Bóng Đá Plus trên MXH

Điền kinh Việt Nam lấy lại những gì đã mất từ tay Thái Lan ở tiếp sức 4x400m hỗn hợp
Đỗ Tuấn • 05:58 ngày 09/05/2023
Ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp, điền kinh Việt Nam đã lấy lại những gì đã mất từ tay Thái Lan. Đấy cũng là lời xin lỗi đến những người hâm mộ, vì cơn ác mộng doping gặp phải từ SEA Games 31.

    Sở dĩ nói thế, vì tại SEA Games 31 trên sân nhà, điền kinh Việt Nam đã mất HCV nội dung 4x400m hỗn hợp vào tay Thái Lan, khi trước đấy chúng ta thống trị nội dung này ở lần đầu tiên tổ chức tại SEA Games 30 vào năm 2019 trên đất Philippines. Đến SEA Games 31, khi các tuyển thủ Việt Nam tự tin sẽ dễ dàng bảo vệ chiếc HCV, bất ngờ chúng ta lại thất bại. 

    Năm ấy, tuyển Việt Nam với Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Trần Đình Sơn, Quách Thị Lan đã về đích thứ nhì, do Quách Thị Lan bị đuối sức ở đợt chạy cuối. Mất HCV vào tay Thái Lan khiến tất cả rất tiếc nuối. Chưa hết, sau đó nội dung này còn bị tước HCB để trao cho Philippines vì Quách Thị Lan dính doping, khiến điền kinh Việt Nam càng thêm ê chề...

    Nguyễn Thị Huyền bước vào đợt chạy cuối. Ảnh: Đức Cường

    Vì vậy, ở cuộc tranh tài tối qua, dẫu không nói ra, nhưng tất cả các thành viên Việt Nam đều siết chạt tay nhau để nỗ lực chạy thật tốt hòng lấy lại món nợ từ tay người Thái. Hơn cả, đấy còn là lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự cố doping gặp phải của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31, và họ đã làm được.

    Ở đấy, Trần Nhật Hoàng xuất phát đầu tiên và chỉ về đích thứ 3 sau tuyển thủ Thái Lan và Philippines, nhưng công đầu thuộc về tuyển thủ Nguyễn Thị Hằng ở đợt chạy thứ nhì khi cô có cú bứt tốc như tên bắn bỏ xa các đối thủ, qua đó tạo khoảng cách lớn để Trần Đình Sơn và Nguyễn Thị Huyền về đích đầu tiên để giành lại HCV với thành tích 3’21”27. Thái Lan về nhì với 3’23”02, trong lúc Philippines về ba sau 3’23”69.

    Sự xúc động của Trần Đình Hoàng vào đồng đội Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Đức Cường

    Tại đích đến, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền đã nghẹn giọng chia sẻ: “Ở 100m cuối, trước sự cạnh tranh quyết liệt của Thái Lan, tôi chỉ biết tung hết sức lao tới và về đích, bởi trước đó các đồng đội đã phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn để tạo ưu thế rất lớn. Vì vậy, tôi phải cố gắng tột cùng để không phụ lòng các đồng đội”. 

    Trong khi đó, tuyển thủ Trần Nhật Hoàng - người chạy đầu tiên cho biết: “Điền kinh Việt Nam đã gặp không ít tổn thất trước SEA Games 32. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn siết chặt tay nhau để vượt khó. Việc sắp xếp chạy trước sau để phát huy thế mạnh của từng người cũng hết sức quan trọng. Cả đội đã tuân thủ hết sức chặt chẽ chiến thuật của HLV, nhằm khẳng định sức mạnh”.

    Tối 8/5, chiếc HCV 4x400m hỗn hợp nam nữ giành được ở nội dung thi đấu cuối môn điền kinh của các tuyển thủ Việt Nam đã thật sự để lại rất nhiều cảm xúc cho các khán giả và người yêu điền kinh Việt Nam.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội