Bóng Đá Plus trên MXH

PSG cứ bạc nhược đến khi nào?
MINH HUY • 09:24 ngày 24/12/2021
PSG thoát thua trước Lorient nhờ bàn gỡ phút bù giờ của Mauro Icardi (1-1) để khép lại lượt đi Ligue 1 mùa này. Lại thêm một trận đấu kém thuyết phục của á quân nước Pháp sau những trận hòa Lens hay Nice trong tháng. Giới mộ điệu tự hỏi, liệu PSG cứ nhạt nhòa thế này đến bao giờ?

    Vắng Kylian Mbappe quả thực là vấn đề lớn cho PSG. Ý thức được việc thiếu chân sút 23 tuổi, lối chơi của PSG sẽ thiếu chiều sâu và tốc độ, nên HLV Mauricio Pochettino đã quyết định để đội nhà chơi theo sơ đồ 4-2-3-1. Về lý thuyết, cách bố chí của Poche là hợp lý. Nhưng thực tế trên sân lại tiếp tục cho thấy một PSG quá tầm thường trước đối thủ không thắng 12 vòng liên tiếp tại Ligue 1 (tính trước trận này, Lorient hòa 3 thua 9), không đủ sức ghi bàn vào lưới 6/9 đối thủ gần nhất tại giải VĐQG Pháp. Điều quan trọng nhất, PSG thiếu ý tưởng, không áp đặt nổi thế trận trước đội bóng đứng áp chót BXH.

    Do vậy, kịch bản bị dẫn bàn quen thuộc lại tái hiện. Một pha lên bóng rất ngọt của đội chủ nhà Lorient là đủ để khiến hàng thủ PSG phải nhận bàn thua trong hiệp 1 (Thomas Monconduit mở tỉ số ở phút 41). Khi không có Mbappe, những pha phản công nhanh của PSG chẳng có ai… thèm chạy. Tuyến giữa không Marco Verratti (cả Mbappe lẫn Verratti đều bị treo giò ở trận này) thì không biết thoát pressing là gì. Dù đôi lúc Lionel Messi phải lùi xuống đá thấp hơn cả các tiền vệ, thì bóng vẫn khó được kéo lên phía trước, các cầu thủ hầu như đều đứng tại chỗ, nhận bóng rồi chuyền qua chuyền lại mà không có chút sáng tạo hay ý tưởng nào cho ra hồn.

    Icardi (giữa) ghi bàn gỡ hòa cho PSG ở phút bù giờ

    Quan sát tới quan sát lui vẫn chỉ thấy PSG là một tập hợp những mảnh ghép rời rạc, chẳng ăn nhập với nhau, chứ không phải là một đội bóng. Chưa kể Sergio Ramos lãnh thẻ thẻ vàng thứ hai ở phút 86 khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Và PSG chỉ chơi khá hơn khi Pochettino quyết định điều chỉnh chiến thuật ở nửa cuối hiệp 2 để đội nhà đá 3 trung vệ. Khi ấy, Achraf Hakimi được đẩy lên đá cao hơn bên cánh phải, liên tục dùng tốc độ, kỹ thuật khéo léo khoét sâu vào nách trái của đội chủ nhà. Bàn gỡ hòa ở phút 90+2 của Icardi đến từ một trong những pha đánh biên của Hakimi (kiến tạo cho Icardi ghi bàn).

    Rõ ràng, lối chơi của PSG chưa tương xứng với chất lượng con người mà họ có. Ngay cả khi thiếu những Mbappe, Neymar, Verratti, thì Poche vẫn còn đó rất nhiều ngôi sao khác. Về điểm số, PSG coi như đã bỏ túi chức vô địch Ligue 1 khi đang bỏ xa đội xếp thứ nhì 13 điểm. Nhưng đá thế này thì đừng mơ làm nên chuyện ở Champions League.

    20 - Sergio Ramos đã nhận thẻ đỏ thứ 20 tại giải VĐQG kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào mùa 2003/04. Con số này nhiều hơn ít nhất 7 chiếc so với bất cứ cầu thủ nào chơi tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong cùng thời gian.

     

    Tags: PSG
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội