Bóng Đá Plus trên MXH

Bale mãi mãi không có được vị trí như Ronaldo trong lòng fan Real
Quang Hoà • 17:10 ngày 28/01/2019
Bất chấp việc đã giành được không ít danh hiệu cùng Real Madrid, tiền vệ Gareth Bale vẫn không được các CĐV yêu mến bằng tiền đạo đã rời Bernabeu để chuyển sang thi đấu cho Juventus là Cristiano Ronaldo. Trên tờ Daily Mail, cây viết Pete Jenson mới đây đã làm rõ lý do tại sao Bale lại bị đối xử như vậy.
    Hồi năm ngoái, Bale đã vô địch giải FIFA Club World Cup được tổ chức tại Abu Dhabi. Đây là lần thứ 3 anh có được vinh dự này cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tính tổng cộng, ngôi sao chạy cánh người xứ Wales đã giành 12 danh hiệu trong 5 năm thi đấu cho "Kền kền trắng". Trong bộ sưu tập đồ sộ của Bale có 4 chức vô địch Champions League, 3 siêu cúp châu Âu và hôm Chủ nhật vừa rồi anh mới ghi được bàn thắng thứ 99 cho Real.

    Thực tế thì ngoài Ronaldo, không siêu sao nào được Real đưa về Bernabeu có thể bắt kịp thành tích của Bale, cầu thủ tới từ Vương quốc Anh có sự nghiệp huy hoàng nhất. Thật đáng buồn cho Bale là trong cuộc thăm dò mới đây, khi được hỏi ai là cầu thủ xứng đáng phải rời Real để nhường chỗ cho tài năng trẻ đang lên, anh lại là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất.

    Có một điều dễ nhận thấy là Bale không được lòng giới truyền thông Tây Ban Nha. Chẳng thế mà ở trận Real để thua đau CSKA Moscow 0-3 trên sân nhà cuối năm ngoái (vòng bảng Champions League), hình ảnh của cầu thủ mang áo số "11" đã trở thành tiêu điểm trong một bài báo. Vấn đề nằm ở chỗ, trận ấy Bale chỉ vào sân sau giờ nghỉ, thời điểm đội chủ nhà đã bị đối phương dẫn trước 2-0.

    Cùng với đó là dòng chú thích khiến mọi sự chú ý đổ dồn cả vào cựu tiền vệ Tottenham: "Bale phàn nàn rằng anh ấy bị đau mắt cá. Đây là điều khiến Bale khó chịu và anh ấy chẳng hứng thú tham dự một trận đấu kiểu như thế này".


    Bale bị kết tội đã chơi quá vật vờ ở trận thua cay đắng nhất lịch sử của Real trên sân nhà ở sân chơi châu lục, dù thực tế anh có đá hay không thì nhiều khả năng đội chủ sân Bernabeu vẫn thảm bại. Chưa hết, khi Bale lập hat-trick vào lưới Kashima Antlers ở bán kết FIFA Club World Cup 2018, một vài tờ báo lại đặt câu hỏi liệu 3 bàn thắng ấy có đủ giúp anh cứu vớt một mùa giải thất bại hay không. Đây quả là một sự bất công bởi đáng ra truyền thông phải khen ngợi Bale đã tỏa sáng giúp Real ghi tên vào trận chung kết.

    Một trong những lý do khiến Bale phải chịu áp lực rất lớn là mùa này nhà ĐKVĐ Champions League cần có ai đó đủ khả năng lấp đầy khoảng trống do Ronaldo để lại. Đáng buồn cho Bale là đây là nhiệm vụ quá khó không chỉ với riêng anh mà còn đúng với mọi cầu thủ.

    Cần phải nhấn mạnh rằng, sở dĩ Real không tăng cường lực lượng đáng kể trong phiên chợ Hè là do họ lo ngại sự xuất hiện của Eden Hazard có thể khiến cơ hội ra sân của Isco và Marco Asensio ít đi. Đáng tiếc, ngay cả khi Hazard không tới Bernabeu thì Isco và Marco Asensio vẫn gây thất vọng. Còn nhớ ở trận đấu nói trên giữa Real và CSKA Moscow, Isco thậm chí đã từ chối nhận băng đội trưởng từ Marcelo sau khi hậu vệ cánh trái người Brazil rời sân.


    Kết quả là Isco bị chính các CĐV nhà la ó. Nếu các fan Real có thể làm thế với một cầu thủ người Tây Ban Nha như Isco, thì điều đó cũng có nghĩa họ cũng chẳng ngần ngại xúc phạm các ngôi sao nước ngoài như Bale nếu cảm thấy không vừa ý. Nên biết, ngay cả những ngôi sao "cỡ bự" như Zinedine Zidane hay Ronaldo  cũng từng lâm vào cảnh bị chính các CĐV nhà phỉ báng.

    Theo tiết lộ của chính Ronaldo, bầu không khí thân thiện ở Juventus là một trong những lý do khiến anh quyết định rời Real để đầu quân cho Bà đầm già thành Turin. Không chỉ khiến Real bị mất đi nguồn cung bàn thắng đáng kể, CR7 còn kéo cả chuyên gia thể lực Javier Santamaria sang Juve.

    Khi Bale vốn đã hay chấn thương giờ còn không được Santamaria thường xuyên giám sát, vấn đề sức khỏe của anh đương nhiên trở thành chủ đề rất được CĐV Real quan tâm. Ở một đội bóng ít có sự cảm thông như Real, trừ khi Bale thường xuyên khỏe mạnh và duy trì được phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài như Ronaldo, anh buộc phải chấp nhận thực tế mình có thể trở thành cái gai trong mắt các CĐV dù không chơi quá tệ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội