Bóng Đá Plus trên MXH

10 huyền thoại rời Real Madrid không kèn không trống
PHƯƠNG MINH • 10:23 ngày 28/05/2024
Toni Kroos vừa có màn chia tay sân Bernabeu đầy ấn tượng, trước hàng vạn CĐV Real Madrid trong trận tiếp Betis ở vòng cuối La Liga. Nhưng lật lại lịch sử, không phải tượng đài nào cũng được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tri ân như vậy.
    #1
    Iker Casillas

    Iker Casillas có lẽ là thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid. Cùng Los Blancos, người từng được đặt biệt danh “Thánh Iker” đã giành được 3 cúp bạc Champions League, 5 chức vô địch La Liga và 2 Cúp Nhà Vua. Đó là chưa kể 2 danh hiệu EURO và 1 chức vô địch World Cup khi anh đang khoác lên mình màu áo trắng.

    Vậy mà cuối cùng, anh đã kết thúc 25 năm gắn bó với sân Bernabeu bằng một buổi họp báo đìu hiu. Chính Casillas sau này từng thừa nhận: “Có lẽ tôi đã sai lầm khi tổ chức buổi họp báo một mình”.

    #2
    Fernando Redondo

    Fernando Redondo từng là một tượng đài của sân Bernabeu. Lối đá hào hoa và mái tóc dài lãng tử của tiền vệ người Argentina thậm chí là niềm cảm hứng khiến nhiều CĐV bắt đầu yêu mến Real Madrid. Nhưng bất chấp điều đó, anh vẫn phải ra đi một cách không kèn không trống vì một lý do khá lãng xẹt.

    Trong cuộc đua đến chức chủ tịch Real Madrid năm 2000, Redondo quyết định đứng về phía đương kim chủ tịch Lorenzo Sanz. Chỉ có điều, Florentino Perez sau đó lại giành chiến thắng, và kết quả là tiền vệ này phải bán xới tới AC Milan.

    #3
    Raul Gonzalez

    Raul Gonzalez là biểu tượng của một kỷ nguyên tại Real Madrid, là thần tượng của nhiều thế hệ Madridista. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema vào mùa Hè 2009 đã khiến “Chúa nhẫn” dần mất đi ảnh hưởng. Đó là lý do 1 năm sau, anh quyết định kết thúc 18 năm gắn bó với Los Blancos để gia nhập Schalke.

    Ban đầu, Real Madrid cũng dự định chỉ tổ chức một buổi họp báo để chia tay Raul. Nhưng sức ép từ các CĐV đã khiến CLB phải xuống nước, và mở cửa sân Bernabeu để họ tạm biệt số 7 huyền thoại này.

    #4
    Ronaldo Nazario

    Ronaldo Nazario là một trong những siêu sao được chủ tịch Florentino Perez đưa về Real Madrid trong kỷ nguyên Galacticos 1.0. Dù đến sân Bernabeu khi đã thừa cân và có phần sa sút, “Rô béo” vẫn tạo nên những điều kỳ diệu và cùng Los Blancos giành 3 danh hiệu.

    Tài năng của “Người ngoài hành tinh” thậm chí khiến những đồng đội nổi tiếng như Zinedine Zidane, Michael Owen và Ruud van Nistelrooy không tiếc lời tán dương. Nhưng sau khi chỉ chơi 13 trận (ghi 4 bàn) ở nửa đầu mùa 2006/07 vì chấn thương dai dẳng, anh đã phải lặng lẽ ra đi trong tháng 1/2007.

    #5
    Guti

    Đúng 1 ngày trước khi người bạn thân Raul Gonzalez chia tay Real Madrid, Guti cũng kết thúc 25 năm khoác lên mình màu áo trắng. Trong hơn 2 thập kỷ gắn bó ấy, cầu thủ tấn công đa năng này đã giành được tổng cộng 15 danh hiệu, trong đó có 3 cúp bạc Champions League và 5 chức vô địch La Liga.

    Dù không phải lúc nào cũng được đá chính, việc Guti tồn tại được qua hai kỷ nguyên Galacticos cách nhau gần 10 năm vẫn cho thấy giá trị của anh. Tuy nhiên, cũng giống Raul, “số 14” vẫn phải ra đi khi hết hạn sử dụng.

    #6
    Luis Figo

    Luis Figo chính là quả bom đầu tiên mà Florentino Perez kích hoạt khi lần đầu đắc cử chủ tịch Real Madrid năm 2000. Sự xuất hiện của cựu thủ quân Barca cũng mở ra cái gọi là kỷ nguyên Galacticos 1.0 của Los Blancos. Nhưng Figo không chỉ là siêu sao đầu tiên cập bến Bernabeu, mà cũng là người đầu tiên ra đi.

    Sau 5 năm gắn bó, giành 6 danh hiệu, cựu danh thủ Bồ Đào Nha đã chia tay vào mùa Hè năm 2005. Figo vẫn đi du đấu trước mùa cùng Real Madrid, nhưng đã gia nhập Inter Milan theo dạng tự do ngay khi trở về.

    #7
    Alfredo Di Stefano

    Alfredo Di Stefano vẫn được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thập niên 1950. Chính sự xuất hiện của “Mũi tên bạc” đã giúp Real Madrid trở thành thế lực thống trị La Liga và Cúp C1 châu Âu thời điểm ấy. Nhưng năm 1964, sau thất bại trước Inter trong trận chung kết Cúp C1 tại Vienna, huyền thoại gốc Argentina bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích.

    Khi ấy, tiền đạo này thậm chí chống đối lại cả chủ tịch lẫn HLV của Real Madrid. Kết quả là Di Stefano phải bán xới tới Espanyol, nơi ông chơi thêm 2 mùa trước khi giải nghệ.

    #8
    Fernando Hierro

    Fernando Hierro đã trở thành một tượng đài của Real Madrid sau 14 năm gắn bó và 17 chiếc cúp giành được với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau khi Manolo Sanchis giải nghệ vào năm 2001, trung vệ này còn được trao cho tấm băng đội trưởng và giữ nó cho đến lúc ra đi.

    Vấn đề của Hierro chỉ là trong những năm cuối chơi cho Los Blancos, anh bắt đầu bị chỉ trích vì chậm chạp và hay mắc sai lầm. Nhưng khi ban lãnh đạo Real Madrid tiễn chân anh năm 2003, hàng trăm CĐV vẫn tụ tập để phản đối quyết định này. Sau khi chia tay Real Madrid, Hierro đã chuyển sang Qatar khoác áo Al Rayyan.

    #9
    Cristiano Ronaldo

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể coi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Real Madrid. Cristiano Ronaldo không chỉ là chân sút vĩ đại nhất, mà còn nắm giữ một loạt kỷ lục khác của Los Blancos. Và nếu như người đồng hương Luis Figo mở ra kỷ nguyên Galacticos 1.0, thì CR7 là hạt nhân trong quá trình tái thiết ở giai đoạn hai ngồi ghế chủ tịch của Florentino Perez.

    Chỉ có điều, như Perez vẫn nói thì tại Real Madrid, không cầu thủ nào được đứng trên đội bóng. Và Ronaldo đã chia tay năm 2018 chỉ với một lá thư trên trang web CLB.

    #10
    Sergio Ramos

    So với người đồng đội Ronaldo, thì Sergio Ramos may mắn hơn nhiều. Trung vệ người Seville gia nhập Real Madrid sớm hơn CR7 tới 4 năm và gắn bó lâu hơn 3 năm. Trong 16 năm phụng sự, anh đã trở thành một huyền thoại sống của CLB với 4 danh hiệu Champions League và 5 chức vô địch La Liga.

    Và khi quyết định ra đi năm 2021, Ramos đã được tổ chức một buổi lễ chia tay chính thức với sự hiện diện của chủ tịch Florentino Perez cùng gia đình anh. Nhưng rõ ràng, nó vẫn không thể hoành tráng bằng lời chia tay trước hàng vạn khán giả của Toni Kroos.

    Toni Kroos khóc trong buổi chia tay Real Madrid ở sân Bernabeu

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội