Bóng Đá Plus trên MXH

Mount lập hat-trick sau cơn khát bàn thắng
Kinh Thi • 10:14 ngày 25/10/2021
Với hat-trick vào lưới Norwich, Mason Mount chấm dứt cơn khát ghi bàn. Nhưng đấy không chỉ là kết cục tuyệt vời cho cá nhân anh. Người ta chờ đợi trận đấu trước tiên là để xem Chelsea – chứ không phải Mount – có thể ghi bàn hay không, hoặc ghi bàn bởi chân sút nào.

    Chelsea bước vào vòng đấu này trong hoàn cảnh đã mất cả hai trung phong quan trọng nhất, là Romelu Lukaku và Timo Werner. Vậy nên, đề tài bao trùm là chờ xem ai sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn, hoặc Chelsea sẽ ghi bàn theo con đường nào. Kết quả: cầu thủ được xếp vào vị trí cao nhất trong đội hình, Kai Havertz, đã… không ghi bàn. Nhưng đây hóa ra lại là trận đấu mà Chelsea ghi bàn nhiều nhất, kể từ khi HLV Thomas Tuchel cầm quân.

    Mason Mount lập hat-trick và Chelsea thắng đến 7-0. Cứ như một sự trớ trêu của định mệnh. Lần gần đây nhất mà Mount ghi bàn ở Premier League? Chelsea thua 2-5 trước West Brom – đội không lâu sau đó sẽ rớt hạng, thua cả 4 trận cuối cùng! Đấy hẳn nhiên cũng là thất bại nặng nề nhất của Chelsea dưới thời Tuchel.

    Mount tiết lộ: “Tôi đã tự gây áp lực cho mình. Tôi quyết phải xuất hiện trên bảng tỷ số kỳ này. Đã lâu quá rồi. Tôi từng lọt vào vị trí ghi bàn, đứng trước cơ hội ghi bàn, nhưng quả bóng thì vẫn không chịu vào lưới. Trận đấu hôm nay thật tuyệt vời. Chắc chắn tôi sẽ còn nhớ rất lâu về trận đấu này”.

    Mason Mount (áo sẫm) tỏa sáng rực rỡ trong trận đại thắng của Chelsea trước Norwich

    Không khó đoán những gì HLV Tuchel sẽ nói về cú hat-trick của Mount. Đại khái cũng là quá tuyệt vời, đáng tự hào. Thật sự mà nói, đây là trận đấu quá dễ dàng. Vấn đề là Mount đã tìm lại được cảm giác ghi bàn. Đáng nói hơn, anh còn kiến tạo thành công. Còn chuyện hoàn thành cả một hat-trick thì đấy là may mắn ngẫu nhiên. Mount ghi bàn là câu chuyện hết sức quan trọng, đối với chính anh cũng như Thomas Tuchel, với chiến thuật toàn đội của Chelsea, trong hoàn cảnh không có Lukaku hoặc Werner.

    Cần nhớ: Lukaku là một cây làm bàn cụ thể, mà nhiều người từng cho là miếng ghép cuối cùng làm nên bức tranh “hổ mọc thêm cánh” cho Chelsea. Còn Werner lại là tiền đạo quan trọng trong cách chơi, cá nhân cũng như toàn đội, là mẫu cầu thủ tự tạo cơ hội cả cho mình lẫn cho đồng đội, bằng sự năng nổ và thông minh trong cách di chuyển. Không có người này, thì người khác sẽ đá. Ai cũng biết như vậy. Tuchel trước trận hoặc Mount sau trận đều đã nói về Chelsea như vậy. Vấn đề là lối chơi đi liền với con người cụ thể. Chứ ai chẳng biết Chelsea dĩ nhiên đủ người cho một đội hình không có Werner và Lukaku!

    Chelsea trong hoàn cảnh đang mất đến hai tiền đạo vẫn ghi bàn và thắng dễ. Mount đã ghi bàn để góp công lớn vào chiến thắng ấy. Còn tỷ số 7-0 hoặc cú hat-trick cho riêng anh thì chỉ là số liệu cụ thể.

    Mount và Hudson-Odoi đá sau “số 9 giả” Kai Havertz, trong sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1. Ngoài 3 trung vệ phía dưới và cầu thủ trên cùng thì toàn bộ 6 cầu thủ giữa đội hình đều tham gia trực tiếp vào các pha ghi bàn (ghi hoặc kiến tạo), kể cả cầu thủ dự bị Ruben Loftus-Cheek khi vào thay Jorginho. Tất nhiên, Mount là ngôi sao sáng nhất, chứ không thể chọn ai khác. Một lần nữa, anh đã chứng tỏ được tầm quan trọng của mình trong đội hình Chelsea? Thật ra là để xua tan vài sự hoài nghi nếu có, vì anh chuỗi trận khô hạn bàn thắng gần đây. Chứ HLV Tuchel chưa bao giờ thấy Mount không quan trọng. Ông vẫn trọng dụng Mount đấy chứ, dù tất nhiên là anh không phải khi nào cũng có mặt.

    Chelsea vô địch về số cầu thủ ghi bàn
    Mason Mount và Callum Hudson-Odoi trở thành các cầu thủ thứ 13 và 14 ghi bàn cho Chelsea ở Premier League mùa này, khi giải đấu chỉ mới trải qua 9 vòng. Không có đội nào khác sánh được với Chelsea về con số này. Man City nổi tiếng với triết lý ai cũng có thể ghi bàn, chỉ mới có 11 cây làm bàn. Ngoài Chelsea và Man City, chỉ có 4 đội khác ở Premier League có trên 14 bàn thắng (chớ khoan nói bao nhiêu cầu thủ ghi bàn).

    25 - Trước khi lập hat-trick vào lưới Norwich, Mason Mount đã trải qua 25 trận đấu liên tiếp không ghi bàn, trong cả màu áo Chelsea lẫn ĐT Anh. Lần gần nhất trước đó anh ghi bàn là trận Chelsea thắng Real Madrid với tỷ số 2-0 tại bán kết Champions League mùa trước.

     

    Tags: Mount Chelsea
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội