Bóng Đá Plus trên MXH

Barca thua El Clasico ngay trên sân nhà: Quá đủ rồi, Koeman ạ!
Hồ Đắc • 09:05 ngày 26/10/2021
Barca đã thua kình địch Real Madrid 1-2 ngay trên sân nhà trong trận El Clasico cuối tuần vừa qua. Kết quả đó khiến đội bóng xứ Catalunya rơi tự do xuống vị trí thứ 9 trên BXH. Ronald Koeman tất nhiên là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng này.

    Tuy nhiên, Koeman lại không cảm thấy có lỗi trong thất bại 1-2 của đội nhà trước Real Madrid. Phát biểu sau trận, ông cho rằng, Barca đã thiếu may mắn, nên mới bị thua. Theo nhà cầm quân 58 tuổi này, đội bóng của ông có những cơ hội có thể hạ gục được “kẻ thù không đội trời chung”, nhưng tiếc là đã bị bỏ lỡ, điển hình là cú dứt điểm thiếu chính xác của Sergino Dest ngay ở đầu trận, khi anh có bóng trong vòng cấm địa của Real Madrid trong tư thế không bị ai kèm.

    Những lời lấp liếm của Koeman càng khiến các fan của Barca nổi điên hơn. Đó là lý do họ đã quyết tìm chiến lược gia người Hà Lan đòi “tính sổ” với ông.

    Được biết, sau trận, một nhóm CĐV quá khích đã chặn xe của Koeman. Họ gào thét nguyền rủa “người hùng Wembley” năm nào và liên tục yêu cầu ông lập tức đệ đơn từ chức. Phải mất rất nhiều thời gian và nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên an ninh, HLV trưởng của Barca mới an toàn thoát thân.

    Koeman nói rằng, Barca thi đấu không hề tệ hơn so với Real Madrid ở trận đấu cuối tuần qua. Nhưng trên thực tế, họ tệ hơn đối thủ về mọi mặt. Các học trò của HLV Carlo Ancelotti có tinh thần và bản lĩnh thi đấu tốt hơn, thi đấu gắn kết và nhịp nhàng hơn, chuyền bóng chính xác hơn, chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang tấn công tốt hơn và tất nhiên dứt điểm cũng chính xác hơn hẳn so với các cầu thủ của đội chủ nhà.

    Barca ở trận El Clasico vừa qua là một đội bóng thi đấu không hề có đường nét. Họ cầm bóng nhỉnh hơn so với đội khách, nhưng chủ yếu vờn bóng ở phần sân nhà. Họ thiếu sự linh hoạt và đột biến trong những pha lên bóng tấn công. Đặc biệt, Barca không còn những miếng đánh vỗ mặt sở trường xuất phát từ những pha bật ban và những đường bóng chọc khe như trước đây. Thay vào đó, họ tích cực chơi bóng dãn biên một cách rập khuôn, hời hợt theo chỉ đạo của ông Koeman.

    Thày trò Koeman cúi mặt rời sân sau trận thua kình địch Real ngay trên sân nhà

    Nhìn chung, nhìn Barca thi đấu, CĐV của họ không nhìn thấy cửa thắng của đội nhà. Dù đá ở Camp Nou, nhưng đội bóng xứ Catalunya chỉ tạo được đúng 2 cú dứt điểm trúng đích ở trận này. Trong khi đó, Real Madrid tạo được 5 cú bắn phá trúng mục tiêu, bên cạnh 2 bàn thắng vào lưới của thủ thành Marc-Andre ter Stegen. Có thể khẳng định rằng, thất bại 1-2 trước Real Madrid phản ánh đúng những gì các học trò của ông Koeman thể hiện trên sân.

    Và đó là thất bại thứ tư liên tiếp của Barca trong trận chiến El Clasico - điều chưa từng xảy ra kể từ thập niên 1960. Đáng chú ý, Koeman nhận riêng một kỷ lục không mong muốn. Ông trở thành HLV thứ 2 trong lịch sử La Liga để thua trong cả 3 trận đầu tiên cầm quân ở El Clasico. Trước chiến lược gia người Hà Lan, người nắm giữ kỷ lục đáng xấu hổ này là HLV Patrick O’Connell (trong quãng thời gian từ năm 1935 đến 1940).

    Cách đây không lâu, khi đề cập đến tình trạng khủng hoảng của Barca hiện giờ, tiền vệ Sergio Busquets cho rằng, ở thời điểm hiện tại, bất kỳ HLV nào nắm đội cũng thế, đội bóng xứ Catalunya vẫn sẽ thi đấu không thành công. Thực tế là vậy, khi Barca mất một loạt ngôi sao trong mùa Hè vừa qua, đáng kể là siêu sao Lionel Messi và tiền đạo Antoine Griezmann trong khi không có sự tăng cường đáng kể nào. Nhưng đó không phải là “chiếc phao” để Koeman bám vào sau thất bại 1-2 của đội nhà ở trận El Clasico cuối tuần qua.

    Xin nhắc lại rằng, Joan Laporta chưa bao giờ thích HLV Koeman. Sở dĩ chủ tịch của Barca chưa sa thải chiến lược gia người Hà Lan một phần bởi vướng khoản tiền bồi thường hợp đồng lên đến 12 triệu euro, một phần bởi ông vẫn đang đợi cái gật đầu từ cựu tiền vệ Xavi - người đang rất thành công trên cương vị HLV trưởng của CLB Al Sadd (Qatar).

    Xavi là ứng viên số 1 thay thế Koeman
    Câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là Barca sẽ chọn ai thay thế, nếu sa thải Ronald Koeman. Theo nhà cái William Hill, Xavi Hernandez đang là ứng viên số 1. 

    TỶ LỆ CƯỢC TOP 5 ỨNG VIÊN THAY KOEMAN
       1    Xavi Hernandez        15/8*
        2    Andrea Pirlo              9/4
        3    Brendan Rodgers      5/1
        4    Roberto Martinez      10/3
        5    Marcelo Gallardo      16/1
        (*) Đặt 8 ăn 15 theo nhà cái William Hill

    33. Ở thế kỷ 21, không cầu thủ nào nhiều tuổi hơn Aguero khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở El Clasico. Ngôi sao người Argentina làm tung lưới của Real Madrid khi anh 33 tuổi 144 ngày.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội