Bóng Đá Plus trên MXH

LPBank HAGL thua đội hình 2 của Bình Định: Còn trách ai được nữa?
Phan Hồng • 07:26 ngày 17/06/2024
Thất bại ngay trên sân nhà trước một Bình Định không thể yếu hơn được nữa, LPBank HAGL chỉ có thể tự trách mình thay vì đổ lỗi cho lịch thi đấu hay trọng tài như thường thấy.

    Không bất ngờ khi Bình Định tung ra đội hình thuộc loại yếu nhất của họ khi vắng đến 2/3 đội hình chính thức. Hậu vệ Văn Đức và tiền vệ Văn Triền bị treo giò. Thủ môn Văn Lâm ngồi khán đài. Tiền vệ Văn Thuận không được đăng ký thi đấu dù sức khỏe ổn, không vướng kỷ luật. Trung vệ Marlon, tiền đạo Văn Thành và tiền đạo Leo ngồi trên ghế dự bị.  Trong số này, sự vắng mặt của bộ đôi tiền vệ trung tâm Văn Triền và Văn Thuận được đánh giá sẽ tạo cơ hội cho LPBank HAGL làm chủ cuộc chơi và dễ dàng kiểm soát thế trận để tạo nên sức ép về phía cầu môn của Tuấn Linh.

    Không chỉ Bình Định sử dụng đội hình không thể yếu hơn, LPBank HAGL còn có lợi thế sân nhà và đặc biệt, chơi hơn người từ phút 40 khi Ngọc Tín nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành lại không thể tận dụng rất nhiều lợi thế ấy để giành chiến thắng. Lý do, LPBank HAGL thể hiện lối đá thiếu nét. Sở trường là lối đá phòng ngự phản công, tận dụng những tình huống cố định để hướng đến một trận thắng, nhưng khi đối phương giao quyền kiểm soát bóng thì LPBank HAGL đành phải chơi với “sở đoản” để rồi không có nhiều phương án tiếp cận hiệu quả để có thể ghi bàn thắng.

     Ở trận đấu đó, Bình Định hạn chế đánh kể các pha bóng phạm lỗi trước khu vực 16m50 nên đội chủ nhà đã không có nhiều tình huống để triển khai miếng đánh câu bóng bổng cho bộ đôi trung vệ Jairo và Dias tham gia không chế. Khi có cơ hội, các chân sút của LPBank HAGL lại thiếu đi sự chính xác nên không thể chuyển hóa thành bàn. LPBank HAGL từng tự hào với hệ thống phòng ngự chắc chắn với chuỗi 9 trận bất bại nhưng trong thời gian qua, họ liên tục bị thủng lưới. Bình Định tiếp tục trừng phạt sự lơi lỏng ấy của đội chủ nhà bằng bàn thắng của Alan ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu. 

    HLV Vũ Tiến Thành bất lực nhìn đội nhà thua trận ngay trên sân nhà dù Bình Định chơi với đội hình dự bị là chủ yếu

    Đây là một thất bại muối mặt với LPBank HAGL bởi họ đặt niềm tin rất lớn khi trận đấu được diễn ra trên sân nhà. Nói thế là bởi, ngay trước trận đấu với TP.HCM ở vòng 21, HLV Vũ Tiến Thành bày tỏ sự hào hiệp khi động viện HLV Phùng Thanh Phương “cố gắng lên em nhé” cho dù đội bóng phố núi vào lúc đó xếp sau TP.HCM. Trước sự ngạc nhiên của ông Phương khi đội đứng ở vị trí thấp hơn lại đi động viên đội đứng ở vị trí cao hơn, HLV Vũ Tiến Thành tự tin cho rằng, LPBank HAGL còn 3 trận sân nhà. Đến thời điểm này, đội bóng phố núi chỉ giành 1 điểm ở 2 trận sân nhà trước Thanh Hóa và Bình Định. Điều này cũng đồng nghĩa, “cứ địa” Pleiku đã không đem đến cho LPBank HAGL điểm số như ông Thành mong muốn để rồi phải tiếp tục giẫm chân ở vị trí play-off.

    Hơn hết, một Bình Định vắng đến 2/3 đội hình chính, cất đến 2 ngoại binh và chỉ sử dụng trong những phút cuối cùng của trận đấu nhưng LPBank HAGL thậm chí còn không có nổi 1 điểm thì không còn lý do gì để đổ lỗi ngoại trừ vấn đề chuyên môn, chiến thuật của đội. Về lý thuyết, đội bóng phố núi vẫn còn cơ hội lớn để thoát hiểm khi 2 đối thủ sắp tới là Bình Dương và CAHN gần như không còn mục tiêu leo cao để phấn đấu. Nhưng ngay cả khi đối thủ sử dụng đội hình hạng hai như Bình Định mà LPBank HAGL vẫn không có điểm, thì cũng rất khó để đặt niềm tin cho dù các đối thủ còn lại không sử dụng nguồn lực mạnh nhất đi chăng nữa.


     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội