Bóng Đá Plus trên MXH

Casemiro & 1 tuần không thể thảm hại hơn tại MU
Trung Nghĩa • 08:46 ngày 13/05/2024
Hãy cùng nhìn lại những sai lầm liên tiếp gần đây của Casemiro để thấy phong độ tệ hại của cầu thủ người Brazil và việc Casemiro trở nên ngớ ngẩn thế nào khi lùi xuống đá trung vệ.

    Bị bẽ mặt trước Crystal Palace trong trận thua 0-4, bị Brazil loại khỏi Copa America và giờ đây, với đôi chân yếu ớt một lần nữa, Casemiro lại là "tội đồ" trong trận thua sít sao 0-1 của MU trước Arsenal hôm 12/5.

    Trung vệ tạm bợ này đã trở thành biểu tượng cho cái kết thảm hại mùa này của Man United. Và hãy cùng nhìn lại một tuần không thể tệ hơn của cầu thủ mà cách đây mới 2 năm còn đang là nhà vô địch Champions League.

    Bàn thua đầu tiên ở trận gặp Palace

    Trận thua 0-4 trước Crystal Palace sẽ mãi mãi khiến Casemiro bị ám ảnh. Nó bắt đầu bằng một pha tắc bóng hỏng một cách bí ẩn. Tất cả những gì Michael Olise phải làm là nhẹ nhàng vượt qua một Casemiro chậm chạp và mất phương hướng để có khoảng trống mênh mang trước khung thành.

    Trong tình huống này, Casemiro là người trực tiếp đối đầu với Michael Olise…

    … cầu thủ của Palace nhứ nhẹ chân về phía trước…

    … sau đó anh giật bóng theo hướng ngược lại, để lại một Casemiro lố đà như một gã hề.

    Vượt qua Casemiro, Olise tiếp tục thoát khỏi sự theo kèm của Kobbie Mainoo và tiến vào vòng cấm của Man United trước khi dứt điểm chuẩn xác hạ gục Andre Onana. 

    “Thật là tồi tệ”, Ashley Young chia sẻ với Sky Sports. “Tôi không biết Casemiro đang nghĩ gì hay làm gì. Có thể anh ấy nghĩ Olise đang đi lùi, nhưng anh ta lại xông lên đầy bất cẩn và để đối thủ vượt qua một cách quá dễ dàng".

    Bàn thua thứ hai ở trận gặp Palace

    Bàn thắng thứ hai của Palace cũng có dấu ấn của Casemiro. Tình huống diễn ra ở gần nửa sân và khá vô hại, nhưng Casemiro, người dâng lên quá cao so với các đồng đội ở hàng tiền vệ, đã cố gắng lao vào và giành bóng cho đội mình.

    Một pha truy cản thiếu thuyết phục của Casemiro đã đưa bóng thẳng đến chân Chris Richards, người ngay lập tức chuyền cho Jean-Philippe Mateta để chạy vào khoảng trống do Casemiro bỏ lại.

    Trong tình huống này, Casemiro đã tắc bóng hụt…

    … và mất vị trí khi Jean-Philippe Mateta băng xuống.

    Jonny Evans đã không thể theo kèm Mateta. Nhưng lỗi lớn thuộc về Casemiro khi anh dâng lên quá cao và để hổng vị trí. Jamie Carragher nói: “Thật buồn khi chứng kiến một cầu thủ xuất sắc thi đấu như thế này".

    Bàn thua thứ tư ở trận gặp Palace

    Trong bàn thắng thứ ba của Palace, Casemiro đã quá chậm để đánh chặn. Nhưng bàn thắng thứ tư mới là lỗi lớn của anh. Casemiro ban đầu đã che chắn thông minh để giành quyền kiểm soát bóng trước Mateta nhưng cú phá bóng của anh ta thật thảm hại.

    Không nhiều người cho rằng Daniel Munoz sẽ tạo ra nguy hiểm khi vừa bị Casemiro giành lại bóng bằng một cú huých vai một cách thô bạo.

    Casemiro sau đó cố gắng dắt bóng ra phía sau…

    … nhưng bị Daniel Munoz giành lại bóng…

    … sau đó có thừa thời gian để chuyền cho Michael Olise ghi bàn.

    Casemiro gần như chưa kịp đứng dậy khi Munoz chuyền bóng vào trong cho Olise, người có pha dứt điểm xuất sắc.

    Cũng giống như bàn thua đầu tiên và thứ hai, Casemiro hầu như không có mặt trong khung hình và trở thành người ngoài cuộc trong một trận đấu diễn ra quá nhanh đối với anh.

    Bàn thua ở trận gặp Arsenal

    Một ngày khác ở vị trí trung vệ, một sai lầm quyết định khác. Việc đứng sai vị trí có thể được tha thứ, nhưng việc Casemiro lững thững lùi về thì không thể.

    Trong tình huống này, Onana phất bóng lên và bị cầu thủ Arsenal cướp được. Theo thông thường, hậu vệ phải dâng cao để giăng bẫy việt vị. Nhưng Casemiro dường như vẫn đang nghĩ mình đá tiền vệ và vẫn còn hậu vệ ở phia sau. Chính vì thế, anh không dâng cao cùng với Evans.

    Điều này giúp cho Havertz thoải mái nhận bóng bên cánh trái mà không bị ai kèm và cũng chẳng lo rơi vào thế việt vị. Cầu thủ người Đức có quá nhiều không gian và thời gian để căng ngang cho Leandro Trossard băng vào đệm bóng cận thành. Casemiro lúc đó đang làm gì? Anh lững thững quay về và không thể theo kịp những bước chạy của Trossard.

    Trong tình huống này, Aaron Wan-Bissaka đã cố gắng lao về bọc lót nhưng không kịp. Trong khi người đáng ra phải ngăn cản Trossard là Casemiro lại không di chuyển.

    Chứng kiến tình huống trên, cựu danh thủ Roy Keane rất tức giận. Huyền thoại MU chỉ trích Casemiro gay gắt: "Casemiro đáng ra phải dâng lên để bẫy việt vị đối phương. Cậu ấy không cần thiết phải đứng ở vị trí ngớ ngẩn như vậy. Cậu ấy không cần thiết phải tăng tốc hết cỡ, nhưng buộc phải dâng lên". 

    "Đây là một trận đấu khó khăn. Các cầu thủ cần phải làm tốt những điều cơ bản. Nhưng Casemiro lại không làm được như vậy. Một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như cậu ấy lẽ ra phải dâng lên. Theo tôi nghĩ thì Casemiro không hợp để đá trung vệ ở Premier League. Cậu ấy sẽ lại mắc phải những sai lầm tương tự hôm nay thôi."

    Bình luận trên Sky Sports, nhà báo Adam Bate cho hay: "Casemiro đã chơi không tốt. Cậu ấy có nhiều thời gian quan sát và đẩy Kai Havertz rơi vào thế việt vị. Thế nhưng, Casemiro chỉ di chuyển ngang. Một bàn thắng đơn giản đến hài hước".

    Gary Neville nói trên Sky Sports: "Casemiro đã phải nhận một số lời chỉ trích trong những tuần gần đây và anh ấy sẽ phải hứng chịu nhiều hơn thế. Anh ấy không hề tập trung, một khi Onana chuyền dài, Casemiro phải tiến lên thật nhanh. Đó là một lỗi cơ bản của Casemiro ... không có lý do gì để bào chữa",

    Người hâm mộ Man United đã đồng ý với nhận định trên. Một người viết trên Twitter: “Casemiro lại khiến chúng tôi phải trả giá”. Một người khác nhận xét: "Hoàn toàn không thể tha thứ cho Casemiro. Anh ta thực sự đã đánh mất chính mình".

    Từ một tiền vệ phòng ngự xuất sắc, Casemiro đang dần biến thành một gã hề đúng nghĩa. Và sự thảm hại của anh chỉ càng tăng lên khi đá trung vệ.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội