Bóng Đá Plus trên MXH

Napoli đại thắng Roma 4-0: Insigne, Napoli và niềm cảm hứng Maradona
Gia Hưng • 07:27 ngày 01/12/2020
Đọng lại sau trận thắng 4-0 trước Roma vào rạng sáng qua là tinh thần thi đấu khác lạ của Napoli và màn ăn mừng cảm xúc của Lorenzo Insigne sau khi ghi bàn. Tinh thần Diego Maradona ngập tràn San Paolo, dù sân không có khán giả.

    Sau khi ghi bàn mở tỉ số, Insigne chạy ra đường biên, rơm rớm nước mắt cầm chiếc áo số 10 của Maradona. Anh hôn chiếc áo. Đây cũng là một mẫu thiết kế đặc biệt, thay vì màu xanh nước biển như truyền thống, Napoli đã chọn chiếc áo đặc biệt sọc xanh trắng, mô phỏng màu áo truyền thống của ĐT Argentina. Hình ảnh Insigne và chiếc áo này tạo cảm xúc mãnh liệt cho CĐV Napoli, khi ấy tập trung bên ngoài sân bóng để cổ vũ và hát vang bài ca về “Thánh Diego” của họ, vì dịch Covid-19 không cho phép họ vào sân.

    Gennaro Gattuso cũng phải ngạc nhiên với tinh thần của học trò, chắc chắn không ngờ đội nhà thắng tới 4-0. Napoli vừa thua Milan 1-3 ở vòng trước, màn thể hiện mà Gattuso chỉ trích cầu thủ “do dự và thiếu quyết liệt”, đã hoàn toàn lột xác. “Đáng ra chúng tôi phải đá quyết liệt thế này, với không khí từ xe bus đến phòng thay đồ tuyệt vời thế này trong mọi trận đấu”, Gattuso thốt lên. “Tôi rất thích thái độ của cầu thủ hôm nay. Khi đồng đội mắc lỗi, họ sửa sai cho nhau, vỗ tay động viên nhau mà không cần tôi can dự”.

    HLV Paulo Fonseca choáng váng trước cách chơi mạch lạc và hừng hực của đội chủ nhà, không giải thích được nhiều sau trận thua đậm, dù Roma của ông đến Naples với hành trang 7 trận bất bại. Đó là điều kì diệu của bóng đá. Bức ảnh lớn của Maradona trên khán đài, bó hoa mà Insigne đặt dưới tấm hình ấy. Khi trận đấu đến phút thứ 10, tất cả dừng lại cùng vỗ tay để tưởng nhớ Maradona. Sân San Paolo, nay đổi tên thành sân Diego Armando Maradona, không có khán giả. Nhưng đám đông bên ngoài sân bóng và một số ở các khu nhà cao tầng ngay lân cận cũng chờ đến giây phút ấy để tham dự. Tất cả tạo thành một bản hòa ca tráng lệ.

    Insigne tri ân huyền thoại Maradona sau bàn thắng vào lưới Roma

    Trước đó 3 ngày, ở màn tiếp đón Rijeka tại Europa League, cầu thủ Napoli đồng loạt ra sân với chiếc áo số 10 của Maradona. Họ khởi động trước trận trên nền nhạc ca khúc “Live is Life” của Opus, bài nhạc đã được phát khi Maradona có màn khởi động huyền thoại trước trận gặp Bayern năm 1989. Những gì xảy ra vào rạng sáng qua chỉ là sự tiếp nối chuỗi ngày mà người dân Napoli nhớ về huyền thoại của mình. Nỗi nhớ và sự xót thương là mãi mãi, nhưng cảm xúc đặc biệt mạnh trong những ngày này.

    Maradona có thể chỉ trở thành một liều doping ngắn hạn cho Napoli của Gattuso trong giai đoạn này, nhưng cũng là khoảng thời gian quý giá để đội bóng có thêm cảm hứng. Số 10 của Diego đặc biệt có ý nghĩa với một huyền thoại khác đang thi đấu như Lorenzo Insigne. Là người gốc Napoli, Insigne hiểu rất rõ vị thế của Maradona tại thành phố. Năm 2017, cá nhân anh từng được Maradona “thách” vượt số bàn thắng của ông cho CLB để được trao áo số 10. Nhưng lúc đó, Insigne đã từ chối để gắn bó với số 24. 

    Đến giờ, số bàn thắng anh ghi cho Napoli cũng mới chỉ là 93, kém 22 bàn nữa so với kỉ lục của Diego. Nhưng ngay cả khi đạt đến mốc này, chưa chắc Insigne đã dám mặc chiếc áo số 10 huyền thoại. Chiếc áo này đã được Napoli treo vĩnh viễn từ năm 2000, và trong kỉ nguyên của Chủ tịch Aurelio De Laurentiis, gần như chắc chắn không ai có quyền mang nó. Insigne cũng chưa bao giờ dám nghĩ về việc mặc chiếc áo của người mà anh coi như “Chúa trời”. Nó nên được treo vĩnh viễn, để trở thành một phần linh hồn của đội bóng.

    Insigne đi vào lịch sử
    Với bàn thắng hạ Roma, Insigne đã cán mốc 69 bàn cho Napoli ở Serie A, qua đó lọt Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng ở giải này. Thành tích của anh bằng với Luis Vinicio, huyền thoại đá cho CLB từ 1955-1960. Xếp trên anh lần lượt là Higuain và Altafini (cùng 71 bàn), Careca (73), Cavani (78), Maradona (81), Mertens (97), Hamsik (100) và Vojak (102).

    3. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Napoli hạ Roma 4-0 ở “Derby Mặt trời”. Hai lần trước là tại Serie A 1971 
    và 1980.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay