Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL 3 lần ‘chết’ vì bóng bổng, Kiatisak đứng như… Từ Hải
Đức Nguyễn • 12:12 ngày 24/12/2023
Cả 3 bàn thua trước Nam Định của HAGL ở vòng 7, V.League 2023/24 đều từ bóng bổng. Kiatisak và các học trò đã biết được điều này nhưng họ vẫn lực bất tòng tâm.

    Bắt đầu từ một pha bóng bổng ở phút thứ 5, các trung vệ của HAGL đã không kèm được Rafaelson để cầu thủ này làm trạm trung chuyển đánh đầu chiến thuật để Hendrio băng vào đặt lòng. Thật may, thủ môn Phan Đình Vũ Hải đã đổ người cứu thua. Đến phút 19, Văn Sơn đã không thể ngăn đồng đội cũ Hồng Duy thực hiện một cú tạt bên cánh phải. Ở phía trong, Jairo đã đứng sai chỗ và Rafaelson đã đánh đầu mở tỷ số. 

    Bàn thứ 2 đến từ một tình huống cố định. Rafaelson đã dễ dàng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. VAR đã vào cuộc trong tình huống này khi trung vệ Jairo có dấu hiệu bị tác động và ngã trong vòng cấm địa. Nhưng không trọng tài đã công nhận bàn thắng này cho Nam Định khi cho rằng, Jairo tự té ngã, chứ chẳng có pha va chạm nào với Rafaelson. Bàn thứ 3, lại là Jairo đứng nhầm chỗ, để cho Coutinho đánh đầu như chỗ không người, “đóng nắp” trận đấu trên sân Thiên Trường.

    HAGL thất thế trong các tình huống tranh chấp bóng bổng. Ảnh: Đức Cường

    Dường như Nam Định đã nghiên cứu rất kỹ về hàng phòng ngự của HAGL. Một trong số đó, đối thủ chơi rất kém trong khâu chống bóng bổng. Do vậy, đội chủ nhà thường xuyên có những cú lật bóng vào trong để không chiến và họ đã thành công hơn cả sự mong đợi. Rõ ràng các đối thủ có thể áp dụng “bí kíp” của Nam Định khi đối đầu của HAGL. Thực tế, HLV Kiatisak chẳng phải không thấy vấn đề đang xuất hiện nơi hàng phòng ngự của đội nhà. Thế nhưng nhà cầm quân này bất lực khi trình độ của học trò chỉ có bấy nhiêu.

    Ngoài Jairo cao 1m90, những cầu thủ phòng ngự của HAGL đều có chiều cao rất khiêm tốn. Chẳng hạn, Lê Văn Sơn chỉ cao 1m68, Bảo Toàn cao 1m69, A Hoàng cao 1m74, Dụng Quang Nho cao 1m71… Thể hình hạn chế cũng được cho là sự thua thiệt của đội bóng phố Núi trong phòng ngự. Sau 7 vòng đấu, HAGL đã để thủng lưới 14 bàn và mới chỉ ghi được 4 bàn thắng. Một con số quá tệ so với sự kỳ vọng về đội bóng của bầu Đức.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội