vợ, nhì trời”? Đằng sau việc Wayne Rooney ký hợp đồng mới với M.U là… quyết định của Coleen. Nàng WAG này muốn ở yên chỗ cũ để tiện nhờ người thân trông nom con cái cho mình. Một khi Coleen đã bảo “Ở!”, Chelsea hay Real có trải thảm đỏ ra đón thì Rooney cũng chẳng dám đi.
Chuyện Rooney ở nguyên M.U cũng khá giống với chuyện David Trezeguet rời Juventus sang Hercules, Sol Campbell rời Arsenal đến Newcastle hay Javier Mascherano bỏ Liverpool sang Barcelona trước đây. Họ toàn ký hợp đồng… theo lệnh vợ hết.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/03/08/25/sovo3.jpg)
Trezeguet ký hợp đồng với Hercules theo lệnh vợ
Đến hình mẫu lý tưởng cho giới quần đùi áo số mơ theo là David Beckham cũng làm gì đều phải “xin phép” vợ. Để được tạm xa gia đình, sang Italia khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn từ LA Galaxy trước đây, Becks từng phải xin xỏ bà xã Victoria gãy cả lưỡi. Posh mà không duyệt chuyện trả lời phỏng vấn trước những nữ phóng viên bốc lửa trên xứ Mì ống, Becks chẳng dám ho he gì.
Thế thì với các bà vợ của giới sao bóng đá, mỗi năm đều có rất nhiều ngày 8/3…
Sao thể thao cũng sợ vợ
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/03/08/25/sovo4.jpg)
Đâu chỉ riêng giới sao bóng đá, các ngôi sao thể thao nói chung như Roger Federer, Andy Roddick (tennis), Kobe Bryant (bóng rổ), Felipe Massa (F1), Tiger Woods (golf)… đã từng hoặc vẫn đang lộ vẻ “kính vợ” một phép.