Bóng Đá Plus trên MXH

Olympic Tokyo 2020: Thấy gì từ thất bại của cử tạ và taekwondo Việt Nam?
Đỗ Tuấn • 16:32 ngày 27/07/2021
Qua 4 ngày thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, các tuyển thủ của Việt Nam vẫn chưa thể làm nên bất ngờ nào. Chưa kể, chúng ta còn thất bại khá đáng tiếc ở môn cử tạ và taekwondo.

    Ngày 25/7 vừa qua, Thạch Kim Tuấn đã thi đấu ở hạng cân 61kg nam của môn cử tạ. Anh đã là nỗi thất vọng lớn. Sở dĩnói thế, bởi Kim Tuấn là niềm hy vọng lớn của cử tạ Việt Nam ở Thế vận hội lần này. 

    Sự kỳ vọng của mọi người không sai, bởi ngoài tuyển thủ Li Fabin (Trung Quốc) được đánh giá là ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch, đối thủ của Tuấn xem ra chỉ có Irawan Eko Yuli (Indonesia), Itokazu Yoichi (Nhật Bản), Abdulrahim (Saudi Arabia) và Son Igor (Kazakhstan). Tuy nhiên, quá trình thi đấu của Thạch Kim Tuấn đã khiến nhiều người đi từ bất ngờ đến thất vọng khi anh chẳng còn là chính mình.

    Thực tế, người ta đã nhìn thấy một Thạch Kim Tuấn thi đấu hời hợt và gần như chẳng có sự quyết tâm. Vì thế, không ngạc nhiên khi anh chỉ nâng đúng 1 lần cử giật ở hạng cân 126kg và cả ba lần cử đẩy đều không thành công, dù mức tạ của Tuấn đã hạ xuống rất thấp khi chỉ còn 150kg. Nên nhớ, ban đầu anh đăng ký ở mức 158kg. 

    Trái ngược với Kim Tuấn, đô cử người Indonesia đã lâm trận với một sự quyết tâm rất lớn và đua tranh quyết liệt với đối thủ đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, lực bất tòng tâm nên anh này chỉ đạt 137kg ở cử giật và không thành công ở mức 141kg, trong lúc cử đẩy đạt 165kg và nâng không thành ở 177kg. 

    Dẫu thế, tổng thành tích 302kg của Irawan Eko Yuli vẫn giúp anh giành chiếc HCB Olympic về cho đoàn thể thao Indonesia. Điều này đã làm giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tiếc, bởi chỉ cần Kim Tuấn thi đấu đạt thành tích 304kg từng giúp anh giành HCB tại SEA Games 2019, có lẽ cử tạ Việt Nam đã có huy chương.

    Tuyển thủ Wongpattanakit Panipak giành HCV Olympic môn taekwondo cho đoàn Thái Lan

    Ở môn taekwondo, giới chuyên môn có chút tiếc nuối khi Trương Thị Kim Tuyền đã không thể làm nên bất ngờ ở hạng cân 49kg nữ. Thực tế, người hâm mộ không trách Tuyền ở trận tứ kết gặp đối thủ Wongpattanakit Panipak (Thái Lan), khi cô đã dẫn trước 9/3 trong hiệp 1, nhưng sau đó thua lại 11/20 do đối thủ quá mạnh. Song, người ta có quyền trách Kim Tuyền ở trận rapechage với Semberg Abishag (Israel) để tìm cơ hội tranh HCĐ. 

    Nói thế, vì người ta đã không thể nhìn thấy một Kim Tuyền “máu lửa” và đang là nhà vô địch châu Á 2021, khi cô đánh rất hời hợt và thua trắng 1/22. Sau đó đối thủ người Israel này cũng đã giành chiếc HCĐ. Ở hạng cân này, võ sĩ Panipak đã giành chiếc HCV đầu tiên về cho đoàn Thái Lan càng khiến người ta phải suy nghĩ.

    Sở dĩ nhắc về 2 thất bại này của cử tạ và taekwondo Việt Nam. Bởi chúng ta từng có tuyển thủ giành huy chương Olympic, thậm chí ở ngay hạng cân này. Tuy nhiên, chúng ta lại đi trước về sau và đang để các nước trong khu vực vượt mặt. Đấy là điều rất đáng phải suy ngẫm!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội