Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea nên cảm ơn Lampard
Dũng Phan • 11:51 ngày 24/03/2020
Phận làm HLV Chelsea có thể miêu tả như người con gái trong bài hát “Duyên phận” của nhạc sĩ Thái Thịnh, đấy là “Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài”.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Chẳng hạn như Jose Mourinho là huyền thoại sống của Stamford Bridge, vậy mà cũng bị tiễn đưa đầy uất ức không chỉ 1, mà tới 2 lần. Antonio Conte đem về cho Chelsea chức vô địch Ngoại hạng Anh bất ngờ nhất kỷ nguyên Roman Abramovich, và rồi ra đi trong mỏi mệt ở mùa giải tiếp theo. “Ông giáo già” Maurizio Sarri cho Chelsea chức vô địch Europa League, giành cho Chelsea tấm vé dự Champions League mùa giải 2019/20 đầy khó khăn. Vậy mà cũng cuốn gói khỏi London không kèn không trống.

Đặc biệt Roberto Di Matteo, vị HLV đã cho Chelsea chức vô địch Champions League mà họ hằng mơ trong khắc khoải. Đáng lẽ với hành trình năm 2011/12 đẹp như một câu chuyện manga ấy, Di Matteo phải được trân trọng nhiều hơn. Nhưng không, người ta đã đá ông ra đường. Đấy là “Duyên phận” của những người trót chọn Chelsea để cầm lái.

Với đương kim HLV Frank Lampard của chúng ta hôm nay, thì ngoài câu hát “sông rộng đường dài”, thì còn cần bổ sung câu sau nữa mới hợp lý, đấy là “Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn”. Cũng bởi vì “cảnh nhà neo đơn”, án cấm chuyển nhượng đã khiến Lampard không còn sự lựa chọn nào khác, và Chelsea của mùa giải 2019/20 là gắn liền với câu chuyện “Lampard và những đứa trẻ”, đó là những Fikayo Tomori, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Tammy Abraham và Reece James.

Những cầu thủ đôi mươi ấy đã được một tay Lampard nâng đỡ, tin tưởng trao cơ hội và tạo nên những chiến tích rõ ràng. Tuy nhiên vì “chưa lớn” nên đôi vai Lampard cũng “trĩu nặng” việc đào tạo những đứa trẻ ấy, và đặc biệt là bảo vệ chúng trong chặng đường phát triển bền vững của một cầu thủ đôi mươi. Nhưng để làm được điều ấy, chính bản thân Lampard phải giữ được ghế.

“Cầu thủ trẻ” luôn là bài toán khó của những CLB lớn. Đấy là câu chuyện giữa một bên là áp lực thành tích cấp kỳ, và bên kia là chuyện truyền thống-tự hào của CLB ấy. Điều này đòi hỏi vấn đề bồi dưỡng các mầm non vì họ là bản sắc của CLB. Nhưng đã dính tới bồi dưỡng thì luôn cần thời gian chứ đâu cấp kỳ được? Bởi vậy năm thì mười họa mới có một lứa cây nhà lá vườn lên đồng thời, tạo thành tích vĩ đại như Class 1992 của Manchester United hay La Masia năm 2009-2010 của Barcelona. Còn lại mỗi CLB được đôi ba sản phẩm đã mừng lắm rồi.

Cho nên Chelsea phải cảm ơn Frank Lampard vì sự dũng cảm của ông đã làm trong cái khó khăn hôm nay. Dũng cảm vì dám nhận ghế, dũng cảm vì dám đặt niềm tin, và dũng cảm vì chiến đấu trong mọi hoàn cảnh dẫu chông gai.

XEM THÊM

10 bài học thành công từ Juergen Klopp

Nhìn lại giải VĐQG Anh từng bị hoãn 73 năm trước: Ngày xưa, bóng đá... đã thắng

M.U: Đời đẹp hẳn khi có Bruno

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội