Bóng Đá Plus trên MXH

Tourmalet tháng 10: M.U, Chelsea và Liverpool gặp khó
Việt Dũng • 11:26 ngày 15/10/2015
Đã thành lệ, cứ đến tháng 10, chặng nước rút hay còn gọi là Tourmalet lại bắt đầu với các đội bóng Anh. Tuy chưa phải đỉnh cao như dịp cuối năm, nhưng giai đoạn này cũng là cột mốc để phân loại đâu là “đại gia”, đâu là “hiện tượng”.

    Mật độ thi đấu khủng khiếp

    Có thể phân chia các giai đoạn của nửa đầu mùa giải với các đội bóng lớn thành 4 phần, theo đồ thị hình sin. Giai đoạn đầu là từ tháng 8 tới cuối tháng 9, có thể coi là màn khởi động. Giai đoạn hai là đầu tháng 10 tới đầu tháng 11, một chặng tourmalet thực sự cam go. Giai đoạn thứ ba là khoảng từ tháng cuối tháng 11 tới giữa tháng 12, trước khi đến giai đoạn 4 – giai đoạn Giáng Sinh khắc nghiệt nhất trong năm.

    Chúng ta đang đề cập tới giai đoạn hai, chặng tourmalet đầu tiên của mùa giải, và cũng là giai đoạn những “hiện tượng” thường xuống sức trước khi trở lại… là chính mình vào đầu năm mới. Đây cũng là thời khắc cho thấy sự chênh lệch giữa nhóm “ngũ đại gia”. Đội nào mạnh hơn, có lực lượng dày dặn và đồng đều hơn sẽ có cơ hội trụ vững hơn, thậm chí là tách tốp.

    Bắt đầu từ ngày 17/10, Arsenal, Chelsea, Liverpool, M.U và Man City cứ trung bình khoảng 3, 4 ngày lại phải đá một trận, cho tới tận ngày 8 tháng 11. Đó là cái giá phải trả cho tham vọng giành danh hiệu, cùng lúc phải chơi ở 3 đấu trường. Chưa nói đến nhiều trận đại chiến, chỉ riêng mật độ thi đấu dày đặc như thế đã đủ khiến sức lực và tinh thần cầu thủ xuống dốc không phanh. Nếu không có một chế độ “xoay tua” hợp lý, nạn chấn thương có thể đe dọa các đội bóng lớn bất kì lúc nào.

    Những đội bóng có nhiều đôi chân "thủy tinh" như Arsenal rất ngại Tourmalet

    “Tử thần” gọi tên Man Utd và Liverpool...

    Hơn ai hết, M.U và Liverpool sẽ trải qua giai đoạn tourmalet khốc liệt nhất họ có thể tưởng tượng ra. Trên sân nhà, “Quỷ đỏ” sẽ phải tiếp đón “hàng xóm” Man City ngay tuần sau, chỉ chưa đầy 3 ngày sau chuyến hành quân tới nước Nga lạnh giá gặp CSKA. Chưa kể các trận làm khách đầy rủi ro trên sân Everton và Crystal Palace.

    Ngay ở trận khởi động cho chặng tourmalet với Arsenal hồi đầu tháng này, M.U đã đón nhận thảm bại nặng nề 0-3. Tinh thần đang lên cao sau 1 tuần ngắn ngủi dẫn đầu BXH của thầy trò Louis van Gaal đã bị dội gáo nước lạnh. Rõ ràng nhà cầm quân người Hà Lan còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn “sống sót” qua chặng nước rút.

    Với Liverpool, những thử thách của họ còn nặng nề hơn. Cuối tuần này thầy trò Juergen Klopp sẽ phải hành quân tới sân White Hart Lane gặp Tottenham, nơi từng chôn vùi đội đầu bảng Man City. Chưa hết, trong chưa đầy 2 ngày ở tuần tiếp theo, The Kop sẽ phải tiếp lần lượt Rubin Kazan (ở Europa League) và Southampton, những cái tên vô cùng khó chịu.

    Ngày 31/10, tức là 2 ngày sau trận đấu với Bournemouth ở Cúp Liên đoàn, Klopp lại phải dẫn quân tới Stamford Bridge gặp Chelsea. Mỗi trận đấu với thầy trò Jose Mourinho giờ giống như một trận chung kết, vì thế chớ xem nhẹ kẻ đã bị dồn vào thế đường cùng.

    ... hay Chelsea?

    Nhân đây cũng cần phải nhắc tới Chelsea, đội bóng mà cộng đồng mạng đang chế giễu là "ngân hàng điểm" của giải Ngoại hạng. Đau đớn thay cho nhà ĐKVĐ, chặng tourmalet cũng chẳng hề dễ chịu với họ, nếu không muốn nói còn căng hơn giai đoạn chạy rốt đa đã qua. Ba chuyến làm khách liên tiếp tại Kiev, West Ham và Stoke dường như là chưa đủ khó, đội quân kiệt quệ của Mourinho còn phải tiếp đón Liverpool ngay sau đó. "Người đặc biệt" có... bị sa thải sau chặng tourmalet tàn khốc này thì cũng chẳng có gì lạ.

    Chelsea bị ám bởi "lời nguyền tháng 11"
    Càng đáng lo hơn với các fan của The Blues nếu biết rằng đội bóng này vốn bị ám ảnh bởi "lời nguyền tháng 11". Dưới thời Carlo Ancelotti và Andre Villas-Boas, Chelsea đều sa sút vào tháng 11 và không thể lấy lại phong độ sau đó. Roberto Di Matteo cũng chẳng khá hơn, khi chỉ giành được 1 chiến thắng và 2 trận thua trong tháng 11/2012, để rồi bị sa thải chỉ 6 tháng sau chức vô địch Champions League.

    Lịch thi đấu của top 5 trong vòng 1 tháng tới:

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội