Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT nữ Việt Nam: Định mệnh nghiệt ngã!
Khắc Sơn • 06:12 ngày 21/12/2013
Phong độ tốt, nhập cuộc tốt, thế trận tốt, nhưng chiến thắng đã không thuộc về các cô gái của chúng ta. Trong một buổi tối mà Thần may mắn trở thành CĐV của ĐT Thái Lan thì việc các học trò của ông Trần Vân Phát ngã trước ngưỡng cửa thiên đường cũng là điều dễ hiểu.
    Ai cũng nghĩ, với sự nhập cuộc rất nhịp nhàng và đầy biến ảo, ĐT nữ Việt Nam  sẽ có được một chiến quả ngọt ngào. Thậm chí, nhiều người đã nghĩ đến tấm HCV SEA Games ngay sau bàn thắng mở tỷ số của Minh Nguyệt. Thế nhưng, định mệnh cay đắng, sự nương tay của trọng tài người Hàn Quốc trong những pha bóng thô bạo của đối phương và cả những sai lầm rất đáng tiếc đã khiến “giấc mơ vàng” của chúng ta không thành hiện thực.

    Hôm qua, nhiều người đã rất tiếc bởi các học trò của ông Trần Vân Phát  có được một thế trận trên chân trong phần lớn thời gian của trận đấu. Họ đã tấn công dồn dập và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Nghiệt một nỗi, các cô gái Việt Nam thiếu cái duyên và cả sự lạnh lùng trong dứt điểm. Và, cũng phải kể đến việc, đối thủ tỏ ra quá quái khi bằng mọi cách làm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng, bóng đá là vậy, chân lý thuộc về kẻ chiến thắng!


    Những giọt nước mắt tiếc nuối của một tuyển thủ nữ - Ảnh: Phan Tùng

    Thua trận đương nhiên là tiếc nuối và buồn. Nhưng, trong thẳm sâu những người yêu bóng đá Việt Nam, tuyệt nhiên không có sự thất vọng. Thậm chí, chúng ta cảm thấy tự hào vì các nữ cầu thủ đã chiến đấu với tất cả những gì mình có. Họ xứng đáng nhận được những lời động viên, chia sẻ và cả tin yêu của NHM vì sự tận hiến của mình trong suốt hành trình vừa qua.

    Không hoàn thành được “giấc mơ vàng”, nhưng qua SEA Games lần này, bóng đá nữ Việt Nam đã có được cái nhìn chân xác về những đối thủ chính cạnh tranh chiếc vé đến World Cup 2015. Rằng, nếu có được sự chuẩn bị tốt cùng sự quyết tâm đến tận cùng, chúng ta sẽ đòi lại được món nợ SEA Games bằng một Asian Cup thành công rực rỡ. Và giờ là lúc, bóng đá nữ Việt Nam  cần phải khép lại câu chuyện buồn SEA Games để hướng tới những sân chơi lớn hơn, đó là Asian Cup và World Cup!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội