Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tiền vệ Leandro: Hoàng đế & thường dân
Đam San • 08:00 ngày 12/04/2020
Chỉ sau 3 năm thi đấu ở Hải Phòng, Leandro đã được xưng tụng là “King Lean” (Hoàng đế Lean). Nhưng cũng chỉ mất từng ấy năm, tiền vệ người Brazil biến mình thành “thường dân” dù anh được sống trong nhung lụa.

    Leandro là một, là duy nhất…
    “Trong mắt tôi, nếu nói về ngoại binh thì Leandro phải nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất V.League. Khó có ngôn từ nào có thể nói đủ về cậu ấy. Một đôi chân ma thuật, làm chủ quả bóng tuyệt vời. Leandro luôn xuất sắc trong những pha xử lý cuối cùng, bởi cậu ấy biết quả bóng sẽ đi đâu và có lợi nhất. Nếu đứng trong sân và chọn vị trí tốt, bạn luôn thấy bóng từ Leandro…”, cựu tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh, người từng là đồng đội của Leandro trong màu áo Hải Phòng không ngớt lời khen ngợi.

    Không chỉ Ngọc Thanh, rất nhiều đồng đội và cả đối thủ của Leandro đều thừa nhận, anh ở một đẳng cấp khác. Để ngăn chặn Leandro, một số người đã chơi “đòn bẩn”, nhưng rất hiếm khi anh “dính chưởng”. Như HLV Vương Tiến Dũng từng nói: “Chơi xấu Leandro thì không thể phi thẳng vào người, cũng chẳng thể ra đòn kín bởi cậu ấy rất quái. Mà thực tế, chẳng mấy ai đá xấu Leandro bởi cậu ấy chơi bóng như nghệ sỹ, rất mượt mà, chẳng thể ghét bỏ được”. Leandro hay đến mức, người ta đặt cho anh biệt danh “King Lean”. Đại ý, Leandro chính là “Hoàng đế” của bóng đá Hải Phòng, nơi anh là một, là duy nhất. 

    Leandro thi đấu rất thành công trong màu áo Hải Phòng

    Những năm tháng thi đấu cho Hải Phòng, “King Lean” đẹp không tì vết và nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người. Vậy đâu là lý do? “Các CĐV Hải Phòng tôn thờ cái đẹp. Họ say đắm tính nghệ sỹ nhưng cũng đậm chất thực dụng, hiệu quả của Leandro. Đã có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao Leandro lại thành công như vậy? Đơn giản thôi. Ở Hải Phòng lúc bấy giờ, chỉ khi kết thúc một vòng đấu, chúng tôi mới được xả hơi một ngày rồi lại phải về đại bản doanh để tập luyện. Ở nơi xa xôi, chỉ thấy núi đá vôi thì bóng đá là thứ duy nhất bầu bạn. Leandro và những đồng hương Brazil chưa bao giờ để lại điều tiếng bên ngoài sân cỏ và cậu ấy đã thành công”, vẫn là Ngọc Thanh nói về đồng nghiệp.

    Tiền bạc, chân dài và…
    Trong một lần trò chuyện từ khán đài, Leandro luôn miệng khẳng định: “Hải Phòng cho tôi tất cả và tôi không bao giờ quên bầu không khí, những tình cảm mà CĐV nơi đây dành cho tôi. Nhưng tôi phải ra đi để tìm kiếm một danh hiệu”. Những lời Leandro nói nghe rất lọt tai. Trước khi ra đi, trong 3 năm ở Hải Phòng, Leandro từng giành vị trí thứ ba (2008) và á quân (2010) V.League. Anh từ bỏ ngôi vị “Hoàng đế” bởi nó hữu danh vô thực. Cái mà Leandro cần không chỉ là những chiếc cúp mà còn cả những khoản tiền mà anh và tay “cò” Mauro không thể cưỡng lại.

    Những tuần trăng mật của Leandro với B.Bình Dương dần trôi qua. Một cầu thủ Brazil siêng năng mà người ta từng biết, nay lười biếng trên sân tập. Kết thúc mỗi trận đấu cuối tuần, Leandro nhanh chóng lên chiếc xế hộp đợi ngay cạnh phòng thay đồ. Để chứng minh là một tay chơi, Leandro không quên “đính kèm” một chân dài. Những con phố Tây Bùi Viện không phải là điểm đến, bởi nơi đó Leandro luôn bĩu môi: “Xồ bồ, chẳng có gì vui vẻ”. Quả thật, mức thu nhập lên đến chục ngàn USD mỗi tháng cộng với khoản lót tay cao nhất nhì V.League lúc bấy giờ đã biến Leandro thành con người rất khác.

    Các CĐV Hải Phòng rất yêu mến Leandro	Ảnh: MINH TUẤN

    Ở trên sân, người ta chỉ còn thấy một gã béo ục ịch, một cầu thủ sẵn sàng đốp chát với đối phương và cả đồng đội. Đó là thứ văn hóa bóng đá dành cho những người yếu thế và rồi Leandro phải rời B.BD như một “thường dân” không kèn không trống. Chẳng ai dám tin, vị “Hoàng đế” ngày nào phải gõ cửa xin thử việc từng đội bóng ở Thái Lan. Chẳng ai dám tin, một Leandro từng làm mưa làm gió ở V.League phải xách va li về quê hương khoác áo một đội bóng hạng Tư để sống qua ngày.

    Người Hải Phòng vẫn còn rất nhớ “King Lean”, nhưng mọi thứ bây giờ đã là quá khứ. Hôm rồi trên mạng xã hội, Leandro khoe tấm hình ngày anh còn mang băng đội trưởng CLB Hải Phòng và đằng sau là những tấm băng rôn có chữ “King Lean”. Có lẽ Leandro đang ước nguyện, giá như ngày ấy anh đừng tham lam thì bây giờ đâu phải ngồi “ăn mày dĩ vãng” thế này.

    “King Lean” chưa bao giờ ghi bàn cho U23 Brazil
    Leandro De Oliveira Da Luz từng được gọi vào U23 Brazil tham dự Thế vận hội Pan American lần thứ 14 được tổ chức tại Santo Domingo, Cộng hòa Dominican vào năm 2003. Góp mặt ở đại hội có 8 đội bóng được chia thành 2 bảng. U23 Brazil đã giành ngôi đầu bảng B với 10 điểm. Sau đó, họ đánh bại Mexico với tỷ số 2-1 ở bán kết. Tuy nhiên, trong trận chung kết, đội bóng xứ Samba để thua Argentina với tỷ số 0-1. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là tiền đạo Maxi Lopez. Nhiều thông tin cho rằng, Leandro từng lập công trong trận thắng 4-0 của U23 Brazil trước Colombia ở vòng bảng. Nhưng tìm hiểu lại từ nhiều nguồn dữ liệu, những người ghi bàn cho đội bóng vàng-xanh là Wagner Love (2 bàn), Gabriel và Coelho.

    VÀI NÉT VỀ LEANDRO 
    Tên thật: 
    Leandro De Oliveira Da Luz
    Sinh năm: 1983; tại: Brazil
    Cao: 1m80; nặng: 70kg

    CÁC CLB ĐÃ QUA
    2002: Santos
    2003: Brasilliense
    2004: Saturn
    2005: Paysandu
    2006: Ponte Preta
    2007: Cabofriense
    2008-2010: Hải Phòng
    2011-2012: B.Bình Dương
    2013: B.Bình Dương, Matsubara
    2014: Singhtarua
    2015: Bangkok Glass, Osotspa Samut Prakan
    2016-2017: PTT Rayong
    2018: TRAT FC
    2019: Uniao Rondonopolis 

    ĐTQG
    2003:
    U23 Brazil

    XEM THÊM

    Đặng Văn Lâm tiếp tục chuỗi cản phá penalty ấn tượng

    Văn Lâm có nguy cơ bị ‘thất sủng’ dài hạn ở Muangthong 

    Văn Lâm đang trên đường tiếp bước Công Vinh

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội