Bóng Đá Plus trên MXH

Những nhân vật thể thao... ngu ngốc nhất năm 2021
Lâm Phong • 09:44 ngày 02/01/2022
Chúng ta đã quá quen với những lễ trao giải VĐV xuất sắc nhất năm. Và đối nghịch với giải thưởng này là danh sách những VĐV tệ nhất năm. Tờ Daily Star thậm chí còn gọi những VĐV trong danh sách dưới gây là “những VĐV ngu ngốc nhất năm”.
    1
    Matt Le Tissier (cựu tuyển thủ Anh)

    Matt Le Tissier là cựu cầu thủ của Southampton và ĐT Anh. Sau khi giải nghệ, ông dành phần lớn thời gian để làm bình luận viên trên các kênh truyền hình. Ăn lương nhà đài, nhưng Matt Le Tissier lại khiến truyền thông vô cùng giận dữ khi khoe sự thiếu hiểu biết của mình một cách ồn ào nhất có thể.

    Matt Le Tissier bị gán mác là “ngu ngốc” khi bài vaccine

    Mới đây, Matt Le Tissier có chia sẻ một bức ảnh ám chỉ việc truyền thông Anh đang tẩy não người dân bằng cách liên tục tuyên truyền việc tiêm vaccine Covid-19. 

    Theo Le Tissier, “Covid-19 chỉ giống như cảm cúm thông thường, không nhất thiết phải làm quá lên đến mức giãn cách xã hội, bắt tiêm vaccine tràn lan”. Truyền thông đang làm quá tác hại của Covid-19 để doạ người dân. Le Tissier nghĩ vậy. Bài chia sẻ của Le Tissier đã nhận về hàng trăm bình luận, đa phần là mỉa mai sự kém hiểu biết của ông.

    2
    Shaun Murphy (VĐV billiards)

    Tại giải billiards uy tín UK Championship hồi đầu năm nay, tay cơ Shaun Murphy đã thua vô cùng bất ngờ trước đối thủ mới 19 tuổi đến từ Trung Quốc, Si Jiahui. Ngay thời khắc Shaun Murphy buông cơ, truyền thông đã chọn thất bại này vào danh sách những trận thua gây sốc nhất năm.

    Shaun Murphy tự đánh mất tư cách khi mỉa mai đối thủ

    Tuy nhiên, cách Shaun Murphy phản ứng mới thật sự là cú sốc lớn nhất. Thay vì chúc mừng đối thủ, Shaun Murphy lại phát biểu vô cùng cay cú thế này: “Có thể tôi sắp than vãn giống như một lão già khó tính nhưng Si Jiahui không xứng đáng góp mặt tại giải đấu này. Tại sao một giải billiards chuyên nghiệp lại đồng ý cho một tay cơ nghiệp dư tham dự. Đây không phải là một trận thua. Bởi vì tôi vừa thua một tay cơ không nên có mặt trong toà nhà này”.

    Tư cách tham dự của Si Jiahui đã được BTC duyệt. Còn lý do Shaun thua là vì ông đã quá ngạo mạn và ảo tưởng sức mạnh mà thôi.

    3
    Jake Paul (VĐV đấm bốc)

    Jake Paul vốn dĩ là một cây hài chuyên quay các video lố lăng trên Youtube rồi rẽ sang trở thành VĐV boxing. Sau khi trở thành VĐV đấm bốc, độ lố lăng Jake Paul ngày càng leo thang. 

    Jake Paul (phải), gã hề của năm

    Trong năm 2021, Paul bị NHM tố cáo đã chủ động dàn xếp chiến thắng trước Tyron Woodley. Anh còn công khai gây sự cãi nhau với Conor McGregor, liên tục châm biếm mỉa mai Tyson Fury và đỉnh điểm là sự kiện… ăn cắp chiếc mũ lưỡi trai của Floyd Mayweather khiến tay bốc này nổi nóng làm loạn khán phòng. Thiên hạ chê bai Jake Paul “võ mồm thì giỏi và võ thật thì vẫn chỉ là một gã hề trên Youtube”.

    4
    Logan Paul (VĐV đấm bốc)

    Logan chính là anh ruột của Jake Paul và về độ lố lăng thì còn gấp bội em trai. Cái tên Logan bắt đầu nổi lên sau khi anh bị Youtube khoá tài khoản, phải lên mạng xin lỗi khi công khai những cảnh quay ghê rợn trong khu rừng tự sát tại Nhật Bản. Phần lớn những video lố lăng của em trai đều do Logan lên kịch bản.

    Trong năm 2021, Logan hoàn thành rất tốt vai của một gã hề khi so sánh em trai Jake của mình ngang tầm với huyền thoại Muhammed Ali, và trợ giúp em trai trong tất cả những màn đi cà khịa khắp làng boxing.

    Độ lố của Logan đỉnh cao đến mức được tờ The Times gọi là “gã ngu nhất trong lịch sử internet”.

    5
    Vlastimil Voracek (bác sĩ đội tennis CH Czech)

    Vlastimil Voracek chính là bác sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ các tuyển thủ quần vợt CH Czech tới dự Olympic Tokyo 2020 vừa qua. Khi được truyền thông phỏng vấn, ông này ba hoa về việc bản thân chỉ cần dùng nước súc miệng là tránh được việc nhiễm Covid-19 và giúp cho rất nhiều người có thể tự miễn dịch với Covid.

    Tuy nhiên, rốt cuộc chính Vlastimil Voracek lại dương tính với Covid-19. Ông đã lây cho 6 VĐV CH Czech trên chuyến bay sang Nhật Bản dự Olympic khiến họ không thể tham gia thi đấu. Vlastimil Voracek bị báo chí CH Czech gọi là “trò đùa của năm”.

    6
    Mourad Aliev (VĐV đấm bốc)

    Tại Olympic Tokyo vừa qua, VĐV boxing người Pháp, Mourad Aliev đã bị trọng tài tước tư cách thi đấu sau khi dùng đầu tấn công đối thủ Frazer Clarke. Mọi chuyện vô cùng rõ ràng, nhưng Mourad Aliev đã phản ứng không khác gì một đứa trẻ con bị cướp mất viên kẹo.

     Mourad Aliev ngồi hờn dỗi ở góc  võ đài suốt 1 tiếng đồng hồ

    Anh gào thét, đá thúng đụng nia vì không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi được khuyên giải, Mourad Aliev bỏ ra góc võ đài ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ không chịu đứng dậy, khiến cho trận đấu tiếp theo không thể diễn ra. Màn giận dỗi vô cùng ngớ ngẩn của Mourad Aliev thậm chí đã khiến huyền thoại Mike Tyson phải lên tiếng: “Không phải VĐV đấm bốc nào cũng ngu như anh ta đâu”, Mike thép nói. 

    Tags:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội