Bóng Đá Plus trên MXH

Paolo Maldini và phong trào thanh lọc những ngôi sao vòi vĩnh ở Serie A
TIẾN SĨ • 10:58 ngày 08/07/2022
Một loạt cầu thủ ngôi sao ở Serie A đã và đang rơi vào hoàn cảnh trớ trêu xuất phát từ thái độ vòi vĩnh tiền nong mỗi khi được CLB của họ mời gia hạn. Tình trạng này đang dần chấm dứt, với người dẫn đầu phong trào là giám đốc Paolo Maldini.

    Paulo Dybala đang ở đâu?

    Chưa rõ, chỉ biết rằng Dybala vẫn đang đi nghỉ Hè. Cầu thủ tự do này đang chờ đợi thủ tục để gia nhập Inter dù chẳng chịu ràng buộc với bất kỳ CLB nào sau khi chia tay Juventus. Dù là ngôi sao tầm cỡ của Serie A, Dybala đang phải chờ Inter thanh lý bớt cầu thủ để giảm quỹ lương rồi mới có thể chính thức trở thành người của Nerazzurri! 

    Điều đó xuất phát từ sự thiếu hợp tác của anh khi đàm phán gia hạn hợp đồng với Juve. Vào thời điểm cuối năm 2021, đầu 2022, khi hợp đồng của Dybala với Juve chỉ còn lại vài tháng, BLĐ Bianconeri đã đồng ý trả 8 triệu euro/năm để anh ký hợp đồng mới. Con số đó đã là sự ưu đãi của Juve dành cho một công thần giàu thâm niên nhưng đã bắt đầu bị các chấn thương dai dẳng hành hạ. Đáp lại thiện chí đó của Juve, phía Dybala khăng khăng đòi mức lương gấp rưỡi con số trên.

    Juve đã bán cả Roberto Baggio và Zinedine Zidane (chưa nói tới tầm cỡ của Paul Pogba trước đây!) khi họ còn ở đỉnh cao phong độ, chẳng lý do gì để BLĐ Juve phải nhượng bộ trước yêu sách quá quắt của Dybala. Juve rút khỏi cuộc đàm phán gia hạn, La Joya được bật đèn xanh ra đi, kể cả là để chuyển sang đại kình địch Inter. 

    Inter chỉ có thể trả tối đa 6 triệu euro/năm cho Dybala theo hợp đồng có thời hạn 4 năm. Con số đó thấp hơn mức mà BLĐ Juve đã đề nghị. Và bây giờ, do dứt khoát muốn ở lại Serie A, Dybala chỉ có một lựa chọn duy nhất là nằm dài trên bãi biển chờ Inter thanh lý cầu thủ. 

    Chiến dịch “bàn tay sắt” mà giám đốc Paolo Maldini của Milan áp dụng khiến những cầu thủ như Dybala chùn chân

    Câu hỏi khác đặt ra, vì sao Romelu Lukaku đàng hoàng trở lại Inter dù đây là hợp đồng mượn với mức phí không nhỏ, nhưng Dybala lại phải chờ đợi? Đó là bởi Inter cần Lukaku hơn là Dybala. La Joya giờ đã ở vào thế yếu trên đường chuyển tới Inter, thay vì đồng ý mức lương 8 triệu euro/năm để ở lại Juve. 

    Maldini mạnh tay tại Milan 

    Từng là một huyền thoại về sự trung thành ở Serie A, GĐTT Maldini hiểu rõ giá trị biểu tượng của những đội bóng Italia giàu truyền thống. Nếu Juve mới chỉ mất Dybala thì Milan đã chịu mất trắng 3 trụ cột chỉ trong vòng 1 năm qua sau khi hết hợp đồng. 

    Nếu không phải vì người đại diện quá cố Mino Raiola, Gianluigi Donnarumma hẳn đã ngoan ngoãn gia hạn để trở thành huyền thoại bất tử của Milan. Nhưng lúc ấy, đáp lại sự khuyên bảo của Maldini, Gigio trả lời thẳng với một huyền thoại của Milan rằng anh chỉ nghe lời Raiola. Sau cùng, Gigio đến PSG với mức lương 7 triệu euro/năm, thấp hơn mức mà Milan đã đồng ý trả, trong khi bị các Milanista nguyền rủa. 

    Franck Kessie cũng tương tự. Mức lương 6,5 triệu euro/năm mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà nhận tại CLB mới Barca cũng thấp hơn so với đề nghị của BLĐ Milan chỉ vài tháng trước. Hai trường hợp này cũng như Hakan Calhanoglu, GĐTT Maldini đều chủ động rút khỏi đàm phán khi chứng kiến thái độ vòi vĩnh của họ với CLB. Hàm ý của Maldini: “Milan không có dạng cầu thủ vòi vĩnh, các cậu thử đi nơi khác xem có bằng ở đây không?”.

    Những gì đã xảy ra trong quá khứ với Goran Pandev, Mauro Zarate tại Lazio bây giờ đang lặp lại ở Milan, với chiến dịch bàn tay sắt của GĐTT Maldini. Dù Serie A có nghèo đói, thì hình ảnh các CLB lớn vẫn có giá trị thiêng liêng, không thể bị vài cầu thủ ngôi sao và đám người đại diện tham lam khinh nhờn!

    7 ngôi sao ra đi dạng CNTD
    Các đội bóng Serie A đã mất 7 cầu thủ ngôi sao có tên tuổi trong mùa Hè 2022 vì lý do hết hợp đồng và không đạt thỏa thuận gia hạn. Ngoài Kessie và Dybala, những cầu thủ đáng chú ý còn lại là Ivan Perisic (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Luiz Felipe (Lazio), Henrikh Mkhitaryan (Roma) và Maya Yoshida (Sampdoria).

    3 - Nếu suôn sẻ gia nhập Inter, Dybala sẽ trở thành tân binh thứ ba của Nerazzurri trong mùa Hè 2022 đến theo dạng CNTD, sau thủ môn Andre Onana (hết hợp đồng với Ajax) và tiền vệ Mkhitaryan (Roma). 

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội