Bóng Đá Plus trên MXH

Schmeichel đòi lao vào đám cháy cứu chủ tịch Vichai
Hoàng Việt • 07:43 ngày 02/11/2018
Tai nạn trực thăng của chủ tịch Leicester Vichai Srivaddhanaprabha là một ký ức đau đớn với thủ thành Kasper Schmeichel. Anh đã chứng kiến chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội và suýt lao vào đó nếu không bị cảnh sát can ngăn.
    Tai nạn trực thăng cướp mất sinh mạng của chủ tịch Vichai cùng 4 người khác là nỗi đau với người hâm mộ, cầu thủ và cả CLB Leicester. Với Schmeichel, sự đau đớn càng tăng thêm khi anh chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn đó. Khi chuông báo động ở sân King Power vang lên, thủ thành người Đan Mạch đã lao ra và chứng kiến chiếc trực thăng đang bùng cháy.

    Thâm tâm Schmeichel hiểu rằng vị chủ tịch Vichai mà anh luôn yêu quý đang nằm trong đám cháy đó. Vì thế, Schmeichel đã muốn lao vào dập tắt nó để níu kéo hy vọng nào đó cứu sống ông chủ người Thái Lan. Thế nhưng, thủ môn người Đan Mạch đã bị cảnh sát ngăn lại và cũng chẳng có phép màu nào giữ lại được tính mạng cho Vichai.

    Trên trang Twitter cá nhân, Schmeichel đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn sau sự ra đi của ông chủ Vichai. Anh viết: "Thưa ngài Chủ tịch. Tôi vẫn không thể tin được điều đã xảy ra. Tôi hoàn toàn bị tàn phá và đau khổ. Tôi không tin những gì mình thấy vào buổi tối đó. Nó dường như không phải sự thật vậy".

    "Thật khó để dùng từ ngữ miêu tả rằng ngài có ý nghĩa thế nào với CLB và thành phố Leicester. Mọi người đều biết sự đầu tư của ông vào đội bóng. Nhưng ông còn làm nhiều hơn thế. Ông không chỉ quan tâm sâu sắc tới CLB mà còn cả cộng đồng. Đóng góp vô tận của ông cho bệnh viện và các tổ chức từ thiện tại Leicester sẽ không bao giờ bị lãng quên".

    Schmeichel đau buồn vì sự ra đi của chủ tịch Vichai
    Schmeichel đau buồn vì sự ra đi của chủ tịch Vichai

    Chưa bao giờ tôi gặp một người như ngài. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, nhiệt tình, tốt bụng và hào phóng đến mức cực đoan. Ông có thời gian cho tất cả mọi người mà không quan trọng họ là ai. Tôi luôn ngưỡng mộ ông như một người lãnh đạo, một người cha và một người đàn ông".

    "Ngài đã thay đổi bóng đá. Mãi mãi. Ông đã đem đến hy vọng cho tất cả mọi người rằng điều gì cũng có thể xảy ra, không chỉ cho fan Leicester mà còn cho tất cả CĐV trên thế giới. Không nhiều người có thể làm được như ông".

    "Khi mang tôi về vào năm 2011, ông đã nói rằng chúng ta sẽ có mặt ở Champions League trong 6 năm nữa. Ông đã khiến tôi ngạc nhiên nhưng tin tưởng. Ông đã khiến tôi cảm giác rằng không gì là không thể. Nếu không có ông và gia đình, những gì Leicester đạt được đã không xảy ra. Ông đã trao tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Ông đã giúp tôi biến ước mơ thành sự thật", Schmeichel khép lại.

    Chủ tịch Vichai qua đời và nước mắt của người Leicester
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội