Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp đáp trả những lời chế giễu về độ chịu chơi của Liverpool
Tam Phong • 11:56 ngày 22/07/2018
Juergen Klopp quả quyết rằng ông vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ trích sự điên rồ của TTCN đương đại, bất chấp chính Liverpool của ông đã dốc hầu bao như trút thời gian gần đây.
    Năm 2016, khi M.U chi 100 triệu euro mua Paul Pogba từ Juventus, HLV Juergen Klopp đã từng nói: "Nếu bạn mang theo một cầu thủ với mức giá 100 triệu euro và anh ta bị chấn thương thì có lẽ tất cả sẽ tan như mây khói. Ngày chúng tôi chi từng đó tiền mua một cầu thủ là ngày tôi rời bỏ bóng đá. Nhiều CLB vung tiền khắp nơi để sở hữu những cầu thủ hàng đầu. Tôi sẽ làm khác, ngay cả khi tôi có tiền".

    Nhưng kể từ đó, Liverpool lại bạo dạn chi tiêu chẳng kém M.U khi có 2 bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới ở các vị trí của họ. Đó là trường hợp Virgil Van Dijk - trung vệ đắt giá nhất thế giới (75 triệu bảng) và Alisson Becker - thủ môn đắt giá nhất (66,8 triệu bảng). Chưa hết, Liverpool cũng tiêu trên dưới 40 triệu bảng cho mỗi vụ chiêu mộ Mohamed Salah, Naby Keita và Fabinho.

    Khi được hỏi về việc đang làm trái lại những chỉ trích của chính mình trong quá khứ, Klopp nói: "Đó là một vấn đề, bất kể thứ rác rưởi gì bạn nói ra, người ta cũng chẳng bao giờ quên".

    "Nhưng những gì tôi phát biểu vẫn đúng. Tôi đã không thể tưởng tượng được thế giới có thể thay đổi đến vậy. 100 triệu euro (cho Pogba) khi ấy vẫn là một con số điên rồ, nhưng từ đó thế giới đã thay đổi. Chúng tôi đã mua thủ môn với giá đắt nhất, một số CLB cũng có những thương vụ khổng lồ. Không phải vì suy nghĩ của tôi mà không tiêu nhiều tiền, cho tới khi Liverpool thành công, chúng tôi vẫn phải tìm cách".


    "Để nâng cấp đội hình, bạn cần chấp nhận tốn kém. Năm ngoái và năm nay khá tốt đẹp. Tuy nhiên, Liverpool cần có những sự thay thế xứng đáng cho những người ra đi".

    "Như khi Emre Can rời Liverpool, chúng tôi mang về Fabinho. Còn Xherdan Shaqiri, chúng tôi đã chứng kiến những gì cậu ấy thể hiện ở World Cup. Stoke đã xuống hạng, nhưng Shaqiri chơi rất hay".

    "Chúng tôi không quan tâm những gì thế giới nghĩ, cũng như Manchester United không quan tâm đến những gì tôi nghĩ".


    Nói về trường hợp tiền vệ Christian Pulisic, Klopp thừa nhận ông là một fan lớn của ngôi sao người Mỹ nhưng rất khó để đưa anh về sân Anfield: "Cậu ấy còn hợp đồng với Dortmund đúng không? Đó là vấn đề đầu tiên. Tôi rất thích Pulisic. Tôi đã biết cậu ấy khi còn nhỏ".

    "Cậu ấy vẫn còn đang phát triển và lúc này, Pulisic đang là một cầu thủ tuyệt vời và là ngôi sao số 1 tại ĐT Mỹ. Nếu một ngày nào đó Pulisic muốn chơi ở Anh thì chắc chắn cậu ấy sẽ nắm bắt cơ hội đó. Nhưng hiện tại, Pulisic cũng đang ở 1 CLB đủ sức giúp cậu ấy phát triển".

    "Ở một thời điểm nào đó, Pulisic có thể gia nhập Liverpool. Tất nhiên, tôi cũng không rõ. Tôi rất thích cậu ấy nhưng tôi tôn trọng những người còn hợp đồng với đội bóng chủ quản", Klopp kết luận.

    Blackburn Rovers 0-2 Liverpool

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội