Bóng Đá Plus trên MXH

Bi hài chuyện mê tín trong giới thể thao
Phương Minh • 05:38 ngày 26/10/2020
Cái đích cuối cùng của thể thao là chiến thắng và để giành chiến thắng, các VĐV sẵn sàng làm tất cả. Nhưng ngoài chuyện điên cuồng tập luyện, hay tuân thủ chế độ ăn uống khắc khổ, họ còn thường bị ám ảnh bởi niềm tin hơi... biến thái vào những việc làm đem lại may mắn.

    Người hâm mộ quần vợt hẳn vẫn chưa quên chức vô địch kỳ diệu của Goran Ivanisevic ở Wimbledon năm 2001. Năm đó, tay vợt người Croatia dự giải Grand Slam lâu đời nhất với suất đặc cách (wildcard), khi chỉ xếp thứ 125 trên bảng xếp hạng ATP. Vậy mà anh đi một lèo đến tận trận chung kết, rồi hạ nốt Patrick Rafter để trở thành cây vợt duy nhất trong lịch sử giành được Grand Sclam nhờ suất wildcard.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Ivanisevic đã tuân thủ một loạt quy tắc nghiêm ngặt như thế nào ở Wimbledon năm ấy. Suốt thời gian tham dự giải đấu tại Anh, tay vợt người Croatia chỉ ăn những món cố định, tại một cái bàn cố định ở một nhà hàng cố định. Anh cũng đỗ xe ở một chỗ cố định, đồng thời xem một chương trình duy nhất. Và khi đăng quang ở Wimbledon năm 2001, chương trình mà Ivanisevic đã xem là Teletubbies, một show truyền hình dành cho... trẻ em của Anh.

    Ivanisevic dĩ nhiên không phải trường hợp mê tín duy nhất trong giới quần vợt nói riêng, và thể thao nói chung. Rafael Nadal bị ám ảnh bởi sự đối xứng, khi luôn đặt 2 chai nước cạnh mình, còn logo những chiếc tất của anh cũng phải cân nhau. Ngoài ra, tay vợt người Tây Ban Nha luôn thực hiện “nghi thức” tắm nước lạnh trước trận và thà chết chứ không bao giờ giẫm lên vạch sân. Đối thủ truyền kiếp của anh là Roger Federer (sinh ngày 08/08/1981) lại phát điên vì số 8. Trong túi của anh luôn có 8 chiếc khăn, 8 quả bóng và 8 cây vợt.

    Ivanisevic với chức vô địch kỳ diệu Wimbledon năm 2001 nhờ kiêng khem cẩn thận

    Sự nghiệp của một huyền thoại tennis khác là Andre Agassi thì có thể được chia thành 2 giai đoạn: trước và sau khi mặc quần lót. Năm 1999, tay vợt người Mỹ bước vào một trận đấu ở Roland Garros trong tình trạng... thả rông vì quên quần lót ở khách sạn. Vậy mà anh thắng trận đó, rồi thắng tiếp 6 trận nữa để giành danh hiệu Pháp mở rộng đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp. Thế là sau giải đấu ấy, Agassi quyết định thả rông luôn và giành thêm 4 Grand Slam.
    Không chỉ quần vợt, dân bóng rổ cũng mê tín không kém. Ngôi sao Michael Jordan của Chicago Bulls luôn yêu cầu các nhà sản xuất làm cho mình chiếc quần dài hơn bình thường. Sở dĩ như vậy là để che chiếc quần may mắn mà ông luôn mặc ở phía trong. Nói đến quần, Jason Terry thậm chí sưu tập đủ bộ quần của các đội NBA, để đêm trước trận đấu lại mặc quần của đối thủ đi ngủ. Jeff Hornacek thì có thói quen sờ má phải trước khi thực hiện một quả ném phạt, trong khi Steve Nash liếm đầu ngón tay.

    Sự mê tín đôi khi cũng đi hơi xa và trở nên lố bịch. Chẳng hạn như việc ngôi sao UFC, Lyoto Machida... uống nước tiểu của chính mình vào mỗi sáng. Hay việc tay ném bóng chày Turk Wandell lúc nào cũng đeo chiếc vòng cổ làm bằng những chiếc răng những con thú do chính anh săn được. Và nếu như Federer bị ám ảnh vì số 8, thì Wandell mê mẩn số 9. Anh đeo áo số 99 và từng ký một hợp đồng có giá trị 9.999.999,99 USD với CLB New York Mets.

    Jordan với chiếc quần thi đấu quá khổ trong đội hình Chicago Bulls

    Tất nhiên, bóng đá cũng không nằm ngoài xu hướng. Cố HLV Luis Aragones của đội tuyển Tây Ban Nha vốn căm thù màu vàng. Nhưng sau khi toàn thắng 4 trận đầu ở EURO 2008 trong trang phục đỏ, La Roja phải chuyển sang màu khác do đối thủ ở bán kết là Nga đã chọn màu đỏ. Kết quả là người Tây Ban Nha chọn bộ quần áo màu vàng mà Aragones vẫn cố gọi là “màu mù tạt”, và chiến thắng.

    Chuyển đến Italia, truyền thống ném vài hạt muối qua vai để cầu may mắn từng được cố chủ tịch Romeo Anconetani của CLB Pisa đẩy lên một tầm cao mới. Vì trước một trận quan trọng, ông đã chỉ đạo đổ... 25 kg muối lên sân. Vẫn ở xứ mỳ ống, cựu chủ tịch Massimo Cellino của Cagliari rất ghét hai thứ: màu tím và số 17. Vì thế, ông cấm in áo có số 17 và chuyển hết hàng ghế số 17 ở sân vận động thành 16b. Nhưng một trước trận đấu với Novara diễn ra ngày 17/09, Cellino đã kêu gọi các CĐV mặc áo tím đến sân. Lý thuyết của ông rất đơn giản: đen cộng với đen thành đỏ. Ấy vậy mà Cagliari thắng thật.

    Những lời nguyền khó lý giải
    Mê tín là một chuyện, nhưng trong bóng đá quả thực tồn tại những lời nguyền khó giải thích. Sau khi bị Benfica sa thải năm 1962, HLV Bela Guttmann từng tuyên bố CLB này “sẽ không đoạt chiếc cúp châu Âu nào trong 100 năm tới”. Kết quả, Benfica thua sạch 5 trận chung kết Cúp C1 và 3 trận chung kết UEFA Cup/Europa League từ đó tới giờ. Derby County thì từng bị nguyền “sẽ không thể vô địch Anh” khi lấy đất của người Di-gan để xây sân mới năm 1895. Sau 3 lần về nhì, cuối cùng Derby County phải nhờ cộng đồng này hóa giải lời nguyền và lên ngôi ở mùa 1971/72.

    Grobbelaar giải cứu Liverpool bằng... nước tiểu
    Thủ môn huyền thoại Bruce Grobbelaar từng tuyên bố sở dĩ Liverpool không thể vô địch Anh suốt 30 năm là vì lời nguyền của một thầy mo châu Phi. Cách duy nhất để hóa giải điều này, theo tìm hiểu của thủ thành người Zimbabwe là... tè vào 4 cổng sân Amfield. Giữa mùa 2013/14, Grobbelaar lẻn được vào sân nhưng chỉ kịp “đánh dấu” được 2 cổng và mùa giải ấy, Liverpool về nhì, cách chức vô địch 2 điểm vì cú trượt chân của Steven Gerrard. Phải đến năm ngoái, Grobbelaar mới “xử” nốt hai cổng còn lại khi về Anfield dự một sự kiện. Kết quả là The Kop đăng quang ở Premier League mùa 2019/20.

    XEM THÊM

    9 chấn thương khủng khiếp nhất lịch sử quyền Anh

    Toàn cảnh về tình trạng của Schumacher

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội