Bóng Đá Plus trên MXH

Massimiliano Allegri: 'Juventus bị chăn như gà!'
Việt Hà • 09:10 ngày 29/10/2021
Massimiliano Allegri đã dành những lời lẽ cay nghiệt về các học trò sau trận thua Sassuolo (1-2). Vị thuyền trưởng của Juventus hiểu rằng, mọi thứ ở đội bóng này đang tệ hơn ông hình dung trước đó.

    Bàn thắng vào phút 90+5 của Maxime Lopez đã giáng xuống Juventus thất bại ê chề. Trái ngược với sự tập trung và lòng quyết tâm của các cầu thủ Sassuolo là tinh thần thi đấu bất ổn của người Juve. Lần đầu tiên trong mùa giải, Allegri không bảo vệ học trò mà chỉ trích dữ dội: “Chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát được trận đấu trong 15 phút cuối. Chúng tôi bị chăn như gà. Juventus không được để thua vào phút 95 như vậy. Chúng tôi như những kẻ mất trí. Các cầu thủ không mệt mỏi về thể xác nhưng đầu óc có vấn đề”.

    Allegri có quyền chỉ trích học trò nhưng cũng cần xem lại trách nhiệm của mình. Juventus đã để thủng lưới tới 5 bàn tính từ phút 76 tại Serie A mùa này, đây chính là khoảng thời gian mong manh nhất của Lão bà. Thế nên bàn thắng của Lopez không phải hiện tượng mà là bản chất. Đội quân của Allegri đang đánh mất bản lĩnh của một ông lớn thể hiện ở khả năng chịu sức ép trong 15 phút cuối trận. 

    Thất bại trước Sassuolo cũng là trận thua thứ ba của Juventus sau 10 vòng đấu. Kể từ khi Serie A chuyển sang thể thức 3 điểm/trận thắng ở mùa bóng 1994/95, đây mới là lần thứ ba Juventus khởi đầu tệ đến vậy sau mùa 1995/96 (3 thất bại/10 vòng đầu) và 2015/16 (4 thất bại/10 vòng đầu). Ở Serie A 2015/16, Allegri và các học trò đã lấy lại phong độ mạnh mẽ trong 2/3 mùa giải để lên ngôi vô địch cuối mùa. Nhưng lúc này khi Juve đã kém tới 13 điểm so với đội đầu bảng Milan, chính Allegri không còn đủ tự tin để nói về chức vô địch: “Nói về mục tiêu cuối mùa vào lúc này chẳng có ý nghĩa gì. Điều chúng tôi cần làm là khắc phục các điểm yếu, hạn chế tối đa sai lầm. Chúng tôi phải chơi chỉn chu hơn, tập trung hơn”.

    Các cầu thủ Juventus tủi hổ sau trận thua trước đối thủ dưới cơ Sassuolo

    Cuộc tái hôn giữa Allegri và Juventus không đem lại nhiều niềm vui như kỳ vọng. Chiến lược gia từng cùng Juve đoạt 5 chức vô địch Serie A (2014-2019) đang bất lực trong việc cấu kết Juventus thành một tập thể mạnh mẽ và có khả năng đua tranh danh hiệu. Sự ra đi của Ronaldo là một nguyên nhân, song không phải tất cả. Đội bóng thành Turin vẫn còn lực lượng rất mạnh, xét ở mặt bằng Serie A. Có điều Allegri chưa xây được lối chơi đủ hiệu quả, chưa “kích hoạt” được những ngôi sao mà điển hình là Federico Chiesa người đang có dấu hiệu sa sút những vòng gần đây.

    Chiesa mới có 1 bàn thắng sau 9 trận tại Serie A mùa này. Cầu thủ 24 tuổi vẫn chơi xông xáo, nỗ lực nhưng tính hiệu quả giảm hẳn, các pha xử lý cuối cùng đều thiếu chính xác. Phong độ của Chiesa đang đi xuống, hoặc lý do đến từ chiến thuật. Từ đầu mùa giải, Allegri đã “quăng quật” Chiesa ở quá nhiều vị trí từ tiền vệ cánh phải, cánh trái, hộ công cho tới trung phong. Khác với Andrea Pirlo, Allegri đòi hỏi Chiesa tham gia phòng ngự rất nhiều khiến cầu thủ 24 tuổi có phần đuối sức trong các pha phản công nhanh.   

    “Chúng tôi lúc này còn chẳng buồn nhìn vào BXH”, Allgeri chua chát trong cuộc họp báo sau trận thua Sassuolo. “Còn Morata ư, tôi không muốn nói về cá nhân nào cả. Nhưng một tiền đạo thì phải biết ghi bàn, nếu không, thật khó để giúp đội nhà chiến thắng”, vị HLV trưởng Juventus nói về cơn tịt ngòi kéo dài suốt 5 vòng đấu của tiền đạo người Tây Ban Nha.

    Có vẻ như trong lần trở lại Juventus, Allegri đã không còn quyền phép như nhiệm kỳ đầu. Trong buổi tập trước trận gặp Sassuolo, Allegri còn phải tức giận quát tháo học trò vì thái độ tập luyện trễ nải của các cầu thủ. Thất bại 1-2 trước Sassuolo hoàn toàn không chỉ do bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.

    Kỷ lục 13 bàn thua
    Serie A mới trôi qua 10 vòng đấu nhưng Juventus đã phải nhận tới 13 bàn thua. Đây là thành tích tồi tệ nhất của đội bóng thành Turin (tính sau 10 vòng đấu) kể từ khi Serie A chuyển sang thể thức 3 điểm/trận thắng ở mùa giải 1994/95. Juventus cũng mới ghi được 14 bàn thắng, kém hơn 9 đội khác tại Serie A mùa này. 

    200 - HLV Massimiliano Allegri cán mốc 200 trận dẫn dắt Juventus tại Serie A. Chiến lược gia 54 tuổi này mới là người thứ ba làm được điều này cùng đội bóng thành Turin.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội