Bóng Đá Plus trên MXH

Chỉ sau 4 tháng, Man City hết 'yêu' nổi VAR
Đỗ Trung • 07:25 ngày 18/08/2019
Lịch sử đã lặp lại với Man City và dĩ nhiên chẳng hay ho chút nào, khi họ bị VAR từ chối bàn thắng quyết định ở màn thư hùng vơi Tottenham tại Etihad.
    Khi trận đấu giữa Man City - Tottenham bước vào thời gian bù giờ, tỷ số lúc đó là 2-2, Gabriel Jesus có bóng trong khu cấm địa trước khi ra chân quyết đoán tung lưới Spurs mang về bàn thứ 3 cho Man xanh, đồng thời cũng là cú đấm knock-out đối thủ Tottenham.

    Thế nhưng, vào thời điểm các cầu thủ và fan Man City đang ăn mừng điên dại, trọng tài Michael Oliver cho tạm dừng trận đấu, đặt tay lên tai nghe ngóng và rồi từ chối bàn thắng của đội chủ nhà. Một quyết định khiến cả Man City lẫn Tottenham không dám tin.

    Cách đây 4 tháng, Man City cũng từng trở thành nạn nhân của VAR. Đó là ở trận tứ kết lượt về Champions League 2018/19 và đối thủ không ai khác ngoài Tottenham. Ở cuộc đọ sức ấy, The Citizens đã bị từ chối bàn thắng thứ 5 vào phút bù giờ, một pha lập công đáng lẽ ra đã đưa nhà ĐKVĐ Premier League đoạt vé vào bán kết gặp Ajax Amsterdam.

    Tình huống bóng chạm tay Laporte
    Tình huống bóng chạm tay Laporte

    VAR từ chối bàn thắng của Man City
    VAR từ chối bàn thắng của Man City

    Dù vậy, pha làm bàn quyết định của Raheem Sterling trong đêm đó đã không được công nhận, sau khi Sergio Aguero được xác định đã rơi vào thế việt vị ở tình huống anh nhận bóng dẫn tới bàn thắng.

    Vào đêm qua, không phải việt vị, thay vào đó là một pha bóng chạm tay đã ngăn cản Man City bỏ túi 3 điểm trong sự tiếc nuối tột cùng. Man xanh giành được quả phạt góc sau hàng loạt nỗ lực dồn ép Tottenham với hi vọng có bàn thắng nâng tỷ số. 

    Sau khi bóng được treo vào vòng cấm, Kyle Walker-Peters phía Tottenham đã tranh chấp với Aymeric Laporte, trước khi bóng dường như vô tình tìm đến tay hậu vệ của Man City. Sau tình huống này, bóng trôi đến vị trí của Jesus và tiền đạo người Brazil vung chân dứt điểm qua một rừng cầu thủ Spurs tung lưới Hugo Lloris.

    Tuy nhiên, việc bị trọng tài cắt còi từ chối bàn thắng khiến tranh cãi nổ ra. Jesus tỏ ra giận dữ, lao tới ông Oliver nói lý song bất thành. Sau một hồi trao đổi căng thẳng, chân sút trẻ này đã buông miệng chửi "VAR chết tiệt", trong khi Harry Kane cố gắng an ủi người đồng nghiệp phía Man City.

    Cách đây 4 tháng Man City đã phải nếm trải sự nghiệt ngã của VAR ở Champions League
    Cách đây 4 tháng Man City đã phải nếm trải sự nghiệt ngã của VAR ở Champions League

    Bàn thắng được ghi bằng tay của Llorente
    Bàn thắng được ghi bằng tay của Llorente vào lưới Man City

    Jesus bực tức tranh cãi với tổ trọng tài
    Jesus bực tức tranh cãi với tổ trọng tài

    Sự việc này đến chỉ 2 tuần sau khi Jesus bị cấm thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia hai tháng, đồng thời phải nộp phạt 24.700 bảng do đấm vào thiết bị VAR trong trận chung kết Copa America.

    Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ ra thái độ không hài lòng về các quyết định của VAR từ đầu mùa Ngoại hạng Anh tới giờ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nêu ra sự bất hợp lý, thiếu nhất quán trong cách nhận định các tình huống từ công nghệ này lẫn các trọng tài.

    Guardiola đặt câu hỏi về nhiều quyết định khó hiểu từ VAR như từ chối bàn thắng của Leander Dendoncker ở trận Wolves gặp Leicester. Trong trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea, đoàn quân của HLV Frank Lampard được hưởng một quả phạt đền dù tiền đạo trẻ Tammy Abraham chỉ chịu tác động nhỏ trong khu cấm địa.

    Ngoài ra, Pep cũng cho rằng Man City xứng đáng hưởng penalty sau khi Rodri bị Erik Lamela kéo ngã. Cá nhân Gary Neville ủng hộ Pep, tin rằng Man City nên được hưởng phạt đền ở pha bóng Rodri: "Với tôi, đó là một tình huống rất rõ ràng. Đội ngũ trọng tài nên mạnh dạn hỗ trợ ông Oliver đưa ra quyết định đó là một quả phạt đền".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội