Bóng Đá Plus trên MXH

Truyền thông Indonesia: Việt Nam phá bỏ lời nguyền, Indo 'chết' vì bóng chết
DUY KHÁNH • 22:18 ngày 10/12/2019
Chứng kiến U22 Indonesia bị U22 Việt Nam đánh bại trong trận chung kết SEA Games 30, truyền thông xứ Vạn đảo tỏ ra chua cay nhưng phải thừa nhận sức mạnh của thầy trò Park Hang Seo.

    U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia trong trận chung kết tranh tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30. Chiến thắng ấy làm nức lòng người hâm mộ bởi chúng ta đã chờ đợi quá lâu cho tấm huy chương này.

    Nhưng bên cạnh niềm vui của người chiến thắng là nỗi buồn của kẻ chiến bại. Thực tế Indonesia cũng khắc khoải đợi chờ tấm huy chương vàng SEA Games từ năm 1991 đến nay.

    VIDEO: Phút giây lịch sử khi U22 Việt Nam lên nhận HCV SEA Games 30

    Thế nên, tờ Detik của Indonesia ngậm ngùi: "Trước đây, Việt Nam luôn thua trong trận chung kết SEA Games. Nhưng khi đối mặt với Indonesia, Việt Nam đã phá bỏ lời nguyền để giành tấm HCV. Đối với Indonesia, cơn khát HCV vẫn tiếp diễn. Lần cuối cùng Indonesia giành được tấm HCV SEA Games đã từ năm 1991, 28 năm trước".

    Ngoài ra, trong một bài báo khác phân tích về trận đấu, tờ Detik thừa nhận: "Indonesia gặp khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự do ông Park Hang Seo xây dựng là nguyên nhân chính. Đội bóng của HLV Indra Sjafri dường như không có kế hoạch nào để xuyên thủng hàng thủ của Việt Nam. Lên bóng ở biên là bài tấn công chính của U22 Indonesia nhưng đã bị Việt Nam tiêu diệt hoàn toàn".

    Báo Indonesia chỉ ra rằng U22 Indonesia đã chết vì bóng chết

    Một khía cạnh khác, tờ Detik đánh giá cao sự hiệu quả của các chân sút U22 Việt Nam. "Indonesia đã tung ra 6 pha dứt điểm và 5 đi ra ngoài. Trong khi đó, Việt Nam hiệu quả hơn hẳn khi chỉ tung ra 4 pha dứt điểm trúng đích để có 3 bàn thắng".

    Một góc nhìn khác, tờ Liputan6 cay đắng giật tít: "Giấc mơ vàng của Indonesia đã bị Việt Nam bẻ cong". Tờ Indosport thì viện ra lý do mất Evan Dimas khiến sức mạnh của U22 Indonesia sụt giảm. "Syahrian vào thay Evan Dimas là cơn ác mộng của U22 Indonesia. Syahrian có xu hướng phòng ngự nhiều hơn, do đó U22 Indonesia không còn một cầu thủ làm bóng".

    Dù vậy, tờ này cũng thừa nhận: "U22 Indonesia rất khó để xuyên phá hệ thống phòng ngự rất kỷ luật của thầy trò Park Hang Seo. Tuyến giữa và tuyến sau của U22 Việt Nam gây ra vô vàn khó khăn cho U22 Indonesia".

    Tờ Bolasport thì giật tít: "U22 Indonesia cúi đầu trước U22 Việt Nam". Tờ này đưa ra quan điểm U22 Indonesia chết vì bóng chết với dẫn chứng là 3 trong số 5 bàn thua của Indonesia trong 2 lần chạm trán U22 Việt Nam đến từ các pha bóng cố định.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội