Bóng Đá Plus trên MXH

Wenger & trò hề mang tên Iwobi
Lộc Trần • 10:22 ngày 11/01/2018
Arsenal có lẽ đang ở vị thế thấp nhất kể từ ngày Arsene Wenger đặt chân đến. Chẳng thế mà cả một đội bóng danh tiếng ngày nào buộc phải sử dụng một cầu thủ vô kỷ luật như Alex Iwobi.
    Không chỉ sử dụng mà thậm chí là đá chính. Iwobi được điền tên vào danh sách 11 cái tên xuất phát trước Chelsea (hòa 0-0) tại bán kết Cúp Liên đoàn. Trên ghế dự bị, Theo Walcott và Alexis Sanchez ngồi nhìn nhau.

    Trò hề nằm ở đây. Trước trận đấu giữa Arsenal và Nottingham Forest tại vòng 3 FA Cup 48 tiếng, Iwobi bị quay lại clip đang "bay đêm" đến tận 3h sáng. Đây đương nhiên là hành vi không thể chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp, còn Arsenal thì thảm bại 2-4 và có lần đầu tiên bị loại từ vòng 3 FA Cup trong triều đại Wenger.

    Sự việc đến tai Wenger và Giáo sư giận điên đòi làm cho ra nhẽ nếu xác minh được tính chính xác. Và có vẻ như sau màn đối thoại với học trò, Wenger nhận ra Iwobi bị "oan". Bởi nếu không thế, tại sao ông lại sử dụng một cầu thủ vô kỷ luật đến vậy ngay trong trận đấu tiếp theo?

    Wenger đang truyền tải một thông điệp sai trái đến các cầu thủ và biến Arsenal thành một gánh xiếc. HLV lão làng ngày nào giờ không bảo nổi một chú bé mới ngoài 20 tuổi. 

    Ông không thể phạt, thậm chí buộc phải sử dụng Iwobi vì... thiếu người (Walcott phong độ không cao, Mesut Oezil chấn thương, Sanchez chưa rõ tương lai). Rõ ràng, thế "tiến thoái lưỡng nan" này càng chỉ ra sự bất lực của Wenger.

    Iwobi vẫn được ra sân trước Chelsea
    Iwobi vẫn được ra sân trước Chelsea

    Nhìn vào tình cảnh của ông thầy cũ, học trò và là huyền thoại của Arsenal, Ian Wright không khỏi chua xót: "Với bầu không khí này, khi mà một cầu thủ trẻ đi chơi và gây ra mọi chuyện với Arsenal, những người kinh nghiệm sẽ muốn ra đi. Nơi đây không còn sự lãnh đạo nữa. Lập trường của Wenger là không rõ ràng".

    "Arsenal cần phải đi tìm thứ mình đã đánh mất trong thời điểm này. Mọi người đang cười đội bóng. Họ chỉ nhìn thấy chuyện khôi hài với những gì đang diễn ra. Các cầu thủ lớn không còn muốn đến đây nữa. Có cảm giác chúng tôi đang mất kiểm soát".

    "Phải nói gì với Walcott đây? Anh ấy phải chứng kiến một đàn em đi chơi 48 tiếng trước trận đấu, vẫn đá trận đó, thậm chí đá trận này và mình thì ngồi nhìn trên ghế dự bị. Lúc đó, bạn sẽ buộc phải nghĩ về tương lai của mình".

    Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất tới 7 trụ cột trong đội 1 trong vòng 6 tháng tới. Họ ra đi vì nhiều lý do nhưng chắc chắn có việc "nhà dột từ nóc" tại Emirates. Wenger không quản được quân, thậm chí còn chẳng chắc về tương lai của mình. Những trò lố đều bắt nguồn từ đây.

    Chelsea 0-0 Arsenal

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội