Bóng Đá Plus trên MXH

M.U đại chiến Real vì 'chàng trai ưa dỗi hờn' Pogba
Hà Trang • 11:01 ngày 04/05/2019
Sau màn chống cự quyết liệt trước Barcelona vào mùa Hè trước, đến cuối mùa này, Man United lại phải gồng mình bảo vệ Paul Pogba trước sự chèo kéo của Real Madrid.
    Cựu danh thủ Paul Scholes từng nói việc quan trọng nhất của M.U trong mùa Hè này không phải mua thêm người mà là giữ Pogba. Nổi tiếng là một người thẳng tính, thậm chí còn không ưa Pogba nên những lời của Scholes thuần túy là chuyên môn. Rõ ràng, trong công cuộc tái thiết Quỷ đỏ, HLV Ole Gunnar Solskjaer cần một hạt nhân và nhìn qua, Pogba chính là người cần tìm.

    Kể từ lúc nhậm chức ở Old Trafford, Solskjaer nhiều lần bày tỏ mong muốn biến Pogba thành trung tâm ở M.U. Giai đoạn đầu của ông khá thành công với kế hoạch đó, nhưng càng về cuối mùa, chuyện lại diễn ra không như ý. Pogba "dở chứng", liên tiếp chơi tệ hệt như thời điểm cuối của triều đại Jose Mourinho. 

    Tâm trí Pogba đang lơ lửng ở đâu?
    Tâm trí Pogba đang lơ lửng ở đâu?

    Nhưng dù có nói gì cũng không thể phủ nhận được rằng Pogba đang là cầu thủ có chất lượng tốt nhất trong đội hình M.U lúc này. Bằng một cách nào đó, khai thác tối đa tiềm năng của Pogba sẽ tốt hơn rất nhiều việc chiến tranh lạnh hay bán đi.

    Tuy nhiên, các đối thủ đâu cho Solskjaer thời gian làm việc đó. Mùa Hè trước, Barca từng có ý định nhấc Pogba khỏi Manchester. Thậm chí, người đại diện Mino Raiola đã đàm phán với đối tác ở Nou Camp nhưng PCT Ed Woodward đã gạt phăng tất cả.

    Nhưng giờ một ông lớn khác của La Liga là Real Madrid cũng muốn có Pogba. Chưa cần đợi đến khi mùa giải này kết thúc, đôi bên đã liên tục "thả thính" nhau. Hết HLV Zinedine Zidane bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của Pogba đến việc Pogba khẳng định đến Real là ước mơ của mọi cầu thủ. Điều này khiến M.U đứng trước nguy cơ thực sự.

    Solskjaer có giữ nổi Pogba không?
    Solskjaer có giữ nổi Pogba không?

    Về mặt tư tưởng, M.U hoàn toàn không muốn bán Pogba. Tiền vệ người Pháp còn 2 năm trong hợp đồng, thòng thêm điều khoản có thể gia hạn thêm 12 tháng. Nhưng Pogba muốn tăng lương khi M.U đề xuất ký mới, anh muốn gấp nhiều lần con số 290.000 bảng/tuần, ít nhất là tương đương với Alexis Sanchez là 350.000 bảng/tuần và có thể tăng thành 500.000 bảng/tuần nếu đạt đủ một số tiêu chí.

    Sau sai lầm của Sanchez, M.U khó lòng đáp ứng mức lương điên rồ đó. Quỷ đỏ hoàn toàn có thể giữ lại Pogba trong mùa này nhưng nhiều khả năng "thói hư tật xấu" của anh lại nổi lên, kiểu như thi đấu cũng như không để gây sức ép. Do đó, nhiều nguồn tin cho rằng M.U đã chừa ra một đường lùi là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị trị giá trên 160 triệu bảng cho Pogba. So với con số 89 triệu bảng mà M.U bỏ ra năm 2016, số tiền trên được cho là đủ để khiến giới thượng tầng Quỷ đỏ hài lòng. 

    Ngoài ra, vị trí cuối mùa này của M.U cũng sẽ tác động rất lớn. Nếu M.U không thể lọt vào Top 4, qua đó mất suất dự Champions League mùa sau, Pogba sẽ không muốn gắn bó với CLB. Hiện tại, nhà cái đánh giá cơ hội lọt vào Top 4 của M.U chỉ là 10/1 (đặt 1 ăn 10), thấp nhất trong số Top 6.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội