Bóng Đá Plus trên MXH

West Ham, nơi phù hợp của David Moyes
Dũng Phan • 06:41 ngày 24/04/2021
Ngày 01 tháng 07 năm 2013, báo chí Anh giật dòng tít “Người được chọn”, để đưa thông tin về việc HLV David Moyes được Sir Alex Ferguson “chấm” cho vị trí HLV trưởng của Manchester United. Người kế thừa Alex Ferguson tại M.U là một sự kiện vô cùng lớn vào thời điểm ấy. 

    Ngày 28 tháng 03 năm 2014, tức là chưa đầy một năm ở M.U, và thậm chí mùa giải 2013/14 còn chưa kết thúc, một chiếc máy bay do các cổ động viên M.U thuê đã bay ngang Old Trafford với dòng chữ phía sau đuôi “Sự lựa chọn sai lầm - Moyes hãy ra đi”. Đấy là một kết quả không ngoài dự đoán khi Moyes đến Man United trong nghi ngờ, trong sự tự ti, trong bất ngờ và quan trọng nhất là không có một sự chuẩn bị nào cả. Alex Ferguson đã giao cho ông một con tàu mà trước đó thậm chí còn không đưa ông đến để lái thử. Moyes đã tiếp nhận M.U theo kiểu “ngợp” trước sự khổng lồ của đội bóng này. Trước đó, ông đã cầm quân tại Everton 13 năm, đã quen với văn hóa của Everton, quen với những cái “thường thường bậc trung” ấy.

    Và dĩ nhiên, khi ép ông phải đến một nơi quá cao so với văn hóa mà ông đã quen, nơi phòng thay đồ là một câu chuyện khó khăn, nơi mỗi hành động, mỗi phát ngôn đều bị soi mói và nhân lên cả nghìn lần, nơi mỗi thất bại đều bị phóng đại hóa, quả thực tính cách của David Moyes sẽ bộc lộ những điểm yếu và sự bế tắc. Sự thất bại của Moyes ở M.U là sự thất bại không phù hợp. Còn sự thành công của Moyes ở Everton trước đó và West Ham hôm nay lại chính là sự phù hợp, nói nôm na là đồng điệu. Con người Moyes, từ tính cách cho đến phong cách quản trị chỉ phù hợp với những đội bóng tầm trung. Tại sao lại nói như thế? Khi Man United thua Man City 0-3, Moyes đã nói: “City ở đẳng cấp khác”. Câu nói ấy không có một chút kiêu hãnh nào, và nó khiến các cổ động viên Quỷ đỏ giận giữ. Có thể nói, Moyes quá thiếu cá tính khi cầm đội bóng lớn. Dù rằng, sau từng đó năm người ta đã hiểu ông không sai khi bình luận như thế.

    Vậy còn ở các đội bóng nhỏ, đội bóng bậc trung thì sao đây? Vâng, chính sự đạo mạo và kiểu “biết mình biết ta” ấy của David Moyes lại rất phù hợp, rất đồng điệu. Vị trí mà West Ham đang có hôm nay khiến người ta liên tưởng đến mùa giải 2004/05. Năm đó, chính David Moyes đã dẫn dắt Everton lên đến vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Ký ức ngày ấy là những bàn thắng của Tim Cahill, của Duncan Ferguson. Everton giành vé sơ loại đến vòng bảng Champions League, dù thất bại nhưng đó là kỳ tích đáng nhớ nhất của David Moyes trong nhiệm kỳ 2000-2013 của ông. Bây giờ, 16 năm kể từ chiến tích ngày ấy, Moyes đang đi trên một hành trình vinh quang mới ở cái nơi mà tính cách, con người ông phù hợp với cuộc sống CLB. Và kỳ tích sẽ được viết nên từ chính trận cầu 6 điểm hôm nay!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội