Bóng Đá Plus trên MXH

Ancelotti trả hết nợ cho Real Madrid
Hà Trang • 05:46 ngày 01/05/2022
Trở thành HLV đầu tiên vô địch cả 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu thì tuyệt thật đấy, nhưng với Carlo Ancelotti, không gì vui hơn cái ngày trả đủ nợ cho Real Madrid.

    Là một HLV nổi tiếng điềm đạm, cư xử tinh tế, chuẩn quý ông, thế nhưng Ancelotti lại có khá nhiều mâu thuẫn với các đội bóng cũ. Cụ thể, cách đây ít hôm, sau khi Ancelotti bình luận rằng vụ án Calciopoli năm 2006 góp phần làm trong sạch bóng đá Italia, sếp cũ của Carletto ở Juventus là Luciano Moggi đã nổi giận.

    "Carlo thân mến, tuyên bố của ông khiến tôi nghĩ ông đã quên quãng thời gian ở Juventus và không nhận ra ông cũng đang tố cáo chính mình. Ông là một phần của 'thứ bóng đá bẩn thỉu' mà ông yêu thích, vì nó giúp ông phát triển với tư cách một HLV. Ông cũng là một phần của thứ bóng đá đó, khi Juventus lỡ danh hiệu Serie A dưới cơn mưa ở Perugia. Vào thời điểm đó, ông từng đến văn phòng của tôi để phàn nàn về sự bất công mà Juventus phải gánh chịu.

    Tôi không hiểu tại sao ông lại lên án vụ việc này, giống như những kẻ phản bội lợi dụng trò chơi bẩn thỉu để phát triển và sau đó, họ tố cáo chỉ để làm người tốt. Bắt cá trong thùng thật dễ và không phải mất đồng nào", Moggi cáo buộc.

    Ở Bayern cũng thế, Ancelotti bị sa thải dù chỉ vài tháng trước còn giúp Hùm xám vô địch Bundesliga với cách biệt 15 điểm trước RB Leipzig. Mâu thuẫn với các cầu thủ trụ cột là nguyên nhân chính dẫn đến màn biệt ly đầy tức tưởi.

    Thế nhưng những điều đó chưa bao giờ tác động nhiều đến Ancelotti như lúc bị Real sa thải. Dù mang về phòng truyền thống tới 5 danh hiệu, trong đó có cả chức vô địch Champions League lần đầu tiên sau 12 năm, chiến lược gia người Italia vẫn bị sa thải vì không thể có La Liga trong 2 năm.

    Ancelotti từng bị Perez sa thải tức tưởi

    Real vẫn luôn là đỉnh cao trong sự nghiệp với phần đông cầu thủ và HLV, Ancelotti cũng không ngoại lệ. Thế nên, khi bị đẩy ra đường, cảm giác với Ancelotti là địa ngục, càng giận hơn khi trong 2 năm, ông đều ở rất gần vinh quang.

    Mùa 2013/14, Real chỉ về đích thứ 3, có cùng 87 điểm với đội xếp thứ 2 là Barca, và kém đội vô địch Atletico 3 điểm. Cần phải biết rằng trong 4 lượt trận cuối, thầy trò Ancelotti đã hòa 2 và thua 1, qua đó đánh rơi tới 7 điểm.

    Sang mùa 2014/15, sự tiếc nuối còn tăng lên gấp bội. Real đã dẫn đầu BXH từ vòng 10 cho tới tận vòng 25. Sau đó liên tục núp dưới cái bóng của Barca chờ thời. Nhưng trận hòa tai hại với tỷ số 2-2 trước Valencia ngay tại Bernabeu vào ngày 9/5 đã cướp đi tất cả. Mùa giải đó kết thúc với việc Real kém nhà vô địch Barca đúng 2 điểm. Nếu 2 đội bằng điểm nhau, Real sẽ lên ngôi vì có thành tích đối đầu tốt hơn.

    Ancelotti và sự hoàn hảo chỉ cách nhau 1 xíu, nhưng như vậy vẫn là quá nhiều với chủ tịch Florentino Perez.

    "Bố già" không kiên nhẫn và Ancelotti lãnh hậu quả. Nhưng thay vì mang hận trong lòng, Carletto vẫn luôn chờ một cơ hội để được sửa sai. Vào mùa hè 2021, cơ hội đó bất ngờ đến khi Real loay hay trong việc tìm người thay thế Zinedine Zidane từ chức lần 2. Khi họ hỏi đến Ancelotti, ông đã không mất lấy 1 giây để gật đầu, dù vẫn đang còn hợp đồng với Everton.

    Ancelotti trở lại Bernabeu trong sự ngờ vực, khi nhiều người cho rằng ông đã lạc hậu, với bằng chứng là 2 bến đỗ gần nhất chỉ là Napoli và Everton. Nhưng như tất cả đã thấy, Ancelotti đã vô địch La Liga một cách xứng đáng, qua đó hoàn thành nốt danh hiệu còn thiếu duy nhất trong bô sưu tập của mình.

    Ancelotti trở lại đúng vị thế của mình

    Sẽ có rất nhiều người dẻ bỉu danh hiệu La Liga này, coi đó như hệ quả tất yếu trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Real như Atletico và Barcelona đều suy yếu. Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, luôn công bằng ở mức tương đối. thế nên không ai có thể phủ nhận chiến tích này của thầy trò Ancelotti.

    Trở thành người đầu tiên vô địch 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu, tự thân chiến tích đấy đã nói lên tất cả về đẳng cấp của Ancelotti. Đúng là Ancelotti có may mắn khi toàn được làm việc ở các đội bóng mạnh. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng mỗi môi trường lại có một đặc thù nhất định, và việc thích nghi nhanh với nó, thậm chí vô địch là chuyện không hề dễ dàng. Bởi nếu dễ dàng, thì Ancelotti đã chẳng phải người đầu tiên hoàn thành được thử thách không tưởng này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội