Bóng Đá Plus trên MXH

Balotelli và Zaza chuẩn bị hồi hương: Đi thật xa để trở về
Vịnh San • 13:56 ngày 02/06/2018
Đã qua rồi cái thời các tiền đạo Italia tung hoành ở các sân cỏ châu Âu. Những năm trở lại đây, những chân sút ở xứ sở mỳ ống sau một thời gian xuất ngoại đều nhận ra, không gì bằng chơi bóng trên mảnh đất quê hương.
    3 lính viễn chinh trở về
    Vào tháng 3 vừa qua, siêu “cò” Mino Raiola tuyên bố: “Mario Balotelli đã sẵn sàng trở lại Italia” sau khi hợp đồng với Nice hết hạn vào cuối tháng 6/2018. Với 47 bàn thắng ghi được trong thời gian chơi bóng tại Serie A, 33 bàn trong 2 năm thi đấu ở Ligue 1, cùng màn trở lại ấn tượng cùng Azzurri mới đây, Super Mario đã trở thành “hàng hot”. 

    Mới đây tiền đạo 27 tuổi đã bác bỏ khả năng khoác áo Milan và có nghĩa, cơ hội được mở ra cho Napoli cùng Roma. HLV Di Francesco của Roma không dưới một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ Balotelli. Tân HLV Napoli, Carlo Ancelotti cũng luôn đánh giá cao tài năng của anh. Ông từng tiết lộ, đã cố gắng đưa Balotelli về PSG năm 2012 nhưng bất thành. Ngoài 2 đội bóng này, Raiola còn đàm phán với Juventus và Inter để chắc chắn, tương lai của thân chủ ông thuộc về Serie A.

    Balotelli  (ảnh chủ) và Zaza đều có một mùa giải 2017/18 khá thành công ở nước ngoài
    Balotelli (ảnh chủ) và Zaza đều có một mùa giải 2017/18 khá thành công ở nước ngoài

    Cùng lúc, một tiền đạo người Italia khác là Simone Zaza cũng đang rục rịch trở về quê cũ. 1 năm rưỡi với 19 bàn thắng là không quá tệ, và đó chính là lý do Valencia… muốn bán cầu thủ 26 tuổi. Đội bóng Tây Ban Nha cần tiền để giải quyết các khó khăn tài chính cũng như gây quỹ cho chuyển nhượng trong khi Zaza đang được giá. Milan và Napoli đều thể hiện sự quan tâm và họ hy vọng có thể thu về 30 triệu euro. 

    Một trường hợp cũng muốn hồi hương là Manolo Gabbiadini. Chỉ ghi 9 bàn thắng sau 39 trận Premier League, tiền đạo này là nỗi thất vọng lớn của Southampton. Gabbiadini có thể chọn Lazio làm bến đỗ, hoặc nếu muốn ra sân thường xuyên, Bologna là giải pháp không tồi. 

    Vỡ mộng xuất khẩu tiền đạo
    Đã từng có thời gian các tiền đạo Italia là mục tiêu săn đuổi ở châu Âu. Không ít trường hợp thành công rực rỡ, như Gianfranco Zola, Gianluca Vialli (Chelsea), Christian Vieri (Atletico Madrid), Fabrizio Ravanelli (M’brough) hay Paulo Di Canio (West Ham). 

    Thế nhưng kể từ khi bước sang thế kỷ 21, các “món hàng” xuất khẩu của Italia phần lớn đều gây thất vọng. Antonio Cassano là bản hợp đồng tồi tệ của Real, Marco Di Vaio có 3 năm rưỡi thảm hại ở Monaco và Valencia và Bernardo Corradi là kẻ bỏ đi ở Man City. 


    Trong thập kỷ này tình hình có vẻ khá hơn chút ít, khi Balotelli, Ciro Immobile, Gabbiadini hay Zaza và Graziano Pelle cũng để lại một số dấu ấn khó quên ban đầu, trước khi bị nhấn chìm. Như Super Mario luôn khởi đầu bùng nổ ở Man City và Nice, Pelle có tới 55 lần nổ súng trong 2 mùa khoác áo Feyenoord và Gabbiadini ghi liền 5 bàn trong 3 trận đầu tiên ở Southampton. 

    Vấn đề là khi sự hưng phấn qua đi và những khác biệt về môi trường, phong cách cũng như lối sống khiến các tiền đạo Italia đánh mất mình. Và đó là lúc để tìm đường về chốn cũ. 

    Trở lại giải đấu quen thuộc và chơi bên cạnh những người nói cùng ngôn ngữ, không ngạc nhiên khi họ tỏa sáng trở lại. Trong chưa đầy 3 năm hồi hương, Immobile ghi tới 72 bàn ở mọi mặt trận và có được vị trí vững chắc trong đội hình Azzurri. Thành công rực rỡ của “Ciro đại đế” chính là nguồn cảm hứng để những người như Balotelli, Zaza và Gabbiadini trở lại quê hương và gây dựng lại sự nghiệp. 

    Balotelli và Zaza, những kẻ thất bại
    Tại Italia, Balotelli ra sân 163 trận, ghi 61 bàn, đạt tỷ lệ 0,37 bàn/trận. Khi xuất ngoại, anh chơi 174 trận, ghi 77 bàn, tức 0,44 bàn/trận. Thoạt nhìn hiệu suất sau này có vẻ tốt hơn, nhưng với tiềm năng sẵn có cộng với sự trưởng thành theo thời gian, Balotelli nên làm tốt hơn. Sự thất bại của Zaza rõ ràng hơn, với bình quân 0,27 bàn/trận trong 3 năm qua, thấp hơn mức 0,3 trong 3 năm trước đó tại quê nhà.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội