Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & sứ mệnh chinh phục Cúp Nhà Vua
Dũng Phan • 13:33 ngày 25/05/2019
Đấy là một câu đùa nổi tiếng của cộng đồng mạng về Cúp Nhà Vua mà Barcelona và Messi giành được mỗi năm từ năm 2015 đến 2018 (và có thể là đêm nay, năm 2019). Lý do vì sao có cụm từ đó? Chính là vì trong khoảng thời gian đại kình địch Real đi vào lịch sử với việc giành 3 Champions League liên tục, thì Barcelona lại giành 3 Cúp Nhà Vua liên tục.
    Người hâm mộ của Real Madrid, của Cristiano Ronaldo nhân đó mà trêu chọc fan Barca, fan Messi bằng cụm từ “Cúp Nhà Vua ngon hơn Champions League”. Rút gọn lại còn “Cúp Nhà Vua ngon hơn”.

    Đúng một tuần trước khi trận đấu quan trọng nhất mùa giải của châu Âu, trận chung kết Champions League được tổ chức tại Madrid, thì cũng trên đất nước Tây Ban Nha, gã khổng lồ Barcelona lê bước vào để đá chung kết Cúp Nhà Vua với Valencia. Barcelona liên tục giành Cúp Nhà Vua, và ngược lại cứ liên tục bật bãi ở Champions League suốt 4 năm trở lại đây. Đó như một sự trêu ngươi cho tham vọng của gã khổng lồ vậy. Người Barcelona nghĩ sao về điều này? Đương nhiên phải có chút thất vọng trong đó chứ.

    Bây giờ, Barca sẽ gặp Valencia trong tình trạng mất đi thủ thành số 1 Ter Stegen vì chấn thương. Trong khi đó, Luis Suarez vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối, còn Ousmane Dembele đang chứng minh cho thiên hạ thấy mình là “bệnh nhân người Pháp”. Cá nhân các cầu thủ cũng vẫn còn nguyên sự ám ảnh từ Anfield, trong khi tương lai của các trụ cột thì bấp bênh và những Messi, Suarez, Vidal thì đã lo nghĩ về Copa America.

    Quá nhiều khó khăn chờ Barca, nhưng họ không thể không thắng. Đêm Anfield huyền diệu đã khiến Barcelona bị sốc nặng, và trước khi đối diện với một mùa hè dữ dội, họ cần một liều doping để vực dậy tinh thần. Cũng như HLV Valverde cũng cần cú đúp quốc nội để giữ ghế, để chứng minh ông không bất tài. Và Cúp Nhà Vua chính là món quà để giúp tất cả có được điều đó.


    Bạn sẽ chê cười Cúp Nhà Vua với người Barca, nếu bạn không hiểu lịch sử của Barca. Việc giành được Cúp Nhà Vua mang một ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao với họ. Lịch sử đối chọi giữa Barca và Real là một lịch sử đối đầu mang tính chính trị ở trong đó, một bên là Hoàng gia Madrid, và bên kia là xứ Catalan luôn đòi li khai khỏi trung ương. Cúp Nhà Vua (nghe tên thôi đã hiểu) lại vốn là sản phẩm bảo trợ của Hoàng gia Madrid, được sinh ra cho niềm tự hào và chiến thắng của Madrid. Thậm chí từ năm 1905 đến 1932, cúp này còn được đổi tên theo tên của vua Alfonso XIII. Và có lẽ chúng ta nên nhắc lại một chi tiết, chính Alfonso XIII là người đã ban cho CLB Madrid hôm nay danh hiệu Real (Royal - Hoàng gia) vào ngày 29/4/1923, để thành Real Madrid mà hôm nay ta được biết.

    Sir Bobby Robson từng nói rằng: “Nếu Catalan là một quốc gia, thì Barca chính là quân đội”. Khi Barca giành cúp vô địch của giải đấu này, đấy giống như một chiến thắng trên chiến trường của phong trào ly khai mà vùng đất này theo đuổi. Người Catalan luôn tin rằng, việc có được danh hiệu này chính là tiếng cười ngạo nghễ của họ trước Hoàng gia Madrid. Cho đến bây giờ, họ là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu với 30 chức vô địch Cúp Nhà Vua (bỏ xa Real chỉ có 19 danh hiệu).

    Roma năm ngoái hay Liverpool năm nay đã khiến Barca thua trên thế giới, trên cái ý nghĩa bóng đá, đã thua trong lời hứa của Messi, và cũng đã thua trên châu Âu. Nhưng Cúp Nhà Vua sẽ giúp họ thắng về tinh thần vùng miền. Đó là thứ tinh thần được hun đúc qua khói lửa, để làm nên lời nhắc nhở cho Barcelona khi bước ra châu Âu. Phải sống với tinh thần “Cúp Nhà Vua” trên mặt trận Champions League.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội