Cách đây chưa lâu, tờ Marca đăng tải thông tin mối quan hệ giữa hai ông sao Ronaldo và Sergio Ramos rạn nứt. Chính điều này đã kéo theo hệ lụy phòng thay đồ của Real xuất hiện 2 phe phái như nước với lửa. Đó là nhóm của CR7 và nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha.
Dù vậy, đào sâu vào sự việc, tờ Diario Gol tiết lộ mọi chuyện bất hòa trong nội bộ Real đều xuất phát từ cá nhân Ronaldo, và Ramos trên tư cách đội trưởng đứng ra hòa giải song bất thành, do đó buộc phải trở mặt với cựu tiền đạo Man United.
Cụ thể, Ronaldo không hài lòng với đẳng cấp của những cầu thủ còn non kinh nghiệm trong đội hình Real. Anh chủ động xa lánh, đồng thời yêu cầu họ lúc nào cũng phải đối xử với mình như một siêu sao. Dani Ceballos - người mới cập bến Bernabeu từ Betis hồi Hè vừa qua - cảm thấy khó chịu và tức giận về cách hành xử của chủ nhân giải The Best 2017.
Ramos đứng ra can ngăn, nhưng với sự cao ngạo của mình, Ronaldo không nghe. Chưa dừng lại ở đó, anh thậm chí còn đã tuyên bố đầu hàng cuộc đua tới ngôi vương La Liga khi khoảng cách giữa Barca và Real đã là 10 điểm. Ronaldo giờ chỉ muốn toàn đội tập trung vào bảo vệ ngai vàng Champions League.