Bóng Đá Plus trên MXH

Nhân sự ở M.U: Pogba là một vấn đề, nhưng...
KINH THI • 12:12 ngày 09/12/2020
Một lần nữa, những ai quan tâm đến M.U lại phải phát ngán với đề tài “tương lai của Paul Pogba”. Đấy dĩ nhiên là vấn đề muôn thuở rồi. Nhưng, đấy là... vấn đề gì? Xem chừng, mọi phía đều đang lạc đề với câu chuyện về Pogba.

    Gần như toàn bộ đóng góp của Paul Pogba cho M.U ở Premier League mùa này chỉ là bàn thắng vào lưới West Ham. Trận ấy, M.U thắng 3-1, nên theo sự thể hiện của số liệu thì đấy là bàn thắng vô nghĩa (không trực tiếp đem về điểm nào). Ngoài trận gặp West Ham, Pogba chỉ đá đủ 90 phút ở Premier League trong một trận khác, gặp Arsenal. Trận ấy, pha phạm lỗi hoàn toàn không cần thiết của Pogba khiến M.U phải chịu phạt đền, và Arsenal ghi bàn duy nhất. Số liệu hiển nhiên: đấy là quả phạt đền khiến M.U mất 1 điểm. Vậy Pogba, phá nhiều hơn đóng góp chứ còn gì nữa!

    Trong 2 tháng gần đây, Arsenal (bị chê bai vì đã sa sút đến tận đáy) chỉ thắng một trận ở Premier League. “Ngay cả Arsenal mà M.U cũng để thua tại sân nhà” - “tội” của Pogba tăng lên vài lần trong sự mỉa mai này.

    Mới đây, nhà đại diện Mino Raiola lại “kiếm chuyện” khi nói rằng M.U nên bán Pogba, vì anh không cảm thấy hạnh phúc, từ đó không thể hiện hết khả năng và muốn ra đi ngay trong tháng 1 sắp. Raiola nói trên tờ Tuttosport của Italia: “Hãy nhìn thẳng vào sự thật thay vì vòng vo. Pogba cần phải thay đổi đội bóng, thay đổi không khí”. Theo Raiola thì Pogba còn hợp đồng đến năm 2022, nhưng M.U nên bán anh ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, nếu không muốn mất trắng khi Pogba tự do ra đi.

    NHM M.U đã phát ngán với những trò đỏng đảnh của Pogba và người đại diện Raiola (ảnh nhỏ)

    Đâu ai không biết về cái lẽ đơn giản mà Raiola gọi là “sự thật” và tờ báo nọ tung tin như “bom”. Jamie Carragher gọi cặp Pogba - Raiola là “nỗi nhục” trong bóng đá (Carragher bình luận chứ không phải đáp trả). Theo Carragher, Pogba là cầu thủ được phóng đại về tài năng nhất mà anh từng thấy trong suốt cuộc đời. Và Carragher cho rằng M.U nên bỏ quách Pogba cho rồi. Giới hâm mộ M.U thì bày tỏ sự tức giận khi đang yên đang lành, Raiola lại khơi lên “đề tài Pogba”. Họ hy vọng sẽ không bao giờ phải thấy Pogba trong màu áo M.U nữa.

    Lạc đề ở chỗ: đáng lẽ nên bàn xem M.U phải làm gì để gạt bỏ được “của nợ” Pogba. Xin hỏi thẳng: đội nào đề nghị mua Pogba, với giá bao nhiêu? Trong thời buổi này, Barcelona phải trả tiền cho Luis Suarez để anh ra đi và Atletico tiếp nhận. Đương nhiên M.U không còn lạ gì cách này, qua kinh nghiệm của chính họ (với Alexis Sanchez). Trong khi trang web Transfermarkt định giá Pogba khoảng 72 triệu bảng thì trên thực tế, M.U đã “rao” cầu thủ người Pháp chỉ với 56 triệu bảng trong đợt chuyển nhượng vừa qua, nhưng đã không thể bán cầu thủ này.

    Raino đáng ghét, nhưng chẳng có lỗi gì bởi cứ Pogba chuyển nhượng thì ông ta bỏ tiền vào túi. Các nhà cái ra kèo (4 ăn 11 cho khả năng Pogba đến Real, 1 ăn 5 cho PSG, 2 ăn 11 cho Juventus...), cũng bởi đấy thuần túy là việc kinh doanh của họ. Carragher bàn: Raiola đã đưa Pogba đến M.U. Bây giờ, nếu Pogba thấy không hạnh phúc, thấy đấy không phải là cú chuyển nhượng ưng ý, sao anh không sa thải nhà đại diện? Quá hợp lý, nhưng... nói làm gì, khi Raiola thực chất chỉ ăn bám vào những cú chuyển nhượng và gia hạn của Pogba cùng nhiều thân chủ khác, chứ ông ta nói đúng hay sai đâu bao giờ là một vấn đề.

    Pogba ở Premier League mùa này thế nào?
    Paul Pogba đứng thứ 11 trong hàng ngũ M.U về số lần chuyền bóng bình quân (42,8 lần/trận) ở Premier League mùa này. Anh rơi xuống vị trí 15 về tỷ lệ chuyền chính xác (82,5%). Trong tấn công, Pogba đứng thứ 13 về số đường chuyền quan trọng (0,3 lần/trận), thứ 10 về tần suất sút bóng (0,8 lần/trận), ghi 1 bàn và chưa có đường chuyền nào thành bàn. Trong phòng ngự, Pogba đứng thứ 11 về tắc bóng, thứ 12 về đánh chặn. Hai lĩnh vực mà Pogba được “xếp hạng cao nhất” ở M.U là phạm lỗi (đứng đầu) và mất bóng (thứ nhì).

    40 - Theo cuốn sách “Done Deal” của Daniel Geey thì nhà đại diện Mino Raiola bỏ túi đến 40 triệu bảng tiền hoa hồng khi M.U mua Paul Pogba từ Juventus với giá 89 triệu bảng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội