Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tiền đạo Elenildo De Jesus: Từ 'Kẻ ăn xin' đến 'Vua dội bom' V.League
Đức Nguyễn • 10:40 ngày 10/04/2020
Vào một ngày hè trời nắng như đổ lửa, một gã Tây trông nhếch nhác khoác trên vai chiếc ba lô cũ sờn đến đại bản doanh của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn xin thử việc. Ít ai ngờ, chỉ một năm sau, người đàn ông giống như “kẻ ăn xin” ấy lại trở thành Vua phá lưới V.League.

    Hồi ký của người thầy

    Đồng nghiệp của Elenildo De Jesus nói với tôi rằng, muốn biết tiền đạo người Brazil khởi nghiệp như thế nào thì hãy hỏi ông Đặng Trần Chỉnh, HLV trưởng của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn ngày nào. Sáng qua gọi cho ông Chỉnh (hiện làm GĐKT của B.Bình Dương) hỏi thăm về De Jesus, nhà cầm quân này rất hứng khởi khi kể lại câu chuyện cách đây 15 năm.

    “De Jesus à, hình như cậu ấy đang ở đâu đó bên Quận 7 (TP.HCM) đấy. Tôi có nghe nói như vậy, nhưng không biết cụ thể chỗ nào bởi từ lâu lắm rồi không gặp lại De Jesus. Dạo trước, có người nói với tôi, De Jesus sang Lào chơi bóng để “hốt cú chót”. Tuổi cậu ấy qua Lào thi đấu cũng đúng thôi”, ông Chỉnh mở đầu với lời giới thiệu về cậu học trò cưng ngày nào.

    Tiếp đến, ông Chỉnh kể lại chuyện De Jesus “nhập môn” và được ông dạy dỗ thành tài: “Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi, ngày ấy, có 3 ngoại binh đến Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn xin thử việc. Thấy họ quần áo nhem nhuốc, mấy bác bảo vệ định đuổi đi rồi. Sau đó, họ xì xồ xin mãi mới được cho vào trong. Trong số 3 người, chỉ có De Jesus chơi bóng tàm tạm. Lúc đó, cậu ấy chỉ có một bộ quần áo trên người cùng đôi giày sờn rách, còn lại chẳng có gì.

    De Jesus như “ngựa hoang” vậy. Kỹ thuật hạn chế, dứt điểm tệ nhưng lại khỏe và có tốc độ. Điều quan trọng, De Jesus rất cầu thị. Cậu ấy rất chăm chú quan sát, lắng nghe để học hỏi. Vì đức tính đó mà tôi quyết định giữ De Jesus ở lại và tạo điều kiện cho thử việc. Khác với những ngoại binh khác chỉ cần 1 tháng, De Jesus thử việc đến 2 tháng. Một quãng thời gian rất dài dễ dẫn đến nản chí. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn kiên trì và chăm chỉ. Cuối cùng De Jesus cũng được ký hợp đồng. Tôi nhớ mức lương của cậu ấy lúc bấy giờ khoảng 1.800 USD/tháng.

    Đã ký hợp đồng nhưng sáng nào De Jesus cũng tập riêng với tôi. Cậu ấy ngày càng hoàn thiện, đặc biệt rất hay trong những tình huống chạy chỗ và chọn vị trí. Năm 2006, tức một năm sau khi gia nhập đội, từ ngoại binh tưởng chừng như bỏ đi, De Jesus trở thành Vua phá lưới V.League trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau này De Jesus thủ thỉ với tôi, thời điểm đó chẳng ai nhận, nếu tôi không cho thử việc, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn không ký hợp đồng, có khi cậu ấy phải lang thang, vất vưởng”.

    De Jesus và gia đình hạnh phúc hiện tại

    Cuộc phiêu lưu của chàng rể Việt Nam

    Hành trình của De Jesus tới “miền đất hứa” Việt Nam thực sự như một câu chuyện cổ tích. Theo lời De Jesus, anh sinh ra ở một vùng quê nghèo tại Brazil. Tay “cò” Mauro chính là người “khai quật” ra De Jesus rồi mang anh đến Việt Nam… chào hàng. Như lời HLV Đặng Trần Chỉnh, De Jesus được đưa đến và “ném” vào tay các HLV. Nếu ông nào cảm thấy tuyển dụng được thì tuyển, còn không lại “đóng gói” gửi về Brazil.

    De Jesus may mắn có bàn tay nâng đỡ của ông Chỉnh, một người thầy mà sau này khi thành tài, gặp lại anh đều rất trân quý và kính trọng. “De Jesus chơi ngày càng hay và giá chuyển nhượng tăng lên chóng mặt. Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn không đủ tiền giữ chân cậu ấy. De Jesus ra đi là chuyện đương nhiên. Tôi mừng cho cậu ấy bởi đã tìm được chỗ đứng. Mỗi khi gặp lại, De Jesus đều tỏ ra rất quý tôi. Nhìn ánh mắt, tôi biết đó là sự kính trọng dành cho người đã dìu dắt cậu ấy. Vậy cũng vui rồi”, HLV Đặng Trần Chỉnh bày tỏ.

    Hai năm kể từ ngày rời Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn để đến với Hải Phòng, De Jesus không còn là chính mình. Những khoản lót tay tiền tỷ và mức lương lên đến hơn trăm triệu đồng/tháng khiến cầu thủ người Brazil dần lơi là tập luyện. Rời đất Cảng trong sự thất vọng, De Jesus tới B.Bình Dương với những hứa hẹn về cuộc tái sinh. Nhưng rồi, ở đất Thủ, De Jesus cứ quẩn quanh đi tìm chiếc bóng của chính mình. 2012 cũng là mùa giải cuối cùng, anh xuất hiện tại V.League.

    “Sau bao nhiêu năm thi đấu, tôi tin De Jesus đã tích lũy được một số vốn. Tôi được biết là cậu ấy lấy vợ Việt Nam và đang sống tại TP.HCM. Với tôi, De Jesus luôn là một cầu thủ hiền lành, chất phác. Một chút tiếc là cậu ấy không thể chơi bóng đỉnh cao lâu hơn. Nhưng như vậy cũng mừng vì dù sao De Jesus đã có một mái ấm và là người đàn ông tốt”, HLV Đặng Trần Chỉnh khép lại câu chuyện với lời chúc phúc cho học trò cũ.

    Cuộc hội ngộ bất thành
    Năm 2009, ngôi sao “triệu đô” Denilson đến Hải Phòng theo lời giới thiệu của tay “cò” Mauro, đây cũng chính là người từng đưa Leandro, De Jesus tới Việt Nam. Cuộc hội ngộ của những người Brazil trong một màu áo đầy tiếng cười và tham vọng. Nhưng rốt cuộc, chưa đi hết quãng đường, tất cả đều phải “tan đàn xẻ nghé”. Denilson đã xin thanh lý hợp đồng sớm. Cuối năm đó, De Jesus cũng không được ký hợp đồng mới, bởi anh không phù hợp với lối chơi của Hải Phòng. 

    VÀI NÉT VỀ ELENILDO DE JESUS
    Sinh năm:
    1979; tại: Brazil
    Cao: 1m80; nặng: 70kg
    Vị trí: Tiền đạo
    CLB đã qua
    2005-2006: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn
    2009-2010: Hải Phòng
    2011-2012: Bình Dương
    2013-2014: SHB Champasak
    Vua phá lưới V.League 2006 trong màu áo TMN.CSG

    XEM THÊM

    Tiền đạo Indonesia ngưỡng mộ Hà Đức Chinh

    5 tiền vệ trung tâm nổi bật nhất ở ĐT VIệt Nam

    Ai cạnh tranh vô địch AFF Cup với Việt Nam khi Thái Lan bỏ giải?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội