Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho nên mang sách vở gặp Sir Alex để học cách dùng người
Hà Trang • 18:32 ngày 08/05/2018
Thời thế đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu 5 năm về trước. Nhưng có một "hằng số" vẫn luôn tồn tại trong bóng đá, đó là "con người" và có vẻ như Jose Mourinho đang rất đuối khoản này.
    Kich thích khả năng của cầu thủ, đẩy tinh thần chiến đấu lên cao nhất luôn là vũ khí số 1 của Sir Alex. Trong suốt 26 năm dẫn dắt Man United và rất nhiều năm trước đó nữa tại Scotland, đó là bí quyết để "Máy sấy tóc" luôn là thức thời và giành vô số vinh quang.

    Nói về Sir Alex, gọi ông là kẻ "độc đoán", "chuyên quyền" cũng chẳng sai. Ông muốn thâu tóm quyền lực và trở thành người có tiếng nói lớn nhất trong mỗi cuộc tranh luận. Mỗi cách làm đều có mặt trái và cách của Sir Alex cũng tương tự. Chỉ có điều tác hại của nó ít hơn nhiều so với lợi ích mang đến.

    Thành công nối tiếp thành công, và Sir Alex thành công ngay cả khi đã nghỉ hưu. Đó là khi mọi người nhắc về ông mỗi lần M.U thất bại, so sánh với ông khi một ai đó mới lên nắm quyền ở Old Trafford và hơn tất thảy, ở khoảnh khắc sinh tử vừa qua. 

    Thông tin Sir Alex xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu làm bàng hoảng cả thế giới bóng đá. Chưa bao giờ người ta thấy cộng đồng này đồng lòng đến thế để cầu chúc cho một người. Sự tôn trọng, ngưỡng mộ, thương cảm đã nói lên tất cả: Sir Alex luôn là biểu tượng vĩ đại nhất kể cả khi ông không còn là một HLV.

    Còn rất nhiều thứ Mourinho cần học từ Sir Alex
    Còn rất nhiều thứ Mourinho cần học từ Sir Alex

    Và thật khổ sở cho bất cứ HLV nào bị đặt lên bàn cân với Sir Alex. Ngay lúc này, là Jose Mourinho. Mới cuối tuần trước, Mourinho lại lên tiếng chỉ trích các học trò sau thất bại 0-1 trước Brighton. Chuyện thầy mắng trò, trò cãi thầy hay nội bộ M.U lục đục đã chẳng còn gì mới kể từ lúc Sir Alex nghỉ hưu.

    Những tiêu cực lên tới đỉnh điểm khi Mourinho nắm quyền. Yêu thương thì hạn chế và cái người ngoài nhìn thấy là Mourinho đang điều hành đế chế của mình bằng nỗi sợ. Ông luôn cáu kỉnh, giận dữ, quát nạt bất cứ ai thấy chướng mắt, sẵn sàng tung hê tên học trò lên mặt báo và biến họ thành tâm điểm chịu sức ép.

    Đây là thế giới tự do và nếu cách làm của Mourinho hiệu quả, chí ít thể hiện qua những danh hiệu (đặc biệt là Ngoại hạng Anh và Champions League), chắc hẳn chẳng ai sẽ có ý kiến gì. Nhưng không, M.U vẫn quanh quẩn trong vòng hỗn loạn. Quỷ đỏ trắng tay mùa này, kèm theo đó là những rạn nứt khó lòng hàn gắn trong phòng thay đồ.

    Chuyện Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw, Matteo Darmian... Mourinho chưa thể giải quyết triệt để ở bất cứ cá nhân nào. Mourinho đang nắm Old Trafford nhưng dường như ông chẳng thể kiểm soát được ai. 

    Mourinho chẳng thể hòa hợp với học trò
    Mourinho chẳng thể hòa hợp với học trò

    Quay lại với Sir Alex, khi được hỏi từ nào được ông dùng nhiều nhất trong suốt 26 năm ở M.U, câu trả lời là: Làm tốt lắm. Một lời động viên giản dị, chân tình từ một người khó tính và luôn đòi hỏi cao ở cầu thủ, đó chắc chắn là thứ doping tinh thần mạnh nhất.

    Sir Alex hòa hợp được tôn nghiêm của mình với tình yêu thương, tạo nên cảm giác về một người lớn tuổi đáng kính trong gia đình, thay vì đơn thuần là quan hệ cấp trên - cấp dưới. M.U của Sir Alex không phải không bao giờ khó khăn nhưng luôn đoàn kết. Máy sấy tóc luôn đi trước một, thậm chí là hai bước để ngăn chặn những hiểm họa gây mâu thuẫn tập thể. Chuyện với Japp Stam, David Beckham, Ruud Van Nistelrooy, Roy Keane... có thể khiến ông trở thành kẻ độc tài, nhưng là kẻ độc tài luôn được yêu quý trong mắt người hâm mộ.

    Mourinho có thể sống thoải mái với bất ổn, với xung đột nhưng thực tế chỉ ra đội bóng của ông không thể. M.U cần sự ổn định để tập trung tái thiết, không phải và không nên là nơi sản xuất scandal cho nước Anh. Do đó, chờ tới khi Sir Alex khỏe lại, trong hành trang tới thăm ông bạn già, ngoài bó hoa, Mourinho nên cầm theo cuốn sổ ghi chép của mình.

    10 bí mật ít người biết về Sir Alex Ferguson
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội