Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U có Bruno, không cần Pogba nữa
Kinh Thi • 16:45 ngày 28/10/2020
Bruno Fernandes không thể đá cặp với Paul Pogba. Còn khi so sánh giữa hai tiền vệ này, Bruno hơn về nhiều mặt. Thực tế đang là như vậy, HLV Ole Solskjaer làm sao thì làm!

    Trước loạt trận quốc tế vừa qua, M.U thảm bại 1-6 trước Tottenham ngay tại Old Trafford, thua cả Crystal Palace và chỉ thắng Brighton 3-2 nhờ bàn quyết định được ghi từ chấm phạt đền, sau... tiếng còi dứt trận. So với những trận đấu ấy, kết quả thi đấu của M.U sau loạt trận quốc tế tuyệt vời hơn hẳn: thắng 4-1 trên sân Newcastle, hòa Chelsea và thắng PSG tại Champions League. Không ai không thấy khác biệt rõ ràng giữa hai chuỗi trận trái ngược vừa nêu: Paul Pogba đá chính (các trận đầu) và ngồi ngoài (các trận sau).

    Khi không có Pogba, HLV Ole Gunnar Solskjaer xếp cặp trung vệ Fred - Scott McTominay phía sau tiền vệ công Bruno Fernandes. Gary Neville bình luận: “Như thế mới đúng căn bản! Pogba thuộc mẫu tiền vệ khác hẳn Fred hoặc McTominay”. Dĩ nhiên rồi, nhưng khác biệt về lối chơi không bao giờ là lỗi của Pogba. Vậy, vấn đề nằm ở chỗ nào?

    Nếu Solskjaer cần sức sáng tạo của một tiền vệ giỏi tấn công, ông có thể dùng Pogba, nhưng Bruno Fernandes sẽ là chọn lựa tốt hơn, vì Bruno hơn đứt về kỷ luật. Ngoài tầm nhìn và kỹ thuật chuyền bóng không hề thua sút Pogba, Bruno sẽ di chuyển nhiều hơn, nhanh hơn để lấp khoảng trống. Anh cũng nhỉnh hơn về cú sút, lại luôn nêu cao tinh thần thi đấu, có thể động viên toàn đội. Có Bruno Fernandes trong lĩnh vực tấn công thì không cần Pogba nữa. Còn trong phòng ngự? Fred và McTominay có tính chiến đấu cao hơn, bảo vệ cho cặp trung vệ tốt hơn Pogba. Và nhìn chung, mọi tiền vệ đều hơn Pogba về yếu tố kỷ luật.

    Trên mặt trận tấn công, Bruno (phải) hơn Pogba về nhiều mặt và hơn đứt về kỷ luật

    Vậy, Pogba... không còn chỗ đứng trong đội hình chính? Có ý kiến cho rằng Pogba sẽ không cam tâm ngồi ngoài mãi. Đây rõ ràng không phải là điều đáng bàn về mặt chuyên môn. Đấy là chuyện khác, là vấn đề bản lĩnh của Solskjaer. Suy cho cùng, HLV trưởng M.U mà không đủ can đảm để bảo Pogba ra ngồi dự bị thì cũng... vứt đi. Ở đây, chúng ta còn chưa bàn đến cặn kẽ của vấn đề: Pogba thậm chí còn phải cạnh tranh vị trí với Donny Van de Beek.

    Có chăng, Solskjaer chỉ phải cân nhắc thêm về đội hình chính, tùy từng đối thủ cụ thể. Như các trận đấu vừa qua, bỏ Pogba là hợp lý rồi. Mấu chốt là ở chỗ, không thể dùng cả Pogba lẫn Bruno cho trận địa tấn công, vì như thế thì hàng tiền vệ M.U (nhất là khu vực phòng thủ giữa sân) sẽ không an toàn. Nếu gặp đối thủ yếu, chỉ lo phòng ngự bằng số đông, Solskjaer có thể giảm bớt sự thận trọng giữa sân và tính đến giải pháp tăng cường tấn công. Pogba sẽ có cơ hội trong trường hợp này. Chỉ thế thôi.

    XEM THÊM

    Hòa hú vía M'Gladbach, Real đứng bét bảng B

    Kimmich ghi bàn đẳng cấp, Bayern toàn thắng ở Champions League

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội