Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT nữ Việt Nam: Đừng buồn nhé, những cô gái quả cảm!
NGỌC ANH • 06:33 ngày 22/12/2013
Tối qua (21/12), ĐT nữ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau hành trình di chuyển dài từ Myanmar. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng và rất đông NHM đã có mặt ở sân bay để đón thầy trò HLV Trần Vân Phát – những chiến binh quả cảm rất đáng được khen ngợi dù vừa lỡ mất chiếc HCV.
    TRONG VÒNG VÂY TÌNH CẢM CỦA NHM
    Trước khi chuyến cơ chở ĐT nữ Việt Nam từ Nay Pyi Taw hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng nửa tiếng, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung và Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng đã có mặt tại sảnh của sân bay để đón đội tuyển. Sau khi thầy trò HLV Trần Vân Phát ra cửa sân bay, lãnh đạo VFF đã đến bắt tay, tặng hoa và động viên toàn đội. Trong lúc di chuyển từ cửa sân bay ra xe bus, ĐT nữ Việt Nam rất xúc động khi chứng kiến rất đông người hâm mộ tới đón.

    Những “cầu thủ thứ 12” rất cảm động khi xem ĐT nữ thi đấu với bầu nhiệt huyết, tinh thần quả cảm trong các trận đấu ở SEA Games 27 vừa qua. Sau khi được bắt tay, chụp ảnh chung với cầu thủ, nhiều người đã bày tỏ sự nuối tiếc và cảm thông với đội tuyển của chúng ta khi dù thi đấu hay và ấn tượng hơn nhưng cuối cùng lại thua ngược 1-2 trước Thái Lan. Được đông đảo NHM đón chào, đội phó Ngọc Anh chia sẻ: “Qủa thật, đến giờ tôi vẫn buồn. Nhưng khi được NHM chào đón  thế này, chúng tôi vô cùng xúc động. Đi thi đấu mà nhận được sự ủng hộ từ khán giả là điều rất hạnh phúc với mỗi cầu thủ. Tình cảm hôm nay của NHM mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong đời cầu thủ chúng tôi”.


    BƯỚC ĐỆM CHO NGÀY MAI
    Có mặt trên chuyến xe chở đội từ sân bay về trung tâm Hà Nội, chúng tôi hiểu rõ hơn về sự nuối tiếc của ĐT nữ Việt Nam. Với những cầu thủ gạo cội như Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Trần Thị Kim Hồng hay Nguyễn Thị Minh Nguyệt thì SEA Games 27  đem lại nhiều bài học quý cho tương lai. Tiền vệ đội trưởng Lê Thị Thương bộc bạch: “Thua thì đã thua rồi, chúng tôi vô cùng tiếc nuối và không ngờ lại tuột tấm HCV theo cách thua ngược như thế. Những tôi nghĩ, lần hụt HCV này là bài học cho tương lai của đội, đặc biệt là khâu dứt điểm ở những tình huống quyết định”.

    Tại SEA Games 27, trong khi các cựu binh vẫn duy trì được phong độ thì ĐT nữ Việt Nam cũng có nhiều gương mặt trẻ thi đấu rất ấn tượng. Trung vệ Nguyễn Hải Hòa, tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung và các tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt, Huỳnh Như được NHM và giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt, việc Tuyết Dung và Huỳnh Như đã đóng góp 5/12 bàn của đội đem đến nhiều tín hiệu tích cực về sự vươn lên của lớp trẻ. 

    Tiền vệ Lê Thị Muôn phân tích: “Năm nay, lứa cầu thủ của chúng tôi như Thanh Hương, Ngọc Anh, Minh Nguyệt, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn đã và sắp bước sang tuổi 30 nên thể lực ở nhiều thời điểm không được tốt lắm. Ở SEA Games 27, HLV Trần Vân Phát  đã mạnh dạn sử dụng nhiều gương mặt mới 20-21 tuổi và qua các trận đấu, tôi thấy họ tiến bộ nhanh về tâm lý thi đấu và chuyên môn. Tôi nghĩ, với những gì đã trải qua, các cầu thủ trẻ sẽ còn phát triển hơn nữa”.


    ĐT nữ Việt Nam đã không thể bảo vệ được tấm HCV, nhưng nỗi buồn này sẽ là động lực để đội tuyển hoàn thiện mình trong tương lai mà đặc biệt là đấu trường VCK Asian Cup 2014 diễn ra vào giữa năm 2014, giải đấu mà Việt Nam là chủ nhà.

    Sau khi cả đội đặt chân đến Nội Bài, những cầu thủ ở phía Bắc đã di chuyển về trung tâm Hà Nội. Trong khi đó, các cầu thủ ở phía Nam đã nối chuyến bay ngay trong đêm từ Hà Nội vào TP.HCM. Theo kế hoạch, vào đầu tháng 4/2014, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014, giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau.

    3,3 tỷ đồng cho ĐT nữ Việt Nam
    Trước khi lên đường dự SEA Games, hai đội tuyển bóng đá nam, nữ cùng được VFF treo thưởng 1,5 tỷ đồng nếu lọt vào trận chung kết. Nếu giành vàng, mỗi đội sẽ nhận khoản thưởng lên tới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ấn tượng trước tinh thần thi đấu đầy nỗ lực của các nữ cầu thủ, Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã quyết định tăng số tiền thưởng cho đội tuyển nữ lên 3 tỷ đồng. 

    Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ông Trần Bắc Hà cũng tặng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 300 triệu đồng.

    Ngày 24/12, “tổng kết” SEA Games
    Ngày 24/12, Thường trực VFF sẽ nghe lãnh đội các đội tuyển bóng đá báo cáo về hành trình tham dự SEA Games 27. Thường trực VFF cùng các nhà chuyên môn sẽ đánh giá về thành công và hạn chế cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm của các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 27. Sau những báo cáo, phân tích từ các nhà chuyên môn, Thường trực VFF sẽ có những quyết sách quan trọng liên quan đến các đội tuyển. Đặc biệt, trong buổi “tổng kết” bóng đá SEA Games sắp tới, bộ phận điều hành ở VFF sẽ có những đánh giá về đối thủ cũng như phương hướng chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014 của đội tuyển nữ với mục tiêu phải đoạt vé đến World Cup 2015. Cũng tại buổi làm việc này, Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ có những quyết định quan trọng liên quan đến chiến lược chuẩn bị cho tương lai của các đội tuyển.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội