Chiến lược gia người Italia lúc này đang đi nghỉ tại Ascoli-Piceno và có buổi trò chuyện khá cởi mở với trang web địa phương, La Nuova Riviera. HLV Sarri đã nói về tình yêu của mình đối với khu vực này và cho biết cân nhắc mua ngôi nhà ở đây bất chấp việc có thể bị cấm hút thuốc trên bãi biển.
"Tôi hút 60 điếu thuốc mỗi ngày, có lẽ là quá nhiều", HLV Sarri thú nhận với La Nuova Riviera.
Mùa giải trước, thói quen nghiện thuốc khiến HLV Sarri gặp nhiều khó khăn với cuộc sống tại Anh, khi dẫn dắt CLB Chelsea. Tại giải Ngoại hạng Anh, hành vi hút thuốc lá bị cấm ở nơi công cộng, bao gồm cả những sân bóng. Để lách luật, chiến lược gia người Italia cắn đầu lọc thuốc lá thay vì hút khi đang chỉ đạo học trò thi đấu.
HLV Sarri hút hơn 3 bao thuốc mỗi ngày
"Tôi không thực sự cảm thấy cần phải hút thuốc khi trận đấu đang diễn ra, nhưng ngay sau đó thì có. Tôi đã có những vấn đề về lưng và nó hành hạ tôi trong nhiều tuần, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều", chiến lược gia người Italia cho hay.
Cũng ở buổi trò chuyện này, HLV Sarri tiết lộ thêm ông có nuôi một chú chó có tên Ciro. Chú chó này được ông nhận nuôi 3 năm trước, khi bắt gặp nó cứ lảng vảng quanh sân tập của Napoli.
"Chú chó đã đến Castel Volturno mỗi ngày và trở thành linh vật của đội", HLV Sarri cho hay.
Sau khi chia tay Napoli để chuyển tới Chelsea, ông cũng mang Ciro tới London và thuê riêng một người chăm sóc. Khi di chuyển tới Turin để ký hợp đồng với Juventus, HLV Sarri phải thuê một máy bay riêng để chú chó Ciro có thể đi cùng mình.